MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

71 tuổi, cụ bà vượt qua dư luận để sống hạnh phúc bên người chồng 24 tuổi, đến khi qua đời vẫn lưu luyến: "Nếu có kiếp sau, mong chúng ta gặp lại và vẫn là vợ chồng"

17-07-2024 - 20:09 PM | Sống

Chuyện tình người phụ nữ hơn chồng 47 tuổi đã khiến nhiều người phải tin rằng: Tình yêu là không có biên giới!

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, hai trái tim yêu nhau chân thành mới có thể viết nên trang cảm động nhất. Một câu chuyện như vậy được đăng tải trên Toutiao đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Ở đó có những lời chê bai, chỉ trích nhưng cũng không ít sự ngưỡng mộ.

***

Chàng trai Ngụy Quế Tường, sống ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, thị lực của Ngụy đã rất kém, trời sáng anh chỉ nhìn thấy lờ mờ. Công việc hàng ngày của Ngụy là cùng bố mẹ làm nông, rảnh lại lên núi kiếm củi. Niềm vui duy nhất của anh chính là ca hát, đặc biệt yêu thích những làn điệu dân ca, tiếng hát du dương của anh vang vọng khắp rừng núi.

Đến tuổi trưởng thành, dù cha mẹ của anh đã nhiều lần nhờ người làm mối để giúp con trai kiếm vợ nhưng chẳng ai sẵn sàng gả con gái cho một người khuyết tật, chưa kể nhà Ngụy còn rất nghèo. Biết rõ thân phận của mình, Ngụy cũng không màng yêu đương, chỉ lấy ca hát làm niềm vui cuộc sống.

71 tuổi, cụ bà vượt qua dư luận để sống hạnh phúc bên người chồng 24 tuổi, đến khi qua đời vẫn lưu luyến:

Hai vợ chồng bà lão Lam Tú Liên và Ngụy Quế Tường

Bà Lam Tú Liên sinh ra trong một gia đình đông anh em nghèo khó, ở ngay làng bên gần nhà Ngụy Quế Tường. Từ nhỏ, bà Liên đã bị bán cho nhà giàu ở đợ. Năm 16 tuổi, bà bị ép cưới con trai chủ nhà, một thanh niên bị thiểu năng trí tuệ. Được vài năm người này chết, bà Liên bị đuổi đi với lý do "sát chồng".

Trở về nhà bố mẹ đẻ, cô gái 20 tuổi như một người xa lạ bởi gia đình không muốn chứa chấp một góa phụ. Sau đó, bố mẹ lại gả bà Liên cho một người đàn ông lớn tuổi trong làng. Nhưng do nhiều năm không có con, bà Liên thường xuyên bị chồng đánh đập, gia đình chồng hắt hủi. Không thể tiếp tục chịu đựng, bà liền trốn lên núi, dựng lều sống qua ngày.

Tình cờ trong một lần xuống núi, bà Liên gặp một chàng thanh niên bị thương khi đang kiếm củi, máu chảy đầm đìa. Bà liền tìm thảo dược xung quanh rồi đắp lên vết thương cầm máu, hỏi địa chỉ và đưa anh về nhà. Người này chính là Ngụy Quế Tường.

Sau vụ tai nạn, Ngụy vẫn tiếp tục lên núi kiếm củi và thường hát cho đỡ buồn. Không ngờ, bà Tú Liên bị giọng hát cuốn hút.

Ngày qua ngày, hai người trở thành bạn đồng áng, cùng nói chuyện, cùng nấu nướng.

Sự quan tâm của người phụ nữ lớn tuổi như một tia sáng chiếu vào trái tim vốn nguội lạnh của Ngụy. Trong nhiều năm, bà Tú Liên là người duy nhất không bắt nạt hay cười nhạo anh. Bà cũng là người khác giới mà Ngụy tiếp xúc nhiều nhất. Tình cảm của chàng trai vì thế cứ lớn dần. Mong muốn lớn nhất của anh khi đó là được ở bên người phụ nữ này mỗi ngày.

Mùa đông năm 1989, Ngụy tỏ tình với bà Tú Liên, nhưng thời điểm đó anh vừa bước qua tuổi 24 còn người phụ nữ đã ở tuổi 71. Ban đầu, bà lão tưởng chàng trai trêu đùa, khuyên anh về nhà kiếm vợ trẻ hơn. Nhưng Ngụy rất kiên trì, ngày nào cũng đến nhà bà chơi, còn tự tay đi chợ nấu những món bà thích. Anh cũng luôn khẳng định bà là người đầu tiên mình yêu và cũng là người đối xử với anh tốt như ruột thịt.

71 tuổi, cụ bà vượt qua dư luận để sống hạnh phúc bên người chồng 24 tuổi, đến khi qua đời vẫn lưu luyến:

Cặp đôi chênh lệch 47 tuổi được chứng nhận kết hôn

Cuối cùng, trước sự chân thành của chàng trai, người phụ nữ đã qua "hai lần đò" lại một lần nữa rung động trước tình yêu của cậu nhóc ít hơn bà tới 47 tuổi.

Song, chuyện tình của hai người phải đối mặt với rất nhiều sóng gió.

Theo đó, vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, cặp đôi trở thành đề tài đàm tiếu từ người dân quanh vùng. Người chồng thứ hai của bà Liên nghe được tin đã mang dao đến dọa giết vợ cũ vì "làm nhục nhã gia đình". Bố mẹ của Ngụy Quế Tường cũng không chấp nhận, từng đến tận nhà phá phách, chửi bới nhưng Ngụy đã đứng ra ngăn cản, chịu đòn.

Sau này, Ngụy chuyển hẳn lên ở cùng bà Tú Liên trong căn nhà trên núi. Hàng ngày họ cùng nhau làm ruộng, kiếm củi. Hết thức ăn lại lên núi đào khoai, rau rừng, lấy nước ở các khe suối. Người vợ còn hướng dẫn chồng cách vót nan, đan rổ rá bán thêm ngoài chợ.

Người phụ nữ này luôn cố gắng tiết kiệm với hy vọng có một khoản tiền chữa mắt cho chồng. Nhưng sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận đôi mắt của Ngụy sẽ không thể chữa khỏi. Bất lực, bà Tú Liên lại dành khoản tiền đó gửi tiết kiệm, mong chồng sống tốt khi không còn vợ bên cạnh.

71 tuổi, cụ bà vượt qua dư luận để sống hạnh phúc bên người chồng 24 tuổi, đến khi qua đời vẫn lưu luyến:

Bà Liên nỗ lực tìm lại ánh sáng cho chồng trẻ

Dù không được gia đình người yêu chấp nhận, bà Liên vẫn thường xuyên qua lại thăm nom, hỏi han mọi người. Khi bố mẹ Ngụy ốm, bà cũng bỏ công bỏ việc chăm sóc chu đáo. Thấy được sự tận tụy của Tú Liên, bố mẹ anh cũng dần chấp nhận mối quan hệ này.

Tháng 9/1992, nhân viên Cục Dân chính địa phương đã trực tiếp đến nhà để làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người. Từ đó họ chính thức thành vợ chồng được pháp luật công nhận.

Năm 2003, chuyện tình cặp đôi trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc khi một đạo diễn tìm đến nhà và bộ phim tài liệu "Tình yêu trên núi" ra đời. Trước ống kính, bà Tú Liên ngại ngùng kể lại những thăng trầm của hai vợ chồng, còn Ngụy ngồi phía sau nhẹ nhàng chải tóc cho vợ.

Thấm thoắt 16 năm trôi qua, bà Liên đã 87 tuổi còn anh Ngụy tròn 40, cặp đôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, chưa từng xảy ra xích mích. Nhưng càng lớn tuổi, người vợ càng lo lắng: "Nếu vợ rời đi trước, một mình chồng ở lại sẽ làm được gì?".

71 tuổi, cụ bà vượt qua dư luận để sống hạnh phúc bên người chồng 24 tuổi, đến khi qua đời vẫn lưu luyến:

Cặp đôi chung sống hạnh phúc suốt 16 năm cho đến khi bà lão qua đời

Giữa năm 2008 khi đang đứng ngoài sân, bà bỗng ngã quỵ. Nằm trong vòng tay chồng, bà Liên nói rằng 16 năm sống bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời bà.

"Nếu có kiếp sau, mong chúng ta gặp lại và vẫn tiếp tục là vợ chồng", câu nói của bà Liên khiến Ngụy khóc nấc. Đây cũng là lời vĩnh biệt của bà tới chồng mình.

Sau ngày vợ mất, người đàn ông này vẫn sống ở căn nhà trên núi, làm công việc hàng ngày hai vợ chồng vẫn làm. Thỉnh thoảng, Ngụy sẽ đến bên mộ của bà Liên rồi cất giọng hát nhưng tiếng hát chẳng còn vui vẻ như xưa.

Gần đây khi sức khỏe dần yếu, Ngụy được người nhà đón xuống núi chăm sóc.

Theo Toutiao, 163.com

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên