MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi lên TP.HCM nhập học: Người mẹ đau xót kể về cuộc điện thoại cuối cùng với con trai

15-02-2022 - 20:30 PM | Sống

Người mẹ nam sinh cho biết, tối trước khi con trai mất tích, bà còn gọi điện thoại được cho con và dặn dò con ăn uống, nghỉ ngơi, khi xuống xe phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại TP.HCM đến đón.

Như đã đưa tin, trưa 15/2, trao đổi với phóng viên, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn chính là thi thể nam thanh niên năm nhất mất tích cách đây vài ngày.

Người thân nam sinh này cũng đến kiểm tra và xác nhận chính là Nguyễn Văn Nghĩa.

Cơ quan chức năng cho hay, thi thể nạn nhân tử vong vài ngày trước, có dấu hiệu phân hủy nhẹ, trên người vẫn mặc quần áo.

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi lên TP.HCM nhập học: Người mẹ đau xót kể về cuộc điện thoại cuối cùng với con trai - Ảnh 1.

Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn chính là thi thể nam thanh niên năm nhất mất tích cách đây vài ngày.

Trước đó, chia sẻ trên Dân Trí, bà Nguyễn Thị Ty là mẹ của Nghĩa (42 tuổi, ở xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, gia đình vẫn chưa liên lạc được với con trai khi con trai lên Sài Gòn hôm 12/2.

"Tối 11/2, tôi còn gọi điện dặn dò con ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại TP.HCM đến đón. Đến sáng 12/2, người thân ra đón thì không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình tôi rất lo lắng, hoang mang, sợ con bị kẻ xấu lừa đảo", bà Ty lo lắng.

Bà Ty cho biết thêm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên kỳ 1 năm nhất vừa qua, Nghĩa vẫn học online ở nhà. Qua học kỳ 2, nhà trường thông báo vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học.

"Gia đình có hai anh em, Nghĩa là con út, bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có chơi bời. Đây là lần đầu tiên Nghĩa vào TP.HCM", bà Ty từng lo lắng chia sẻ trên báo chí.

Trong khi đó, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ Nghĩa, đang sinh sống tại TP.HCM) cho hay, khoảng 5h ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông để đón Nghĩa nhưng gọi điện thoại cho em không được.

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi lên TP.HCM nhập học: Người mẹ đau xót kể về cuộc điện thoại cuối cùng với con trai - Ảnh 2.

Sau khi xuống xe khách, Nghĩa lấy hành lý đứng một lát rồi kéo vali đi (Ảnh: Chụp từ camera an ninh tại Bến xe Miền Đông).

Liên quan tới vụ việc, chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường đã kiểm tra và xác minh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 2003, ở Bình Định. Nghĩa là sinh viên lớp 21145CLA3, ngành Công nghệ ô tô, hệ chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh.

Học kỳ I, dù học online nhưng điểm trung bình của Nguyễn Văn Nghĩa đạt 8,6 với thang 10, đạt 3,4 thang điểm 4 - học lực loại giỏi.

"Dù học online tuy nhiên các giảng viên giảng dạy Nghĩa đều đánh giá em học tốt, trong quá trình học không có biểu hiện nào bất thường", ông Thưởng nói.

Cũng trong ngày hôm nay (15/2), người đàn ông được cho là chở nam sinh mất tích ở Bến xe Miền Đông đã được tìm thấy và được mời đến cơ quan công an làm việc.

https://afamily.vn/vu-nam-sinh-mat-tich-bi-an-khi-len-tphcm-nhap-hoc-nguoi-me-dau-xot-ke-ve-cuoc-dien-thoai-cuoi-cung-voi-con-trai-20220215122911009.chn

Theo Tùng Lâm

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên