MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 việc giúp con người sống tự do và cao quý, hãy xem bạn đã làm được trọn vẹn cả 2 việc hay chưa!

05-12-2020 - 15:27 PM | Sống

Trong cuộc đời mỗi người, để có thể sống mà ngẩng cao đầu, sống một cách cao quý và tự do không hề khó. Chỉ cần chúng ta làm được 2 việc sau đây.

Một đời người, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người và trải qua rất nhiều chuyện, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sống tự do và cao quý. Thực ra để làm điều này không khó, ba câu chuyện dưới đây có thể sẽ giúp ích cho chúng ta ít nhiều.

Câu chuyện thứ nhất

Cựu Thủ tướng Anh Blair và phu nhân tới một thị trấn nhỏ ở Tây Nam nước Pháp nghỉ dưỡng. Dù người đến là thủ tướng và phu nhân, nhưng thị trấn vẫn ai làm việc nấy, họ tắm nắng thì cứ tắm nắng, yêu đương thì cứ yêu đương, ai ai cũng sống an nhàn và có trật tự.

Dù rằng đều biết Blair là một "ông lớn", nhưng dường như mọi người đều không coi đó là việc gì to tát, bởi vì tất cả mọi người đều sống bình đẳng.

Blair thích đến các quán bar, nhưng tiếc rằng ông chủ của quán bar duy nhất trong thị trấn lại đóng cửa đi nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, ông chủ vẫn lịch sự để lại lời nhắn ở lối vào của quán bar như sau: "Chào mừng ông bà Blair, xin lỗi vì bây giờ chúng tôi đang đi nghỉ mất rồi và chúng tôi sẽ trở lại sau kỳ nghỉ. Cho tôi xin lỗi nhé!"

Câu chuyện thứ hai

Chính phủ Đức đã thiết lập các quy định mới yêu cầu người chăn nuôi lợn phải tuân thủ các quy định sau:

Người chăn nuôi lợn phải giao lưu với mỗi con lợn ít nhất 20 giây mỗi ngày, tức là 10 giây mỗi sáng và tối;

2 việc giúp con người sống tự do và cao quý, hãy xem bạn đã làm được trọn vẹn cả 2 việc hay chưa! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lợn phải được tiếp xúc với ánh sáng, mùa đông phải tăng ánh sáng để tâm trạng của lợn không bị ảnh hưởng mà sầu muộn;

Cung cấp cho mỗi con lợn hai hoặc ba đồ chơi bằng gỗ hoặc bù nhìn rơm để giải trí, phòng việc chúng rảnh quá mà đánh nhau...

Có vẻ hơi khó nhưng người Đức đã thực hiện đươc vì luật lệ đối với họ rất thiêng liêng và họ tin vào luật pháp.

Câu chuyện thứ ba

Có người hỏi mẹ của Churchill rằng bà có tự hào về đứa con trai đang là thủ tướng của mình không.

Bà nói: "Có chứ, tôi còn có một người con trai đang đào khoai trên đồng. Tôi tự hào về chúng!"

Lời bình

Quyền lực và luật pháp là hai thứ mà mọi công dân phải đối diện. Chúng ta thường chỉ tin vào quyền lực và tôn thờ quyền lực, nhưng trên thực tế bộ luật mới là thứ tối cao bất khả xâm phạm.

Trong đời ai cũng sẽ gặp gỡ nhiều người và trải qua nhiều điều, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn sống tự do và cao quý.

Thực ra để làm được không khó, nếu bạn học được cách ngẩng đầu trước quyền thế thì bạn sẽ có thể sống hiên ngang, đó là cao quý; nếu bạn học được cách tôn trọng pháp luật thì bạn sẽ sống trong sự thanh thản, đó là tự do.

*Theo Bí mật Trung Hoa

Theo Khánh An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên