MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, "ở góc nào cũng nhìn thấy nhau"

12-03-2022 - 10:13 AM | Lifestyle

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, "ở góc nào cũng nhìn thấy nhau"

"Nhà của mẹ" là một trong những công trình kiến trúc gây bão mạng xã hội trong năm 2021. Khi hình ảnh công trình được chia sẻ tại một group chuyên về kiến trúc nhà cửa, đông đảo mọi người quan tâm và dành lời khen. Đó là món quà dành tặng mẹ của chàng trai 30 tuổi Nguyễn Quang Tâm.


[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 1.

Ngôi nhà của mẹ Quang Tâm được xây dựng trên diện tích đất 150m2, mang dáng dấp của ngôi nhà cũ trước đây. Kết hợp hài hòa với các yếu tố kiến trúc xanh, hiện đại, không nhà có một không gian vừa thoáng mát, vừa ấm cúng, kết nối các thành viên trong gia đình với nhau.

Bố mất sớm, gia đình khó khăn, Quang Tâm và mẹ từng sống nhiều năm trong căn nhà thuê chỉ 10m2 ở Hà Nội, đi làm nhiều việc từ sáng tới tối để kiếm sống. Năm 17 tuổi, Tâm vào Sài Gòn, còn mẹ vẫn tiếp tục làm việc ở Hà Nội vì còn phải về quê chăm lo việc gia đình.

Hơn 10 năm sau, khi đã có một chút tích lũy sau thời gian dài cố gắng, Tâm có ý định xây một ngôi nhà thật đẹp ở TP HCM để đón mẹ chuyển vào ở cùng. Tuy nhiên "sau nhiều năm ở và làm việc tại Hà Nội, mẹ chỉ muốn về lại quê hương Đồ Sơn Hải Phòng vì có người thân, anh chị em ở đó. Nên mình quyết định tìm mua đất và xây Nhà của Mẹ trước, như một món quà tặng mẹ để mẹ có nhiều thời gian nghỉ dưỡng ở quê nhà".

Nói là làm, từ lúc quyết định trong vòng 1 tuần, Tâm và mẹ đã tìm được mảnh đất ưng ý. Hai mẹ con Quang Tama đi xem đất duy nhất 1 lần và thấy view cánh đồng lau rất yên bình nên đã quyết định mua luôn khi vừa xem.

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 2.

Ngôi nhà có view cánh đồng lau rất lãng mạn.

Là ngôi nhà dành tặng mẹ, nên Quang Tâm đã tìm hiểu rất kỹ mong muốn và công năng mẹ cần sử dụng để trao đổi với KTS. "Với mình điều quan trọng nhất là mẹ ở trong ngôi nhà sẽ thoải mái như nào, có tốt cho sức khoẻ sau này của người lớn không, ngôi nhà có tạo cảm giác yên bình và gần gũi không, và ngôi nhà sẽ mang dáng dấp của ngôi nhà trước đây gia đình mình từng ờ quê. Mình muốn giữ một chút của nếp nhà truyền thống nơi làng quê mình, kiến trúc của người Việt".

Cặp đôi KTS Nhà của Gió Trịnh Hải Long và Nguyễn Minh Thủy là người Tâm lựa chọn để "vẽ" nên ngôi nhà ý nghĩa này. Thông thường, họ cần khoảng 6 để phát triển và hoàn thành thiết kế một công trình. Nhưng vì quá thích ngôi nhà nên mọi công việc đã được rút ngắn thời gian hoàn thành hồ sơ thiết kế chỉ trong 3 tháng.

Đã chuẩn bị từ rất lâu cho dự định xây dựng nhà ở TP HCM, nên Tâm đã chuyển toàn bộ sự chuẩn bị sang cho "Nhà của mẹ" trước. Vì thế mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi hoàn thành bản thiết kế là có thể khởi công.

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 3.

Thiếu vắng bố đã hơn 20 năm, nhưng Quang Tâm "được bù đắp" với 2 người mẹ (mẹ đẻ và dì ruột). Lúc nào thấy yếu lòng, cứ nhìn thấy 2 mẹ là có động lực để vượt qua. Ngôi nhà là món quà Quang Tâm dành tặng 2 người mẹ của mình.

"Vì là một món quà để tặng mẹ, nên chỉ cần mẹ thích là được. Khi nhận được bản thiết kế sau nhiều tháng chờ đợi, mình gửi cho mẹ xem. Mẹ chỉ nói đúng 1 câu "mẹ thích". Nhưng thực ra mình hiểu tính mẹ, rất thích tự mình chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa, trồng cây nên mình nói với 2 em KTS là gia giảm không gian để mọi thứ chỉ vừa đủ. Như vậy mẹ sẽ thoải mái làm những công việc mẹ thích trong không gian vừa đủ, phù hợp nhất. Nếu nhà to vườn rộng, mẹ sẽ tham công tiếc việc nên sẽ rất mệt khi chăm sóc nhà cửa".

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 4.

Ngôi nhà là món quà của đứa con trai trưởng thành dành tặng mẹ với tất cả sự chân thành và yêu thương. Khi bàn về mốc thời gian 30 tuổi có nhà, Quang Tâm chia sẻ: "Tôi không nghĩ tới ý nghĩa hay mốc thời gian của tuổi đời mình. Tôi chỉ nghĩ năm nay mẹ 57 tuổi, đã đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi. Mẹ đã có nhiều năm tháng vất vả chăm lo cho gia đình, nên mình mong từ giờ mẹ chỉ việc nghỉ ngơi bên gia đình, con cháu.

Và quan trọng nhất mẹ sẽ thực hiện những điều mẹ thích, những ước mơ mẹ còn chưa thực hiện được vì phải chăm lo cho cuộc sống gia đình mà quên mất bản thân mình nhiều năm trước. Nhà của Mẹ là ngôi nhà dành riêng cho mẹ, ở đó tất cả mọi thứ thuộc về mẹ. Nhìn mẹ tự mình trang trí nhà cửa, trồng hoa, nấu ăn theo ý thích của mẹ, gặp gỡ người thân, bạn bè tới thưởng thức những món mẹ nấu, mình thấy mẹ vui, khoẻ và trẻ hơn nhiều. Đó chính là nguồn động lực lớn cho tôi".

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 5.

Chi phí hoàn thiện ngôi nhà là khoảng 2,5 tỷ, thời gian xây dựng trong 6 tháng. Ngôi nhà là sự kết hợp ăn ý của Quang Tâm và mẹ. Điểm nhấn của ngôi nhà là mái nhà dốc, mái được đổ bê tông và lát đá. Ngôi nhà có thiết kế tạo hướng đi của gió vào và ra để lúc nào cũng thoáng mát. 

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 6.
[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 7.

Hiên nhà có mái che rất mát, gợi nhớ tới hình ảnh của các khu resort.

Nhìn qua, ngôi nhà dường như có không gian mở nhưng thực ra vẫn là một khối liền đảm bảo được an toàn. Ở phòng ăn có thể nhìn ra được phòng khách, vì "mẹ thích ở nhà ở góc nào thì cũng nhìn thấy nhau nhất là những ngày gia đình tụ họp".

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 8.

Quang Tâm cho rằng, tuỳ vào sở thích của mỗi người, nhưng ngôi nhà phù hợp để bố mẹ khi lớn tuổi ở vẫn luôn là sự thoải mái. Ngôi nhà khi được thiết kế quan trọng nhất là sự đối lưu của không khí, hướng ra vào của gió, ấm cúng vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, chan hoà nắng gió và thiên nhiên sẽ rất tốt cho sức khoẻ của người lớn tuổi. Bố mẹ cần nghỉ ngơi trong ngôi nhà vừa để ở vừa để nghỉ dưỡng, tiện nghi vừa đủ, nội thất tối giản dễ dọn dẹp chăm sóc.

[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 9.
[ Tuổi 30, tôi có 1 căn nhà ] 9X chốt mua đất, xây nhà tặng mẹ ở quê chỉ sau 1 lần đi xem: Không gian mở, đông ấm, hè mát, ở góc nào cũng nhìn thấy nhau - Ảnh 10.

Đan xem giữa các không gian phòng khách, phòng bếp là những mảnh vườn nhỏ, trồng cây xanh và đón ánh sáng.  

Ngôi nhà ưu tiên sử dụng những loại vật liệu sẵn có ở khắp các vùng miền của Việt Nam hay những vật liệu mới, những món đồ thủ công Việt Nam...

Ản: NVCC


https://cafef.vn/-tuoi-30-toi-co-1-can-nha-9x-chot-mua-dat-xay-nha-tang-me-o-que-chi-sau-1-lan-di-xem-khong-gian-vua-du-de-khong-ton-cong-cham-soc-me-thoai-mai-lam-dieu-minh-thich-20220309160811392.chn

Hoàng Lan

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên