MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của "tóc đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio

10-06-2018 - 09:24 AM | Sống

Tâm sự về nỗi cay đắng nhất sự nghiệp của mình, Roberto Baggio chia sẻ rằng ông vẫn luôn ám ảnh về cú đá 11m không thành công trong trận chung kết World Cup 1994 khiến Italia nhận thất bại trước Brazil.

Roberto Baggio từ người hùng trở thành tội đồ dân tộc

"Tóc đuôi ngựa thần thánh", biệt danh mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá thế giới đều biết đến khi nói về Roberto Baggio.

Năm 1993, Roberto Baggio đoạt cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới trong năm của FIFA lẫn giải Quả bóng vàng châu Âu. Tài năng của tiền đạo người Ý được cả thế giới ngưỡng mộ, cùng với đó là sự kỳ vọng về một sự thăng hoa tại World Cup 1994.

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio - Ảnh 1.

Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ Italia, Roberto Baggio thi đấu bùng nổ ở giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ. Những pha xử lý bóng đẳng cấp, 5 bàn thắng mang thương hiệu của Roberto Baggio giúp Italia tiến vào trận chung kết chạm trán Brazil hùng mạnh.

Khi những kỳ vọng càng lớn lao thì bi kịch lại đến với Roberto Baggio và đội tuyển Italia. Trận chung kết World Cup 1994 diễn ra vào ngày 17/7/1994, trên sân Rose Bowl ở Pasadena (Mỹ). Đây là trận chiến tranh cúp vàng thế giới giữa 2 đội bóng cùng đang giữ kỷ lục 3 lần vô địch giải đấu danh giá nhất thời điểm bấy giờ.

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio - Ảnh 2.

Tính chất của trận đấu cuối cùng khiến hai đội thi đấu rất chặt chẽ, điều này khiến sau 120 phút cả hiệp chính và hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi, buộc cả Italia và Brazil phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Bất lợi bắt đầu đến với Italia khi ở lượt sút thứ 4, Massaro đá hỏng còn Carlos Dunga thành công giúp Brazil có lợi thế dẫn 3-2. Giữa thời điểm quyết định, Roberto Baggio được giao nhiệm vụ đá quả thứ 5 cùng kỳ vọng sẽ san bằng cách biệt, giúp đồng đội tìm lại sự tự tin.

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio - Ảnh 3.

Nhưng dưới áp lực quá lớn, Roberto Baggio lại thực hiện quả đá thiếu chính xác, đưa bóng đi lên trời khiến đội tuyển Italia thua 2-3 trong loạt luân lưu và để Brazil giành Cúp vàng một cách đáng tiếc.


Chung kết World Cup 1994: Brazil - Italia

Với Baggio, từ vị thế của người hùng, niềm cảm hứng, "tóc đuôi ngựa thần thánh" trở thành tội đồ dân tộc.

Hệ lụy từ trận chung kết nghiệt ngã

Nhớ lại thời điểm sau trận chung kết, Roberto Baggio từng chia sẻ: "Đó là thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Không có lời giải thích dễ dàng nào cho những gì đã xảy ra tại Pasadena, California, ngày 17-7-1994.

Trước khi tham dự World Cup 1994, một đạo sư mà tôi theo học về Phật giáo đã nói với tôi rằng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, sau này nghiệm lại, tôi thấy tất cả đều được quyết định vào đúng giây phút cuối cùng”.

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio - Ảnh 4.

Sau giải đấu trên đất Mỹ, Roberto Baggio đã giành những danh hiệu với Juventus và AC Milan trước khi phiêu bạt qua Bologna, Inter rồi giải nghệ trong màu áo Brescia, nhưng nỗi đau về cú sút phạt khiến Italia đánh rơi cúp vàng thế giới vẫn tiếp tục ám ảnh ngôi sao tài hoa này.

Trong cuốn tự truyện "Una Porta Nel Cielo" (Có một khung thành trên bầu trời xanh), Roberto Baggio chia sẻ về nhiều điều, về những gì anh phải trải qua, từ đỉnh cao danh vọng, sự nổi tiếng rơi thẳm xuống vực sâu chỉ vì 1 cú sút. Roberto Baggio không trốn tránh, ông sống chung, đương đầu với nỗi đau. Dù vậy, sự nghiệp của Roberto Baggio đã không còn huyền ảo như những gì trước đó ông từng được tận hưởng.

World Cup 1994: Nỗi đau tột cùng của tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio - Ảnh 5.

Sau hơn 22 năm thi đấu đỉnh cao, Roberto Baggio nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang nhưng cũng lắm nước mắt và cú sút 11m định mệnh trong trận chung kết World Cup 1994 vẫn luôn ám ảnh tiền đạo này.

Roberto Baggio không còn xuất hiện ở nhiều sự kiện, còn với những người yêu mến ông, họ vừa giận vừa thương, vẫn mong bóng đá Ý sản sinh ra một "Baggio mới". Tuy nhiên, đó chỉ là ước mơ, vì sẽ chẳng có một "Tóc đuôi ngựa thần thánh" nào nữa xuất hiện để đưa khán giả đi đến những cung bậc cảm xúc của một trận bóng đá.

Tổng quan World Cup 1994

Địa điểm tổ chức: Mỹ

24 đội bóng tham dự gồm: Mỹ, Thụy Sĩ, Colombia, Romania (bảng A); Brazil, Thụy Điển, Nga, Cameroon (bảng B); Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Bolivia (bảng C); Argentina, Bulgaria, Nigeria, Hy Lạp (bảng D); Italia, CH Ireland, Mexico, Na Uy (bảng E); Hà Lan, Saudi Arabia, Bỉ, Morocco (bảng F).

Vô địch: Brazil

Á quân: Italia

Hạng 3: Thụy Điển

Hạng 4: Bulgaria

Cầu thủ xuất sắc: Romario (Brazil)

Số trận: 52

Số bàn thắng: 141

Khán giả: 3.587.538 (68.991 khán giả/trận)

Theo Bảo Hân

Trí thức trẻ

Trở lên trên