MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam 'đón Tết sớm' để đón những 'chiến binh rồng lửa' quả cảm U23 Việt Nam về nhà

28-01-2018 - 11:31 AM | Sống

“Việt Nam vô địch”. Đúng vậy, đội tuyển U23 Việt Nam đã viết lên một trang vàng cho lịch sử bóng đá nước nhà. Họ là những “chiến binh lửa” đã mang bầu không khí Xuân đến sớm trên khắp mọi miền đất nước.

Từ khi lọt vào tứ kết của giải bóng đá khu vực, đội tuyển Việt Nam đã thu hút hàng vạn con tim cùng hướng về từng bước đi của họ. Hạnh phúc hơn nữa khi thầy trò ông Park Hang-seo lại đi xa hơn nữa và ghi tên mình vào trận chung kết sau khi có một trận đấu đầy kịch tính với U23 Quatar. Cả nước rạo rực chờ đón trận chung kết với một niềm tin mãnh liệt được đặt trọn vào những chiến binh của dân tộc.

Và giây phút ấy đã đến, khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu đầy hồi hộp, mặc dù U23 Việt Nam chưa thể chạm tay tới cúp vàng mơ ước. Nhưng trên sân cỏ, các chiến binh đã chiến đấu hết mình, chạy đua với thời gian để ngăn cản các pha tấn công của đội bạn và và giữ khung thành đến phút cuối cùng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu là giọt nước làm tràn ly những cảm xúc đang dồn nén trong nỗi lo sợ của hàng triệu trái tim đang hướng về trận đấu. Những tiếng hò reo, những cái ôm thật chặt trong tiếng cười rộn rã, những nụ cười hay giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.

Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi, nhưng những người hùng ấy đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà như những chàng trai quả cảm, hiên ngang và lừng lững. Họ đã làm nên lịch sử. Hình ảnh các anh trên sân, nhỏ những giọt nước mắt của các cầu thủ, ban huấn luyện và cả những cổ động viên nhiệt tình là hình ảnh đẹp nhất.

Việt Nam đón Tết sớm để đón những chiến binh rồng lửa quả cảm U23 Việt Nam về nhà - Ảnh 1.
Việt Nam đón Tết sớm để đón những chiến binh rồng lửa quả cảm U23 Việt Nam về nhà - Ảnh 2.

Không giành vô địch châu Á nhưng tất cả người Việt Nam, từ đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ em, những người hâm mộ hay những người “thờ ơ” với môn thể thao vua tự dưng hôm nay đều ra đường, phất cờ và ăn mừng chiến thắng. Bởi với họ, những cầu thủ U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người, vô địch đối với Tổ quốc! Nhà nhà, người người hòa vào cảm xúc thăng hoa, không khí vui như đón Tết đang về. Màu cờ sắc áo tung bay trên cả nước, cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên các nẻo đường và kèm theo đó là tiếng hô giòn giã: “Việt Nam vô địch”.

Đã lâu lắm rồi, Việt Nam mới có được những cảm xúc thăng hoa như vậy khi mọi người cùng chung một cảm xúc. Trái bóng mang người ta từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, cùng lo lắng, cùng vui mừng và nhờ nó mà mọi người như xích lại gần nhau hơn, cùng cười, cùng nói, xí xóa nhau những chuyện cỏn con, tay bắt mặt mừng và trao nhau những cái ôm thân mật dù chẳng hề quen biết nhau.

Việt Nam đón Tết sớm để đón những chiến binh rồng lửa quả cảm U23 Việt Nam về nhà - Ảnh 3.

Thủ đô Hà Nội rợp bóng cờ và niềm vui như đón Tết về.

Việt Nam đón Tết sớm để đón những chiến binh rồng lửa quả cảm U23 Việt Nam về nhà - Ảnh 4.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ.

Trái bóng có sức mạnh thật ghê gớm, các cầu thủ là những người hùng có thể chế ngự quả bóng uy lực đó. Và U23 Việt Nam chính là những con người có khả năng đó, họ là đại diện của sức mạnh trong môn thể thao vua, là sứ giả mang niềm vui cho mọi người, là sợi dây gắn kết mọi người, là cơn gió lạ xua tan bao mệt mỏi của những ngày bình thường.

Xin cảm ơn những chiến binh dũng cảm, cảm ơn các anh, những người hùng của thể thao nước nhà, những người đã chiến đấu hết mình để Việt Nam vụt sáng trên bầu trời châu Á, và những người đã mang mùa Xuân về sớm hơn trên toàn đất nước Việt Nam.

PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên