MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vỗ ngực tự tin, ĐKVĐ Đức đổ gục bởi "nốc cạn chai tequila made in Mexico" đắng ngắt

18-06-2018 - 08:20 AM | Sống

Có lẽ người Đức nghĩ rằng đặc sản Mexico chỉ có những chai Corona chưa đầy 5 độ cồn, mà có ngờ đâu nốc phải thứ tequila nặng đến 40 độ. Và cứ thế, họ đổ gục.

Pha phản công phút 35 của Mexico là cực kỳ mẫu mực. Cú xẻ bóng của Chicharito là cực kỳ mẫu mực. Tình huống băng xuống nhận bóng, giật bóng qua người rồi sút chân phải vào góc hẹp khiến Neuer đổ gục thất vọng của Hirving Lozano cũng cực kỳ mẫu mực. Đấy là một bàn thắng đẹp. Nhưng có một câu hỏi: tình huống ấy, những hậu vệ người Đức ở đâu?

Hai cầu thủ Đức băng về chống đỡ pha phối hợp ghi bàn của Mexico ấy là Oezil và Kross. Cầu thủ bị Hirving Lozano giật bóng bẻ sườn nằm sóng soài trên cỏ là số 10 của tuyển Đức - Oezil. Boateng ở đâu, Hummels ở đâu, và nhất là Kimmich ở đâu?

Họ đang ở đâu đó rất cao, và chẳng thể băng về nổi để ngăn cản pha phản công của trung phong và cầu thủ đá cánh của Mexico. Họ mải mê tấn công, như tất cả các cầu thủ Đức trên sân mải mê tấn công để tìm bàn thắng mở tỷ số. Họ là nhà đương kim vô địch World Cup cơ mà.

Đấy chẳng phải là lần đầu tiên Kimmich để cho Chicharito và Lozano khoét sâu xuống cánh trái để uy hiếp khung thành thủ môn Neuer, chỉ có điều lần này các cầu thủ Mexico không mắc lỗi như những lần tấn công trước nữa, và nhà đương kim vô địch gục ngã.

Nếu như cú sút phạt của Toni Kross ngay sau bàn thắng ấy có 2 phút có thêm một chút may mắn nữa thôi, thay vì khẽ chạm tay thủ thành Ochoa rồi dội xà ngang bật ra, có lẽ tuyển Đức đã có cơ hội lật ngược thế cờ, khi hiệp 1 vẫn chưa trôi qua hết. Nhưng nó trôi qua như tất cả những pha hãm thành khác, và người Đức càng điên cuồng tấn công.

Joachim Loew điên cuồng tung Marco Reus, Mario Gomez rồi Julian Brandt vào sân. Tuyển Đức kiểm soát đến 66,3% thời gian bóng lăn trên sân, họ sút đến 26 cú, nhưng lẽ ra Mexico mới là đội ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu, bằng những pha phản công sắc lẹm, trong khi tất cả các cầu thủ Đức đã dâng cao, rất cao.

Vỗ ngực tự tin, ĐKVĐ Đức đổ gục bởi nốc cạn chai tequila made in Mexico đắng ngắt - Ảnh 2.

Những nhà đương kim vô địch thế giới tha hồ thêu hoa dệt gấm trước vòng cấm của thủ thành Ochoa, những chân sút của Đức tha hồ bắn phá, nhưng các cầu thủ Mexico như men say tequila, thổi bùng cảm xúc trên sân với sự lăn xả. Thủ thành Neuer bỏ cả khung thành lên tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng tất cả đã quá muộn.

Trên sân Luzhniki, sân vận động 10 năm trước chứng kiến Man United của Chicharito nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League, nhà vô địch thế giới Đức gục ngã đớn đau.

Tỷ số: Đức 0-1 Mexico

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Werner

Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Hernandez

Ghi bàn

Hirving Lozano (35')

Theo Tâm Anh

Thế giới trẻ

Trở lên trên