MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về

17-04-2023 - 10:32 AM | Lifestyle

Khoảng thời gian nửa năm chưa phải dài nhưng với gia đình nhỏ là những kỷ niệm tuyệt vời, đáng nhớ và bình yên quá đỗi...

Mong ước cho các con có một tuổi thơ trọn vẹn, chị Lê Vân (37 tuổi, sống tại Hà Nội) và chồng đã quyết định xây một căn nhỏ nhỏ ở quê tại Quốc Oai (cách Hà Nội khoảng 35km) để trở về vào dịp cuối tuần. Ở vùng thôn quê bình yên với những cánh đồng xanh mướt, không gian thiên nhiên thoáng đãng, mát mẻ và đặc biệt nhất là lũ trẻ được tha hồ chạy nhảy, nô đùa mà chẳng ảnh hưởng tới ai. 

Sau một thời gian sống ở quê, cả gia đình chị Vân, đặc biệt là 3 em bé (lần lượt 12 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi) vô cùng mê mẩn bầu không khí trong lành, thanh bình. Và thế là 2 vợ chồng đã quyết định sẽ chuyển hẳn về quê sống. 

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 1.

Không gian sống ở quê như một giấc mơ

Lũ trẻ được bắt cua, bắt ốc, chơi nhảy dây, ô ăn quan và chẳng áp lực học hành

May mắn là công việc của hai vợ chồng chị Vân đều chủ động được thời gian, anh chị cũng không tạo áp lực cho con cái trong việc học hành nên với bà mẹ trẻ, đây là quyết định vô cùng đúng đắn. 

"Chúng mình không ngại thay đổi môi trường sống, muốn cho các con một không gian xanh gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn là gắn bó với điện thoại, laptop, cho con 1 tuổi thơ như mình đã từng được trải qua ở quê...

 

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 2.

Ruộng lúa xanh ngút ngàn

Các con về quê có các bạn hàng xóm cùng lứa tuổi nên làm quen rất nhanh và rất thích, các con cùng các bạn hàng xóm đi ra đồng bắt cua, bắt ốc, chơi nhảy dây, ô ăn quan... cảm thấy y như cuộc sống ở quê của mình ngày trước... và nhà mình cũng không gây áp lực học hành nhiều cho con...", chị Vân tâm sự. 

Những ngày rời phố về làng sống, nhanh như một giấc mơ, đủ để cho cả gia đình những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời.

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 3.

Ruộng lúa trẻ con thích lắm luôn, đặc biệt với các em bé phố ít trải nghiệm ở thôn quê

Chồng chị Vân từ một anh kỹ sư xây dựng gắn bó với gạch đá xi măng nhưng khi được về đây mới được tự tay xây từng viên gạch cho khoảnh vườn, đóng được cái giường tầng nho nhỏ cho tụi trẻ con hay xây cái hồ mini cho có phong thuỷ.

 

Chị Vân đã có trải nghiệm tuyệt vời với mảnh vườn, trồng rau hữu cơ chăm bón nhổ cỏ từng luống cây, tưới tắm và đợi ngày thu hoạch rau quả... nuôi mấy con gà cũng đợi được ngày thu hoạch những quả trứng gà đầu tiên trong cuộc đời.

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 4.
Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 5.

Khoảnh khắc khó quên của tuổi thơ

"Có thể với nhiều người điều này là bình thường nhưng với mình thì háo hức vui lắm. Mỗi ngày thức dậy là một niềm vui, phải chạy ngay ra vườn ngắm một vòng xem cây cối thế nào và hít đầy oxy tươi mà khu vườn nhỏ trao tặng. Về đây niềm vui với vườn và với bếp được nhân lên gấp đôi.

Cuối tuần hay có khách nên lại được phục vụ các món lẩu, nướng BBQ, chiêu đãi các đặc sản ở địa phương, nơi chủ yếu là dân tộc Mường với đặc sản lòng lợn ăn với lá dổi, nướng cũng ăn kèm lá dổi luôn, thịt chua, măng, bánh tẻ... Mình làm việc tự do kinh doanh online nên thời gian chủ động, việc đứng bếp nấu những món ăn đơn giản nhưng cả nhà ngon miệng là vui lắm", bà mẹ 3 con trải lòng.

Khu vườn nhỏ ai cũng ao ước

Về khu vườn rộng lớn, các em bé có không gian nhảy nhảy, tha hồ vui đùa mà chẳng sợ làm ảnh hưởng tới ai như khi ở chung cư. Chiều chiều, lũ trẻ lại đạp xe loanh quanh làng bao bọc bởi ruộng lúa, vừa khoẻ vừa chill. Ở đây, các con không còn xem điện thoại, ipad nhiều mà được chơi các trò dân gian, vận động. 

Mỗi cuối tuần lại trở về để các con được tận hưởng không khí thiên nhiên

Tuy nhiên sau nửa năm sống tại đây, công việc của chồng chị Vân thay đổi, thường xuyên phải đi công tác dài ngày, không yên tâm khi để bốn mẹ con ở nơi núi rừng nên cả nhà lại quyết định quay trở lại phố và xin học cho các con. May mắn là mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. 

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 7.

Chiều quê yên ả.

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 5.

Khu vườn trong mơ của bà mẹ trẻ

"Các em bé thích nghi rất nhanh ngay cả khi nhà mình chuyển từ quê ra phố vì gần anh em, bạn bè thân quen dù phải học nhiều hơn một chút. Thế nhưng, cho dù là ở đâu thì mình cũng cố gắng cho con tìm thấy những điều tốt đẹp.

Những thứ nhỏ nhắn, xinh yêu ở quê.

Khoảng thời gian nửa năm ở đây chưa phải dài nhưng với gia đình mình là những kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ, bình yên quá đỗi. Chúng mình vẫn lưu luyến nhớ nhung khu vườn nhỏ biết bao, cứ cuối tuần thu xếp công việc là lại ùa về đây lấy lại năng lượng tươi mới, được sống chan hoà với mẹ thiên nhiên", chị Vân chia sẻ.

Vùng quê đã trở thành ngôi nhà thứ 2 để mỗi cuối tuần cả gia đình lại trở về. Điều đó khiến các em bé háo hức, luôn mong chờ được làm những điều mà trên phố khó tìm thấy, được hít thở bầu không khí trong lành, cây cối xanh tươi, được tự tay chăm sóc cây cối và thu được chút ít thành quả...

Nửa năm rời phố về làng sống như một giấc mơ của gia đình nhỏ, nơi những đứa trẻ mê tít chẳng muốn về - Ảnh 11.

Theo Thảo Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên