MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé "lọ lem", người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực

22-12-2022 - 07:06 AM | Tài chính quốc tế

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé "lọ lem", người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực

Dù Qatar toạ lạc ở nơi rất giàu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến quốc gia này trở nên giàu có.

Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo một ngày nào đó có thể sẽ cạn kiệt. Còn sự phát triển bền vững thì vẫn luôn phải gắn liền với vai trò lãnh đạo của những người có năng lực. Ở đất nước này, có một nhân vật tài sắc vẹn toàn mang tên Sheikh Moza – người phụ nữ được mệnh danh là “Võ Tắc Thiên của Trung Đông.”

Cực nhạy bén với kinh doanh

Qatar là một phần của Vịnh Ba Tư. Vào những năm 1970 của thế kỷ XX, sau khi Vịnh Ba Tư được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Anh, Qatar đã trở thành một quốc gia có chủ quyền. Điều thú vị hơn nữa là sau khi giải phóng, người ta đã phát hiện ra rất nhiều tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong lòng đất tại đây. Các cuộc xung đột cũng bắt đầu từ đó.

Ông Khalifa bin Hamad Al-Thani đã nắm quyền từ năm 1972-1995 và xây dựng Qatar trở thành một tiểu vương quốc giàu có nhờ các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, sự quản lý đất nước của ông đã vấp phải sự phản đối của người dân. Họ bất bình trước các hành động của vị tiểu vương lúc đó nên đã tổ chức các hoạt động phản kháng. Một trong những người đứng đầu phe phản đối này chính là bố của Sheikh Moza.

Từ một gia đình hạnh phúc, cả nhà của Moza điêu đứng sau khi bố của bà bị bắt và bị kết án tù chung thân. Bà và mẹ mình sống nương tựa vào nhau ở Kuwait. Moza đã bị nhiều người chế giễu và khinh thường vì là con gái của một tù nhân.

Khi lên đại học, bà vô tình gặp được một người đàn ông tên Hamad. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hamad đã ngay lập tức bị thu hút bởi sắc đẹp, sự quý phái và khí chất khác biệt của Moza và bắt đầu tìm mọi cách để theo đuổi bà.

Moza vốn đã dần chấp nhận sự kiên trì của Hamad. Nhưng rồi bà phát hiện ra đến hai điều: Hamad không những đã có vợ mà còn chính là con trai của tiểu vương Khalifa bin Hamad Al-Thani. Bà từ chối Hamad một cách dứt khoát và yêu cầu ông đừng làm phiền mình nữa.

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé lọ lem, người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực - Ảnh 1.

Ảnh: INF

Nhưng Hamad không bỏ cuộc. Ông đã chứng minh được với Moza rằng bản thân cũng muốn thay đổi chính trị và luật pháp của đất nước để người dân được sống và làm việc trong bình yên. Đến năm 1984, hai người đã muốn tiến đến hôn nhân dù ông Khalifa ra sức phản đối.

Tuy nhiên, trước sự kiên định của cặp đôi, ông Khalifa đành miễn cưỡng để Moza làm người vợ thứ hai của con trai mình. Bước vào hoàng cung, Moza liền bắt đầu hành trình kiếm tiền của mình. Bà là một người có sự nhạy bén trong kinh doanh.

Vào thời điểm đó, thị trường kinh tế phổ biến nhất ở Qatar là ngành công nghiệp ngọc trai. Nhiều người sẵn sàng trả giá cao để mua những viên ngọc trai có hạt lớn hơn và chất lượng phát sáng tốt, vì vậy người ta đã chọn loại bỏ những viên ngọc trai có hạt nhỏ hơn và kết cấu kém.

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé lọ lem, người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực - Ảnh 2.

Ảnh: INF

Tuy nhiên, Moza đã đi theo con đường riêng. Bà mua những viên ngọc trai nhỏ với giá rẻ, chế biến và sửa đổi chúng, biến chúng thành những vật dụng thiết yếu hàng ngày rồi bán với giá phù hợp. Bà đã kiếm được bộn tiền nhờ cách này.

Trong quá trình thu thập ngọc trai, người ta đã phát hiện ra một viên ngọc trai đen tự nhiên. Sau đó, khi tình cờ biết được bố chồng rất thích ngọc trai đen, Moza đã nắm bắt cơ hội và bán viên ngọc cho ông Khalifa với giá 1 triệu USD. Sau khi kiếm được số tiền khổng lồ, Moza dồn hết vào ngành công nghiệp ngọc trai của mình và công việc kinh doanh ngày càng phát triển tốt hơn.

Cựu tiểu vương Khalifa tiếp tục yêu cầu con trai mình cưới thêm người vợ thứ ba. Ông Hamad đành đồng ý nhưng với điều kiện phải để bà Moza lên vị trí chính thất, để bà hỗ trợ ông quản lý việc kinh doanh cũng như trao cho bà quyền đầu tư và tài trợ kinh doanh kinh tế.

Người phụ nữ đẹp từ ngoại hình đến trí tuệ

Khi đã có vị trí vững chắc, việc đầu tiên Moza là làm phá vỡ truyền thống của Qatar. Vào thời điểm đó, phụ nữ gần như không có địa vị. Họ bị cấm mặc đồ ngắn, không được phép vào các địa điểm giải trí như vũ trường hay quán bar hoặc thậm chí còn không thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Họ cũng không thể đi xe hơi và luôn phải đeo mạng che mặt.

Vì thế, Moza đã phá vỡ các quy tắc và trở thành người phụ nữ đầu tiên trong hoàng tộc ra vào tự do mà không cần mạng che mặt.

Bà cũng nhận thức được rằng một ngày nào đó, các nguồn tài nguyên như dầu mỏ sẽ cạn kiệt và chỉ có cơ hội về lợi nhuận là vô tận. Bà sớm đã nhận ra tầm quan trọng của sự phát triển bền vững nên tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản và nghệ thuật.

Bất chấp những nghi ngại cho rằng bà sẽ thất bại, Moza đã lấy 2/3 tài sản của mình để đầu tư vào bất động sản ở London và sử dụng số tài sản còn lại để mua một số lượng lớn bản quyền thương hiệu cao cấp như Tiffany, Valentino,… và nhiều bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Sự nhạy bén trong kinh doanh đã giúp bà ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, con đường đầu tư ngày càng suôn sẻ.

Sau vài năm hoạt động, khoản đầu tư của Moza đã thu được nhiều lợi nhuận. Đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư hàng xa xỉ, vì bản thân Moza cũng có gu thời trang nhạy bén nên các trang phục của bà thiết kế được người trong ngành khen ngợi. Xu hướng phát triển của những thương hiệu mà bà đầu tư vào đang lên như diều gặp gió, đặc biệt là thương hiệu nổi tiếng Valentino được bà mua với giá cao ngất ngưởng.

Sau khi ông Hamad kế vị ngai vàng, ông đã để Moza là người vợ duy nhất của mình. Ông xử lý những kẻ cản trở việc thay đổi luật chính trị, ban hành lại bộ luật dân sự mới, quy định cách điều hành đất nước và cải cách đất nước theo ý mình.

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé lọ lem, người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực - Ảnh 3.

Ảnh: INF

Hai vợ chồng đã triển khai, xây dựng và thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để chấn chỉnh đất nước. Tuy được sinh ra trong một gia đình viên chức nhưng lớn lên dưới đáy xã hội, Moza càng biết địa vị của người phụ nữ lúc bấy giờ bị khinh miệt như thế nào nên đã quyết tâm giải phóng quyền của họ.

Được sự khuyến khích của Moza, những người phụ nữ ở Qatar dần cởi bỏ mạng che mặt và sải bước ra khỏi nhà để tự do bước vào các tụ điểm vui chơi. Thậm chí nhiều phụ nữ còn coi bà là thần tượng nên đã đến làm việc cho chính phủ cũng như phát huy khả năng trong nhiều lĩnh vực khác.

Ngoài ra, Moza và Hamad cũng ban hành đạo luật thực hiện chính sách chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí ở Qatar, đồng thời sẽ có các mức trợ cấp khác nhau khi sinh con và kết hôn. Điều này giúp nhiều gia đình nghèo khó cũng có thể chi trả được chi phí cần thiết.

Sự hỗ trợ về y tế và giáo dục đã giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ về hôn nhân và chấp nhận kết hôn. Hành động của tiểu vương Hamad và Moza được người dân ủng hộ, từ đó tiếng nói và địa vị của họ ngày càng ổn định.

Kể từ khi Hamad và Moza lên nắm quyền, GDP bình quân đầu người của Qatar đã tăng đều đặn và nhanh chóng đưa quốc gia này lên một tầm cao mới. Đồng thời, vì kinh nghiệm đầu tư vượt trội của mình, Moza cũng được đưa vào danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của Forbes.

Vương phi Moza cũng đã may mắn khi có sự ủng hộ và tình yêu của chồng mình. Trong một sự kiện, đôi giày cao gót của Moza đã vô tình bị mắc vào lỗ thoát nước khiến bà bị loạng choạng và phải rút chân ra khỏi giày. Trước tình huống khá xấu hổ, Tiểu vương Hamad đã không ngần ngại ngồi xổm xuống xỏ lại giày cho vợ. Ông đã làm điều chưa từng có trong hoàng gia của Qatar, bất chấp vị thế của một người đàn ông của đất nước nơi người phụ nữ không được coi trọng và cũng bất chấp vị thế của một người đứng đầu đất nước này.

“Võ Tắc Thiên” của Trung Đông: Từ cô bé lọ lem, người phụ nữ này đã vươn mình trở thành Vương phi đầy quyền lực - Ảnh 4.

Ảnh: INF

Tham khảo INF

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên