MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ 'thái tử' Louis Vuitton: Từ cô gái bán hàng rong đến nàng 'lọ lem' của đế chế thời trang tỷ đô

11-08-2023 - 20:20 PM | Lifestyle

Bước chân vào gia đình sở hữu khối tài sản lớn bậc nhất thế giới, ít ai biết được rằng Natalia lại có quá khứ cơ cực, nghèo khổ.

Việc những người ở tầng lớp bình dân kết hôn với giới tài phiệt giàu có tưởng chừng là những điều chỉ có trên phim hoặc truyện cổ tích. Tuy nhiên ít người biết rằng, chính nàng dâu của tỷ phú Bernard Arnault, người nắm giữ đế chế thời trang trị giá hơn 200 tỷ đô LMVH, lại là nhân vật trong "câu chuyện cổ tích" này.

Kết hôn với Antoine Arnault vào năm 2020 sau một thời gian dài hẹn hò, nàng mẫu xinh đẹp Natalia Vodianova đã được nhiều người ví như cô bé lọ lem phiên bản đời thực. Thông tin về cặp vợ chồng Antoine Arnault từ đó đến nay vẫn luôn là đề tài thu hút giới truyền thông.

Theo đó, Antoine Arnault sinh năm 1977, là con trai của tỷ phú người Pháp Bernard Arnault với người vợ đầu tiên. Với cương vị là con trai trưởng của nhà Arnault, anh thường được gọi với danh xưng "thái tử đế chế hàng hiệu" và đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành của LMVH, tập đoàn nắm giữ hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Céline, LV,... Trong khi đó, vợ Antoine Arnault là Natalia Vodianova cũng gây chú ý với câu chuyện đặc biệt của riêng mình.

Nàng dâu đặc biệt nhà tỷ phú Arnault, xuất thân từ cô bé nghèo đến "lọ lem" của đế chế thời trang tỷ đô - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Bernard Arnault (trái) và vợ chồng con trai Antoine Arnault (phải)

Cô bé nghèo bán trái cây trên đường

Sinh năm 1982, Natalia xuất thân trong một gia đình nghèo khó tại Nizhny Novgorod, Nga. Do gia đình khó khăn, ngay khi Natalia mới 2 tuổi, bố của cô đã bỏ nhà đi khiến cho mẹ cô phải chật vật làm nhiều công việc một lúc để mưu sinh và nuôi dạy Natalia cùng cô em gái mắc bệnh động kinh.

Natalia có tuổi thơ cơ cực khi phải làm nhiều công việc kiếm tiền nuôi gia đình

Chứng kiến sự vất vả của mẹ, ngay từ khi còn bé, Natalia đã phụ giúp nhiều công việc nặng nhọc và chăm sóc em của mình. Ở tuổi 11, cô bé bắt đầu việc bán hàng rong và trái cây ở ngoài đường phố, bất kể là trời nắng, mưa hay tuyết lạnh run người tại nước Nga.

Cho đến năm 16 tuổi, Vodianova đã tìm đến công ty người mẫu Nizhny Novgorod với mục đích duy nhất là kiếm tiền phụ giúp gia đình. May mắn thay, vào thời điểm đó, các doanh nghiệp tư nhân tại Nga đang dành nhiều sự quan tâm đối với quảng cáo và khuyến mãi. Do đó, các người mẫu thường được mời tham gia các chương trình khuyến mãi như lấy mẫu và xổ số trong siêu thị. Mặc dù kiếm được số tiền ít ỏi nhưng cơ hội này đã giúp Natalia nhận ra thế mạnh ngoại hình của mình.

Gương mặt đậm chất nàng thơ đã giúp Natalia bước chân vào giới người mẫu

Được chú ý nhờ mặc váy "bà ngoại"

Năm 17 tuổi, Natalia lúc đó đã bộc lộ hết nét đẹp kiều diễm, cuốn hút của mình và quyết định tiếp tục thử sức với nghề mẫu. Cô xin mẹ tới thủ đô Moscow để tham dự một buổi casting và bị choáng ngợp khi lần đầu tiên đứng trong buổi tuyển chọn với hàng loạt người mẫu khác.

Cô cho biết, khung cảnh của "cuộc diễu hành sắc đẹp" với hàng trăm đồng nghiệp của mình khiến cô vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, nhờ việc xuất hiện với chiếc váy của bà ngoại, cô đã bất ngờ được chọn và bắt đầu con đường trở thành ngôi sao trên sàn catwalk của mình.

"Lọ lem nước Nga" chinh phục từ sàn catwalk...

Sở hữu vẻ đẹp vừa cá tính vừa ngọt ngào tựa nàng thơ, bờ môi căng mọng quyến rũ cùng thần thái mạnh mẽ đã tạo nên sự pha trộn độc đáo của Natalia, giúp cô thuận lợi bước vào ngành thời trang. Chỉ ít lâu sau cuộc tuyển chọn, Natalia được mời đến Moscow và chụp ảnh cho tạp chí Vogue Nga. Vài tháng sau, cô được thương hiệu đình đám Jean Paul Gaultier chú ý.

Tiếp theo sau, Natalia xuất hiện ở nhiều sàn diễn lớn trong tuần lễ thời trang. Yves Saint-Laurent, Gucci và Calvin Klein, tất cả những nhãn hiệu này đều muốn được làm việc với Natalia. Và chẳng mấy chốc, cô đã trở thành gương mặt đại diện của Calvin Klein, L`Oreal Paris và Chanel,...

...đến việc làm gương mặt cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Tìm được "hoàng tử đích thực" sau đổ vỡ

Có được sự nghiệp đáng chú ý, năm 2002, khi mới 19 tuổi, Natalia gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với một quý tộc người Anh có tên là Justin Portman. Tưởng chừng như cô đã tìm được "hoàng tử" với kết thúc là 3 người con thì mọi thứ lại dần rạn nứt khi Justin đắm chìm vào rượu chè và phá hủy gia đình hạnh phúc. Sau nhiều bất đồng, Natalia và chồng quyết định ly hôn sau 9 năm chung sống, Natalia giành quyền nuôi 3 đứa trẻ.

photo-1

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Natalia đã không có cái kết trọn vẹn

Vào thời điểm đó, cánh cửa tình yêu dường như đã hoàn toàn khép lại với Natalia thì Antoine Arnault lại xuất hiện. Cả hai lần đầu gặp nhau trong buổi chụp hình cho LV vào năm 2008, khi xung quanh là cả dàn những siêu mẫu chân dài, Antoine lúc đó đang đảm nhận chức trưởng phòng truyền thông đã có cảm tình với Natalia ngay từ lần đầu tiên.

Dần dần, tấm lòng cùng sự quan tâm của Antoine với gia đình của Natalia đã khiến cô cảm động. Sau một thời gian hẹn hò, vào năm 2013, Natalia đã nhận lời Antoine và cùng 3 con chuyển về sống cùng anh tại Pháp. Sau đó, cặp đôi có thêm 2 người con trai nữa và có một gia đình 7 người vô cùng hạnh phúc.

Cô tiến đến với người thừa kế giàu có của gia đình Arnault

Sau 9 năm chung sống hạnh phúc như vợ chồng, Natalia đã chấp nhận lời cầu hôn của người yêu, bỏ qua hết ám ảnh của quá khứ để làm lễ cưới kín đáo tại Ý và trở thành nàng dâu của đế chế tỷ đô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

590a2a16cb562d05c337f7af_0617.pd_.nataliahouse.lo1_

Gia đình 7 người hạnh phúc của Natalia và Antoine

Nguồn: RBTH, Vogue

Theo Thanh Tâm

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên