MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 việc cần làm để tránh tự rước họa vào thân: Ai cũng nên biết!

29-08-2019 - 23:36 PM | Sống

Trong cuộc sống hằng ngày, muốn tránh xa những rắc rối không đáng có, hãy thực hiện thật tốt 5 việc dưới đây.

1. Giữ bình tĩnh

Nước sâu thường chảy nặng, nói năng từ tốn là biểu hiện của người có học thức thâm sâu. Tính khí dễ chịu bao nhiêu, phúc khí sẽ dày bấy nhiêu, khi tính khí trở nên nóng nảy, phúc khí cũng vì thế mà tiêu tán.

Từng có một câu chuyện rất thú vị như thế này:

Có một cô gái nọ vừa bước lên tàu hỏa đã thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí của mình. Cô gái lại gần lịch sự nói: "Chú à, chú ngồi nhầm chỗ rồi ạ."

Người đàn ông giận dữ cầm vé tàu đưa về phía cô gái và lớn tiếng: "Nhìn cho rõ đi, đây chính là chỗ của tôi, cô mù à?"

Cô gái xem kỹ tấm vé của đối phương, không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đứng cạnh ông ta.

Một lúc sau, tàu hỏa chạy. Lúc này, cô gái mới cúi đầu xuống nói: "Chú này, chú không ngồi nhầm chỗ nhưng chú đã lên nhầm tàu rồi!"

5 việc cần làm để tránh tự rước họa vào thân: Ai cũng nên biết! - Ảnh 1.

Con người chúng ta thường chỉ mất chừng 2 năm để học nói nhưng phải mất đến cả chục năm để học cách im lặng.

Nói, là một khả năng còn không nói lại là một trí tuệ.

Nếu làm ầm lên có thể giải quyết vấn đề thì có lẽ con lừa đã sớm có thể thống trị thế giới.

Học được cách kiềm chế sự nóng nảy, đó là một khả năng, việc trao đổi nhẹ nhàng, từ tốn không chỉ giúp kịp thời giải quyết vấn đề mà còn có thể giúp chúng ta tích lũy thêm phúc khí cho bản thân.

2. Tránh xa năng lượng tiêu cực

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Nếu như bạn thích chơi cùng những người có năng lượng tiêu cực, sớm muộn gì bạn cũng sẽ trở thành người tiêu cực, bi quan.

Ngược lại, nếu như bạn thích chơi cùng những người có năng lượng tích cực, dần dần bạn cũng sẽ trở nên tích cực và chủ động, vui vẻ trong cuộc sống.

Nhiều khi, chúng ta trở nên tiêu cực, nhụt chí không phải bởi yếu tố bản thân mà là bởi chúng ta bị lây nhiễm, ảnh hưởng từ những người có năng lượng tiêu cực bên mình.

Giống như người đi theo những con bướm vậy, thứ họ nhìn thấy là hương thơm và hoa tươi. Còn người đi theo những con ruồi, thứ họ thấy chỉ là những vũng rãnh bẩn thỉu.

5 việc cần làm để tránh tự rước họa vào thân: Ai cũng nên biết! - Ảnh 2.

Qua lại với những người có suy nghĩ, thái độ tiêu cực sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực của bạn.

3. Không cự tuyệt cái mới

Ngựa thiên lý có tốt đến đâu cũng không so được với xe hơi, tính bằng bàn tính có nhanh đến đâu cũng không bì được với máy tính.

Thời đại giống như sống dài không bao giờ ngừng chảy, nếu cứ mãi đứng giậm chân một chỗ, cho dù có không đi lùi thì cũng sẽ bị dòng sông đẩy lại phía sau.

Vì thế, hãy đón nhận những thứ mới mẻ thay vì từ chối chúng, bởi từ chối cái mới chính là lúc chúng ta tự loại bỏ chính mình.

Với những thứ mới mẻ, chúng ta hoàn toàn có thể giữ thái độ băn khoăn, nghi ngờ những đừng cự tuyệt một cách mù quáng.

Sự tốt, xấu của cái mới có nhiều khi không nằm ở bản thân chúng mà nằm ở cách chúng ta sử dụng nó như thế nào.

4. Không nhắc chuyện đã qua

Nhà thơ, triết gia Rabindranath Tagore từng nói: "Nếu chúng ta khóc vì bỏ lỡ mặt trời, vậy thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cả sao băng."

Nhân sinh, giống như một con đường dài có vô số ngã tư vậy, chúng ta chỉ có thể chọn một hướng và sau đó kiên trì đi về phía trước.

Thường xuyên nhớ lại chuyện đã qua sẽ không tránh được tiếc nuối, rồi lại "Nếu như lúc đầu…"

Chúng ta cần biết rằng, mặt trời ngày hôm qua có đẹp thế nào thì cũng không có thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay.

5 việc cần làm để tránh tự rước họa vào thân: Ai cũng nên biết! - Ảnh 3.

Mỗi một lựa chọn đều không có sự tốt, xấu thực sự.

Lựa chọn ngày hôm qua không thể cân bằng được hạnh phúc ngày hôm nay, vì thế, hãy coi nhân sinh như một tác phẩm độc nhất vô nhị. Chúng ta đều cần học được cách tự cứu mình, đừng để bản thân trở thành một kẻ chỉ biết sống với quá khứ đã qua.

Hôm qua là hôm qua, tương lai là tương lai, chỉ có hiện tại mới là thực tế. Hãy trân trọng những gì mình đang có, như thế mới không đánh mất nhiều hơn.

5. Không sợ tương lai

Có người hỏi một bác nông dân: "Đã trồng lúa mì chưa?"

Người nông dân: "Chưa, tôi sợ trời không mưa."

Người kia lại hỏi: "Vậy trồng bông chưa?"

Người nông dân: "Chưa, tôi sợ côn trùng sẽ phá hoại."

Người kia hỏi thêm: "Vậy anh trồng gì rồi?"

Người nông dân trả lời: "Chưa trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn."

Chúng ta thường sợ những rủi ro chưa biết chắc chắn mà lựa chọn cách giậm chân tại chỗ, không dám mạnh dạn tiến về phía trước, vậy thì lấy đâu ra thành tích, kết quả?

Cuộc sống không chờ đợi ai và nó cũng có những khó khăn, trắc trở khiến con người phải thất bại, nhưng đây cũng chính là điểm thú vị nhất của nhân sinh. Bởi lẽ cuộc sống chẳng có một kịch bản cụ thể nào, cũng chẳng thể lặp lại. Con người không thể quyết định mình sẽ gặp cảnh ngộ nào trên bước đường trước mặt.

Nhưng bạn nhìn thế giới ở góc độ nào, thế giới sẽ đem đến cho bạn sự phản hồi tương tự.

Cho dù hiện tại bạn bao nhiêu tuổi, cuộc sống cũng đều mở ra những khả năng vô hạn; lựa chọn cuộc sống mà mình sẽ sống, đó mới là việc quan trọng nhất.

Theo Nguyễn Nhung

Trí thức trẻ

Trở lên trên