MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy lớn nhất Cần Thơ do thiếu nước chữa cháy

25-03-2017 - 12:21 PM | Xã hội

Lúc 7h ngày 25/2, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Đức Đình – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ cho biết, từ gần nửa đêm qua đến sáng nay không còn phun nướt làm mát vì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, đơn vị vẫn dự phòng 2 xe tại hiện trường cùng hàng chục chiến sỹ.

Vụ cháy Công ty Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc 1, TP Cần Thơ) gây thiệt hại gần 6 triệu USD, ảnh hưởng đến cuộc sống của 1.200 công nhân. Đây là vụ cháy lớn nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/3 tại tầng 5 Công ty Kwong Lung Meko ở khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Vụ cháy nhanh chóng lây lan sang các tầng khác của công ty. Lúc này gần 1.200 công nhân đang làm việc tháo chạy thoát thân. Khu vực khởi cháy có diện tích trên 1.800 m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi khiến lửa cháy nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen dày đặc và khí độc.

Nhận tin báo, 12 phương tiện cùng 180 chiến sỹ PCCC của các đơn vị số 1, số 2, số 3, số 4 nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy cứu hộ, cứu nạn. Đến trưa 23/3, lửa cháy khủng khiếp nên Cần Thơ yêu cầu xin chi viện thêm từ Quân khu 9, các tỉnh Hậu Giang, Lĩnh Long, An Giang…

Đến 17h đám cháy cơ bản được dập tắt. Sau đó UBND thành phố cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy.

Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ cho biết, do đặc điểm của đám cháy trên cao và rộng cộng với điều kiện gió lớn gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy. Lực lượng đã chia thành nhiều mũi tiếp cận. Tuy nhiên, có nhiều phòng bị khóa kín nên trinh sát khó tiếp cận đám cháy và khói bịt kín khoang giữa 2 ngôi nhà. Hơn nữa do thiếu nước nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác chữa cháy.

Sau vài giờ dập tắt, đến hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát trở lại dữ dội khiến công tác chữa cháy trở nên phức tạp hơn.

Trước tình hình đó, chinh quyền địa phương sơ tán 500 người dân quanh khu vực cháy đến nơi an toàn

0h 25 phút ngày 24/3, có 50 chiến sỹ cùng 2 xe thang, 4 xe chữa cháy và 3 tấn hóa chất của Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt tại hiện trường để tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Đến 2h, ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn khiến mảng tường ở tầng 5 đổ sập, mái nhà kho lông vũ đổ theo. Các chiến sỹ được trang bị mặt nạ chống độc và búa để lên tầng 5 chữa cháy.

Đến 2h 30 phút ngọn lửa vẫn còn cháy dữ dội, cả trăm chiến sỹ chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường dập lửa. Nhiều xe thang đang tích cực tưới nước vào đám cháy.

Đến 3h, một số chiến sỹ PCCC Cần Thơ mệt lả, người đói bụng, người bị thương được bác sỹ sơ cứu trên xe cứu thương.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24/3, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đến 12h cùng ngày, một số xe thang đặt tại cổng chính đã bắt đầu rời khỏi vị trí chữa cháy. Bên trong hiện trường, quang cảnh đổ nát, nhiều container chứa hàng hoá do sức nóng của đám cháy bị biến dạng méo mó, các tường gạch bê tông đổ nát. Hơn nữa, toàn bộ phần sau toà nhà phía bên trái đã sụp đổ, gạch đá, tole nằm ngỗn ngao; nhiều thiết bị vận hành bị hư hỏng, trên thềm nhà, các kiện hàng, từng đống lông vũ cháy đen, bay mùi khét lẹt.

Ngọn lửa bùng cháy ở tầng 5 của công ty làm khói đen ngút trời.

Công nhân chạy ra đường.

Xe chữa cháy có mặt hiện trường dập lửa.

Lính cứu hỏa cùng phương tiện từ các tỉnh tăng cường đến.

Ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trả lời báo chí.

Lửa bùng cháy trở lại dữ dội.

Người dân sơ tán ở tạm tại trường tiểu học Trà Nóc 4.

Chiến sỹ bị thương.

Công nhân ngồi ngoài lo lắng.

Công nhân mệt ngủ.

Chiến sỹ gần như kiệt sức phải ngủ.

Hiện trường hoang tàn sau 26 giờ cháy. Ảnh: Hòa Hội - Nhật Huy.

Theo Hòa Hội - Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên