MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 tuổi bỏ quê lên thành phố buôn đồng nát, 10 năm sau người đàn ông đổi đời ngoạn mục, điều hành cả công ty dịch vụ hàng đầu

30-08-2023 - 10:55 AM | Lifestyle

Nghị lực phi thường đã giúp người đàn ông làm nên chuyện lớn.

30 tuổi bỏ quê lên thành phố buôn đồng nát, 10 năm sau người đàn ông đổi đời ngoạn mục, điều hành cả công ty dịch vụ hàng đầu - Ảnh 1.

Tào Ngọc Căn sinh năm 1976 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, trong một gia đình nghèo có cha mẹ đều làm nông. Khi còn nhỏ, ngoài việc đi học, ông đã phụ giúp gia đình làm nhiều công việc như cuốc đất, cắt cỏ…

Sau khi học xong trung cấp, Tào Ngọc Căn trở về quê, cưới vợ rồi tiếp tục làm công việc đồng áng vì gia cảnh khó khăn. Mãi tới năm 32 tuổi, người đàn ông này vẫn loay hoay tìm con đường làm giàu cho chính mình.

Năm 2004, ông đến Thâm Quyến để tìm cơ hội mới, song khoản tiền công ít ỏi không đủ cho Tào Ngọc Căn trang trải mưu sinh. Ông phải sống trong một căn nhà tồi tàn ở vùng ngoại ô, không gian cũ kỹ và xung quanh đầy cỏ dại.

Trong lúc tuyệt vọng, Tào Ngọc Căn bỏ ra vài trăm nhân dân tệ mua một chiếc xe 3 bánh và bắt đầu đi thu gom đồng nát. Khi đó, ông cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mục đích lên thành phố vốn dĩ là để tìm một công việc đỡ vất vả hơn.

Mặc dù vậy, Tào Ngọc Căn vẫn làm công việc thu gom đồng nát một cách nghiêm túc. Để gây ấn tượng tốt với mọi người, ông luôn ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ. Sau khi thu gom rác thải, đồng nát, ông còn dọn dẹp giúp mọi người. Điều này đã tạo nên uy tín cho Tào Ngọc Căn.

Cứ 5h sáng, người đàn ông chăm chỉ lại đạp xe ba gác ra khỏi nhà, làm việc và chỉ trở về nhà lúc 21h đêm. Cuộc sống mưu sinh tuy vất vả nhưng giúp ông tiếp xúc với đủ loại người, từ đó học được cách đối nhân xử thế.

Dù có ngày kiếm được tới 3.000 tệ, Tào Ngọc Căn vẫn cho rằng đây chỉ là công việc tạm thời nên đã chuyển qua tái chế một số phế phẩm điện tử. Việc này đem lại lợi nhuận cao hơn, giúp cuộc sống của Tào Ngọc Căn đỡ khó khăn hơn.

Trong một lần gặp gỡ đồng hương, Tào Ngọc Căn có cơ hội ngắm nghía chiếc máy ảnh bạn mới mua ở nước ngoài. Thời điểm đó, máy ảnh kỹ thuật số vẫn còn lạ lẫm ở Trung Quốc. Ông cho rằng nếu chớp thời cơ sản xuất sản phẩm tương tự, nó sẽ được đón nhận nhiệt tình.

Về nhà, Tào Ngọc Căn bắt đầu nghiên cứu thiết kế bản vẽ của chiếc máy ảnh. Ông tìm đến các nhà máy sản xuất tại địa phương song đều bị từ chối. Không nản lòng, ông tiếp tục tìm kiếm cơ hội và cuối cùng cũng có một ông chủ đồng ý giúp ông tạo bản mẫu.

Sau nhiều lần chào hàng thất bại, Tào Ngọc Căn cuối cùng cũng được một công ty chấp thuận. Họ yêu cầu ông để lại máy để lấy ý kiến của khách hàng.

Sau một thời gian ngắn, sản phẩm của Tào Ngọc Căn được nhiều khách hàng đánh giá cao về cả chất lượng lẫn hình dáng. Ông chủ công ty đã đặt hàng với số lượng lớn. Với đơn hàng đầu tiên, Tào Ngọc Căn đã kiếm được 600.000 tệ (tương đương gần 2 tỷ đồng) tiền lãi.

Kinh doanh thuận lợi, Tào Ngọc Căn thành lập 2 nhà máy điện tử và gia tăng sản xuất. Chỉ mất 4 năm, người đàn ông thu nhặt đồng nát hôm nào đã trở thành ông chủ nhà máy với hơn 100 nhân viên.

Năm 2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, Tào Ngọc Căn rơi vào cảnh phá sản. Trở về quê và hay tin người anh họ sở hữu công ty chuyển phát nhanh YTO Express cũng đang ngắc ngoải, ông nhanh chóng nắm bắt cơ hội và đề nghị anh chuyển nhượng lại công ty cho mình. Công cuộc vực dậy công ty chuyển phát khi đó gặp rất nhiều khó khăn.

Việc đầu tiên Tào Ngọc Căn thực hiện là tăng lương cơ bản cho nhân viên. Đây chính là cách để tạo sự hăng hái, nỗ lực cho lao động, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ông cũng đưa ra quy định rằng nhân viên sẽ là người bồi thường nếu để xảy ra trường hợp mất bưu kiện, vậy nên, tình trạng thất lạc hàng hóa cũng như đơn khiếu nại của khách hàng giảm dần. Ngoài ra, nếu không phải trường hợp đặc biệt, mọi bưu kiện đều phải được giao trong ngày để làm hài lòng khách hàng.

Chỉ sau vài năm, YTO đã trở thành một trong những công ty dịch vụ hàng đầu ở Trung Quốc. Năm 2017, ông cho xây trụ sở mới, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang phân phối hậu cần hàng không, kho bãi và trung tâm dịch vụ thương mại điện tử.

Hiện tại, Tào Ngọc Căn đã trở nên giàu có và được nhiều người biết đến. Sau những gì gặt hái được, ông luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn, làm đường cho quê hương...

Theo: 163.com

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên