MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô

04-07-2019 - 13:40 PM | Xã hội

Mưa rả rích ngay từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường ở Thủ đô rơi vào cảnh ùn tắc, những người lao động vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão.

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 1.

Sáng nay (4/7), Hà Nội chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên trời mưa rào rả rích từ sáng sớm. Tại các quận nội thành, nhiều tuyến đường bị ách tắc ngay từ sáng sớm. (Ảnh: Xuân Trường)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 2.

Tuyến đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) bị ùn ứ cục bộ, nhiều phương tiện bị "chôn chân" dưới trời mưa gió. (Ảnh: Xuân Trường)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 3.

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô đế nhanh chóng thoát khỏi cảnh tắc đường. (Ảnh: Kong Anh)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 4.

Đoạn đường từ Nguyễn Trãi đến Tây Sơn bị ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 5.

Người dân đi lên vỉa hè để tránh tình trạng tắc đường. (Ảnh: Kong Anh)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 6.

Trong khi các tuyến đường huyết mạch bị ùn tắc, thì các tuyến phố cổ thông thoáng, ít xe cộ qua lại. (Ảnh: Kong Anh)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 7.

"Dù ngày mưa hay ngày nắng thì chúng tôi vẫn mưu sinh để kiếm sống, chứ nghỉ thì không có tiền", một người lái xe ôm cho hay. (Ảnh: Kong Anh)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 8.

Dù năm nay đã 78 tuổi nhưng bà Đặng Thị Tĩnh (Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn phải xa quê để mưu sinh bằng nghề bán rau trên vỉa hè đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội). "Chồng tôi mất lâu rồi, tôi có một cô con gái cũng đã mất. Giờ tôi dựng một cái lều tạm ở xóm Trại (Định Công) để ở và trồng rau bán lấy tiền sinh hoạt", bà Tĩnh chia sẻ. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 9.

 Bà Tĩnh cho biết, dù hôm nay mưa gió nhưng bà vẫn dậy từ sáng sớm gánh rau đi bán, trời mưa nên cũng ít khách hơn ngày thường. Mặt hàng bà bán là vài mớ rau muống, một số loại rau sống. Giờ mắt tôi cũng kém rồi, về tương lai tôi cũng chưa biết thế nào, thôi thì cứ kiếm sống ngày nào hay ngày đó", bà Tĩnh tâm sự. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ảnh: Xe cộ ùn tắc khắp ngả, người dân vất vả mưu sinh dưới trời mưa bão ở Thủ đô - Ảnh 10.

"Chúng tôi bắt đầu công việc từ 5h sáng và trời mưa bão thì vẫn đi làm như ngày thường. Mưa gió thì lá rụng nhiều, quét dọn cũng vất vả hơn", chị Tâm - nhân viên môi trường cho hay. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Theo Mạnh Đoàn - Kong Anh - Xuân Trường

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên