MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Lương Thế Thành: "Mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi"

22-10-2024 - 20:37 PM | Lifestyle

"Chồng tôi không hề lãng mạn một chút nào hết" – Thúy Diễm chia sẻ.

Vợ Lương Thế Thành: "Mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi"- Ảnh 1.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lương Thế Thành đã tiết lộ kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ giữ, anh chỉ cầm vài trăm nghìn đồng trong người để phòng thân, thành ra muốn mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến vợ mới dám mua.

Vợ Lương Thế Thành: "Mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi"- Ảnh 2.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành

Thúy Diễm nghe vậy liền thanh minh: "Anh Thành nói vậy khán giả sẽ phản ứng với tôi nhiều lắm. Một phần lý do tôi giữ hết tiền vì anh Thành không biết cách lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc sống, hay tiêu xài linh tinh.

Tôi quyết định làm thủ quỹ để chi tiền cho những công việc, lý do chính đáng, chứ không tiêu linh tinh. Anh Thành có một món xin tôi mua từ trước khi cưới tới giờ là 10 năm rồi mà tôi chưa đồng ý, đó là mô tô phân khối lớn.

Chồng tôi có sở thích lái xe phân phối lớn, hồi xưa đóng phim với tôi cũng có cảnh lái phân khối lớn nên thích lắm, nhưng xin mua 10 năm nay tôi chưa cho.

Tôi thấy mua chiếc xe đó rất phí tiền, mua về dùng một năm không biết đi được mấy lần, trong khi giá nó rất cao, rẻ là vài trăm triệu, không thì cũng cả tỷ. Vì thế nên tôi không cho".

Vợ Lương Thế Thành: "Mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi"- Ảnh 3.

Tiếp đó, Lương Thế Thành lên tiếng khi được hỏi về việc xem cảnh nóng của vợ đóng: "Tôi và vợ tôi đóng phim chung nhiều, phim riêng cũng nhiều nhưng ít khi nào ngồi xem phim hai đứa đóng, hầu như cảnh trên phim đều ít xem, cảnh nóng thì lướt lướt qua thôi hoặc tắt liền, không muốn coi".

Thúy Diễm chia sẻ tiếp: "Thực ra vợ chồng tôi nếu đã vào phim thì rất bận, như tôi nhiều khi phải đi phim ở xa thì mấy tháng trời không gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng sau khi quay phim xong, tôi dành hết thời gian cho chồng, cho con, chăm sóc gia đình.

Có khi mấy tháng trời vợ chồng tôi ở nhà chỉ ôm nhau thôi. Có thời gian vợ chồng tôi không thèm nhìn nhau nhưng cũng có khoảng thời gian như keo dính chuột, dính nhau hoài.

Tôi thường xuyên mất trí nhớ, hay quên lắm. Nhiều khi tôi cầm điện thoại trên tay mà vẫn đi hỏi chồng xem điện thoại đâu.

Chồng tôi không hề lãng mạn một chút nào hết. Anh là người rất thực tế, mua hoa cũng kêu tốn tiền, để tiền mua cái gì thiết thực như đồ ăn, vàng bạc còn hơn. Trong khi đó, tôi lại thích lãng mạn vì có tính nghệ sĩ bay bổng. Thành ra, nếu muốn lãng mạn thì tôi sẽ tự sắp đặt, tự làm chứ không đợi chồng".

Theo Tùng Ninh

thanhnienviet.vn

Trở lên trên