MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly

20-05-2021 - 14:32 PM | Sống

Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly

Hình ảnh cháu bé 4 tuổi người nhỏ thó, đen nhẻm không may mắc Covid-19 đang ngồi trong phòng bệnh ôm khư khư hộp sữa bột cùng nhiều quà bánh được các cô chú quyên tặng khiến nhiều người xót xa. Được biết, gia đình cháu bé có hoàn cảnh hết sức khó khăn, mẹ thuộc diện F1 phải cách ly nên không thể đi theo chăm sóc bé.

Những ngày gần đây, dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường. Đặc biệt, tình hình dịch ở Bắc Giang vẫn rất phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng cao trong các khu công nghiệp và khu cách ly.

Trong suốt nhiều ngay qua, lực lượng y bác sĩ và các tình nguyện viên đã làm việc bất kể ngày đêm để thực hiện công tác lấy mẫu tại cộng đồng, truy vết và phát hiện những ca mắc Covid-19 để ngăn dịch bệnh lây lan.

 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé ngồi trong phòng bệnh ôm khư khư hộp sữa bột cùng nhiều kẹo bánh, đồ chơi được mọi người quyên tặng

Và trong đợt dịch lần này, tại tỉnh Bắc Giang không chỉ có người lớn, công nhân các khu công nghiệp mà không ít em nhỏ không may mắc Covid-19 cũng đã được cách ly và đưa xuống bệnh viện dã chiến điều trị.

Mới đây, hình ảnh một cháu bé 4 tuổi thân hình nhỏ thó, đen nhẻm mắc Covid-19 trong khu cách ly được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Theo tìm hiểu được biết, bé trai mắc Covid-19 là Hoàng Trọng Nghĩa (SN 2017, trú tại Trại Hạ, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang). 

 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 2.

Cháu bé 4 tuổi được mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít dài thượt trước khi được đưa đến bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Kèm theo đó là hình ảnh cháu bé đeo khẩu trang ngồi trong phòng bệnh. Xung quanh có khá nhiều thực phẩm, bánh kẹo, sữa bột do các mạnh thường quân ủng hộ được cô y tá đưa đến tận giường cho cháu bé. Mới 4 tuổi chưa biết thế nào là dịch bệnh, là phải cách ly nên cháu bé chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh, lặng lẽ ngồi trên giường ôm khư khư hộp sữa bột vừa được các cô chú gửi tặng.

Nhìn cháu bé người nhỏ thó mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, bọc kín từ đầu đến chân để chuẩn bị được đưa đến bệnh viện dã chiến điều trị khiến nhiều người không khỏi xót xa.

 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 3.

Theo chị Thu Trang - người chia sẻ hoàn cảnh của cháu bé đồng thời cũng là người đầu tiên kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh cho gia đình bé Nghĩa cho biết những hình ảnh của bé Nghĩa được một cô y tá chụp lại tại khu cách ly, điều trị nghi nhiễm Covid-19 của huyện Yên Thế. Ngày 18/5, bé Nghĩa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chiều cùng ngày đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để điều trị. 

Chị Thu Trang cũng cho biết, "Khi các cô lấy bệnh phẩm, bé rất ngoan và dũng cảm. Dù khó chịu nhưng Nghĩa không hề khóc mà còn hợp tác rất tốt. Đêm em sốt cao suốt đêm nhưng không quấy khóc. Bố bên cạnh em chăm sóc em tuy có hơi vụng về 1 chút". Chị Trang cho biết vì mẹ thuộc diện F1 phải cách ly riêng nên không thể đi theo để chăm sóc cho em. Ông bà ở nhà bị tai biến còn bố cũng bệnh tật không được nhanh nhẹn nhưng đành phải theo vào khu cách ly để chăm sóc cho em. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 

"Bé 4 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg. Đi cách ly nhưng 2 bố con ăn chung 1 suất cơm. Bé vào viện mà quần áo cũ và mốc hết", chị Trang chia sẻ.

 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 4.
 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 5.
 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 6.
 Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 tay ôm khư khư hộp sữa, mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly - Ảnh 7.

Hình ảnh cháu bé ngoan ngoãn ngồi im cho các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm trước đó

Sau khi biết được về hoàn cảnh của bé Nghĩa, chị Trang đã chuẩn bị một số thực phẩm, bánh sữa và nhờ các bác sĩ, y tá chuyển đến cho cháu bé trước khi đưa xuống bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19. Chị Trang cũng đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ để giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình Nghĩa.

Có lẽ, bé Nghĩa và gia đình chỉ là 1 trong số nhiều trường hợp mắc Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19 tái bùng phát này. Trong khi các y bác sĩ tuyến đầu vẫn đang miệt mài làm việc ngày đêm, tạo thành một "lá chắn thép" chống lại dịch bệnh thì mỗi chúng ta hãy chung tay tiếp sức cho lực lượng y tế và các hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn để họ thêm ấm lòng, lấy động lực để tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh.

Theo PV

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên