MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 dòng nhật kí bé V.A viết trước khi bị dì ghẻ bạo hành tử vong: ‘Con có làm gì sai không mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi, con đau lắm’

09-01-2022 - 08:10 AM | Sống

4 dòng nhật kí bé V.A viết trước khi bị dì ghẻ bạo hành tử vong: ‘Con có làm gì sai không mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi, con đau lắm’

Những dòng nhật ký được cho là của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đang lan truyền khiến CĐM tột cùng xót xa và thương cảm.

Mới đây, trên khắp mạng xã hội lan truyền nội dung những dòng nhật ký được cho là của V.A - nạn nhân bị dì ghẻ bạo hành dẫn tới tử vong ở Bình Thạnh (Tp.HCM) viết trước khi qua đời. Theo đó, đây chỉ là 4 trong số rất nhiều mảnh giấy của nạn nhân vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai hay bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, V.A. đều sẽ viết và thả dưới gầm bàn như là một cách em gửi cho mẹ vậy.

- "Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

- Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

- Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em" 

4 dòng nhật kí bé V.A viết trước khi bị dì ghẻ bạo hành tử vong: ‘Con có làm gì sai không mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi, con đau lắm’ - Ảnh 1.

Những dòng nhật ký được cho là của bé V.A. khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực, phía gia đình cháu bé cũng chưa có phản hồi gì thêm. Tuy nhiên, bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho những gì bé gái phải chịu đựng trước khi nhắm mắt. Đồng thời, netizen cũng lên án mạnh mẽ hành động tàn nhẫn của "dì ghẻ" và ba ruột đối với nạn nhân.

4 dòng nhật kí bé V.A viết trước khi bị dì ghẻ bạo hành tử vong: ‘Con có làm gì sai không mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi, con đau lắm’ - Ảnh 2.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành này, mới đây, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác. VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Bác ruột bé V.A - ông Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi). cho biết, một năm nay mẹ con bé V.A. không liên lạc được với nhau. Sau khi ly hôn, bé V.A. ở với ba nhưng ba bé là Nguyễn Kim Trung Thái ngăn cản hai mẹ con liên lạc với nhau, ông Thái chặn cả các trang mạng xã hội với mẹ bé.

Theo lời ông Vinh, ngày trước, ông Thái có thuê bà vú chăm sóc, đưa đón bé đi học. Qua kết nối với bà vú, mẹ bé lén đến trường học thăm con. Bác của bé gái xúc động kể lại: "Bé nói ba cấm mẹ gặp con rồi mà, sao mẹ đến gặp con làm gì. Hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi bé nói mẹ đừng buồn, mẹ khóc là V.A. buồn, mẹ hứa với V.A. từ giờ mẹ đừng khóc nhé". Từ đó về sau, trường học chuyển qua học online phòng dịch Covid-19, hai mẹ con không có cơ hội gặp lại nhau.

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng trong ngày 22/12 (ngày cháu gái tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi…

Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái.

Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận từng nhiều lần 'dạy dỗ' cháu bằng đòn roi.

Về cái chết của bé, 19 giờ 30 phút ngày 22/12/2021 bé V.A. tử vong nhưng đến 11 giờ ngày 23/12 mẹ bé mới nhận tin. Cả gia đình đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nhìn mặt bé lần cuối trong niềm đau đớn tột cùng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đậu Đậu

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên