MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ý chí ngùn ngụt của U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games lịch sử: Hùng Dũng miệt mài rèn thể lực một mình trong phòng gym

10-12-2019 - 11:31 AM | Sống

Dù toàn đội U22 Việt Nam được phép nghỉ ngơi hôm nay, tiền vệ Hùng Dũng vẫn tự giác tới phòng gym rèn thể lực sau bữa sáng.

Vào 19h00 tối ngày 10/12, trận chung kết bóng đá nam sẽ chính thức diễn ra trên SVĐ Rizal Memorial (Philippines). Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia hứa hẹn là một trận đấu rất căng thẳng, bởi chúng ta đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đạt HCV SEA Games môn bóng đá nam.

Để chuẩn bị cho thời khắc lịch sử này, HLV Park Hang-seo và các học trò tập luyện chăm chỉ suốt những ngày qua. Sáng nay, toàn bộ U22 Việt Nam đã nạp năng lượng bằng một bữa sáng thịnh soạn trong bầu không khí hết sức lạc quan và thoải mái, sau đó lên phòng nghỉ ngơi. 

Trong lúc các đồng đội tranh thủ chợp mắt, thư giãn để chuẩn bị cho trận chung kết, tiền vệ Hùng Dũng lại tự giác xuống phòng gym để rèn luyện thể lực. Anh miệt mài luyện tập suốt 30 phút, trước khi rời phòng gym và ra bể bơi thư giãn. Hành động của cầu thủ sinh năm 1993 này rất đáng khen, nhất là khi U22 Việt Nam không có bất kỳ buổi tập nào.

Ý chí ngùn ngụt của U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games lịch sử: Hùng Dũng miệt mài rèn thể lực một mình trong phòng gym - Ảnh 1.

Hùng Dũng chăm chỉ rèn thể lực một mình trước trận chung kết. (Ảnh: Mạnh Đăng)

Ý chí ngùn ngụt của U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games lịch sử: Hùng Dũng miệt mài rèn thể lực một mình trong phòng gym - Ảnh 2.

Anh tiếp tục ra bể bơi ngồi thư giãn sau đó. (Ảnh: Mạnh Đăng)

Vì Quang Hải bị chấn thương không thể ra sân, Hùng Dũng chính là người mang trên tay chiếc băng đội trưởng. Là 1 trong 2 người trên 22 tuổi góp mặt tại SEA Games 30, Hùng Dũng hiểu rõ được trách nhiệm nặng nề của mình và không ngại thi đấu đầy năng nổ trên sân.

Ở hàng tiền vệ, anh và Trọng Hoàng là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo. Sự góp mặt của hai cầu thủ lão luyện này biến hàng tiền vệ thành tuyến mạnh nhất của U22 Việt Nam.

Đến 11h (giờ địa phương), Hùng Dũng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ tới giờ dùng bữa trưa cùng các đồng đội.

Hùng Dũng thay mặt U22 Việt Nam chúc mừng và động viên ĐT Nữ với tấm HCV SEA Games 30. (Nguồn: VFF)

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên