MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

65 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi nghiệm ra 9 việc: Nên để “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", không dựa vào con!

01-11-2023 - 10:00 AM | Lifestyle

Sau khi về hưu, bà Dương, 65 tuổi đã liệt kê ra những việc cần làm để cuộc sống hưu trí trở nên thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về cuộc sống nghỉ hưu của bà Dương. 

***

Năm nay tôi 65 tuổi, đã về hưu, chỉ ở một mình. Tôi có hai con, một trai và một gái. Cả hai con đều ở thành phố khác. Bọn trẻ rất lo lắng cho tôi, con gái tôi gọi điện nói muốn đón tôi về ở đó một thời gian, con trai tôi cũng nói sau này sẽ đón tôi về sống chung. 

Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Tôi ở nhà con trai một tuần, rồi ở nhà con gái hơn nửa tháng, cuối cùng tôi quyết định sống một mình. Không phải con cái bất hiếu với tôi, mà là tôi không muốn bị con cái ghét bỏ.

Trong thời gian sống cùng các con, tôi cũng ngộ ra được rất nhiều điều. Ngày nay, cuộc sống của người trẻ có nhiều áp lực, hai thế hệ có thói quen sinh hoạt khác nhau, nếu sống chung lâu dài chắc chắn sẽ nảy sinh những mâu thuẫn.

Khi tôi ở nhà con trai, hai vợ chồng con phải đi làm từ rất sớm, ban ngày chỉ còn tôi ở nhà một mình. Tôi thậm chí không có ai để nói chuyện. Con trai và con dâu tôi về nhà sau 7 giờ tối, còn cháu trai tôi đi học cấp 2 và nhà sau 6 giờ tối. 

Thấy con cháu đều bận rộn, tôi muốn làm điều gì đó để giúp họ. Trong tuần ở nhà con, ngày nào tôi cũng đi chợ mua rau, nghĩ cách nấu cho con ăn để khi đi làm về có bữa nóng hổi. Vốn tưởng rằng con trai và con dâu sẽ biết ơn, nhưng không ngờ con dâu lại kén chọn. Con dâu luôn chê đồ ăn tôi nấu không ngon, bị mặn. Khi tôi muốn giúp giặt quần áo, con dâu nói với tôi rằng không cần, để con tự giặt. Vì vậy, tôi chỉ ở nhà con trai một tuần rồi về nhà mình. 

Khi ở nhà con trai, tôi phải cẩn thận trong mọi việc, để ý sắc mặt của các con, chỉ khi về đến nhà riêng của mình tôi mới mới yên tâm. Nhà con gái tôi cũng vậy, thỉnh thoảng tôi cũng đến đó, nhưng nhiều nhất không quá nửa tháng, tôi sẽ chủ động xin về. 

Tôi 65 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi làm 9 việc: Để “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", không dựa vào con! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi đã tự lập ra những kế hoạch cho cuộc sống nghỉ hưu của mình: 

1. Tôi sẽ không sống bám víu vào con cái 

Tôi sẽ không sống dựa vào con cái và quyết định từ nay sẽ sống ở nhà riêng của mình và không đi đâu cả. Bây giờ tôi có lương hưu riêng, hơn 4.000 NDT (khoảng 13 triệu đồng) một tháng. Vấn đề tài chính tôi không phải lo lắng quá nhiều, trước khi chồng tôi đi, ông ấy đã để lại cho tôi hơn 200.000 NDT (khoảng 677 triệu đồng) tiền tiết kiệm. Số tiền này đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của tôi trong những năm sau này. 

Ngoài ra, tôi còn dự định bán nhà. Căn hộ ba phòng ngủ tôi đang ở hiện tại có cảm giác quá lớn cho một người ở. Tôi muốn bán nó và thay thế bằng một căn hộ nhỏ hơn để có nhiều tiền hơn. Nếu tôi bán nhà, mua một căn nhà nhỏ hơn, tôi sẽ có nhiều tiền hơn để sống một cuộc sống tuổi già không căng thẳng. 

2. Tôi không vào viện dưỡng lão

Tôi không thích đến những nơi đông người. Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc vào viện dưỡng lão trong những năm cuối đời. Chỉ cần tôi có thể tự chăm sóc bản thân về mặt thể chất, tôi sẽ sống ở nhà riêng của mình và không đi đâu cả.

Nếu đến một ngày tôi không thể tự chăm sóc bản thân được nữa, tôi sẽ thuê người chăm sóc. Tôi có lương hưu hàng tháng, cộng thêm tiền tiết kiệm, tiền bán nhà, số tiền này đủ tôi sống dư dả và thuê người chăm sóc. 

3. Tôi không cho con cái tiền 

Xung quanh tôi thấy nhiều người già cùng tuổi dùng lương hưu để cho con, tôi thực sự không đồng tình với cách làm này. Cha mẹ ai cũng mong muốn con cái mình sống tốt, nhưng vẫn phải lo cho bản thân trước tiên. Thế hệ các con của chúng tôi tuy ngày nay tuy chịu nhiều áp lực nhưng họ vẫn còn trẻ và có khả năng kiếm tiền. Đây là thời gian để họ làm việc chăm chỉ và nỗ lực lo cho cuộc sống của mình. 

Và khi về hưu, chúng tôi không còn khả năng làm việc gì nhiều nữa, chỉ còn lại lương hưu và căn nhà. Tôi luôn tin rằng trong những năm cuối đời, có tiền tôi sẽ không hoảng sợ.

Tôi 65 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi làm 9 việc: Để “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", không dựa vào con! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

4. Lạc quan và tập thể dục nhiều hơn

Già rồi, tôi học được cách đối mặt với mọi thứ ở hiện tại bằng sự lạc quan, trân trọng từng ngày trong cuộc sống. Bây giờ, mỗi sáng tôi dậy sớm để tập thể dục buổi sáng, đi công viên, đi dạo và tập thể dục. Tôi cũng đi chợ buổi sáng để mua cho mình những loại rau tươi ngon, nấu những món mình thích ăn.

Đừng đối xử tệ với bản thân và hãy cố gắng khiến bản thân hạnh phúc mỗi ngày. Ở tuổi của chúng ta, sức khỏe tốt, tinh thần tốt là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

5. Giảm bớt những cuộc vui không cần thiết

Tôi cũng không muốn tham gia vào cuộc vui. Sau khi các con tôi lập gia đình, tôi ít tham gia vào một số bữa tiệc hơn. Tôi ít khi quan tâm đến chuyện của con cháu, họ cứ sống cuộc sống của riêng mình. Tôi chăm sóc bản thân, trồng rất nhiều hoa và cây trên ban công, thỉnh thoảng leo núi một mình. Cuộc sống của tôi khá tốt và thoải mái.

6. Không thích đi du lịch và không tham gia bất kỳ nhóm nào

Lần đầu về hưu, tôi đi du lịch vài chuyến, nhưng thấy mệt và tốn kém. Bây giờ tôi gần như không đi du lịch nữa. Thỉnh thoảng, gia đình con trai hay con gái đưa tôi đi du lịch cùng thì tôi sẽ đi. 

Ngày nay, nhiều người già tham gia một số nhóm nhưng tôi không tham gia. Vì tôi thấy các hội nhóm mà tôi biết, nhiều khi cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh việc lương hưu của người này bao nhiêu, con cái ai có triển vọng hơn, hay bị ai đó lừa tiền… Điều này thực sự vô nghĩa.

7. Mua sắm cho mình

Khi còn trẻ, tôi đã quen với khó khăn, từ việc ăn mặc cũng không dám chi tiêu cho mình. Bây giờ tôi đã hoàn toàn buông bỏ thói quen ấy vì bây giờ tình hình tài chính của tôi đủ tốt. Với những bộ quần áo đẹp, chất liệu tốt mà mình thích, dù đắt tiền tôi cũng sẵn sàng mua. 

Giờ đây khi nhìn thấy quần áo, giày dép, mũ mình thích, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua mà không cần phải nghĩ nhiều. Tôi cũng mua cho mình các sản phẩm chăm sóc da. 

Tôi 65 tuổi, sau khi nghỉ hưu, tôi làm 9 việc: Để “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", không dựa vào con! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Trên đây là quan điểm hiện tại của tôi về cuộc sống hưu trí cũng như những kế hoạch cho những năm sau này của tôi. Bây giờ, tôi sống với trạng thái vui vẻ, thoải mái, tự do, tự lo. Tôi sẽ không còn kỳ vọng quá nhiều vào con mình nữa, vì kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.

Nếu không có sự kỳ vọng thì mới có cảm giác bất ngờ. Ví dụ, nếu một ngày nào đó con gái tôi có thời gian đưa tôi đi mua sắm, tôi sẽ rất vui. Khi già đi, chúng ta nên học cách hài lòng với những gì mình có và trải qua mỗi ngày một cách hạnh phúc, vui vẻ.

Theo: Toutiao

Theo Minh Nguyệt

Phu nữ số

Trở lên trên