MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà lão nhặt được khúc gỗ sần sùi, mục nát: Chuyên gia vừa nhìn đã khẳng định báu vật xuất hiện

25-01-2024 - 08:08 AM | Sống

Ai trông thấy khúc gỗ này đều cho rằng nó là đồ bỏ đi.

Cụ Lý, 70 tuổi vốn là một nông dân ở Hà Nam, Trung Quốc. Hiện tại, tuổi đã cao, bà không còn làm nông mà ngày ngày lên núi kiếm thảo dược. Một hôm, trong lúc tìm kiếm dược liệu, bà tình cờ nhặt được một khúc gỗ sần sùi, xấu xí.

Bà Lý thấy bề ngoài khúc cây này không có gì nổi bật, bề mặt của nó chỗ nhẵn, chỗ lại sần sùi. Tuy vậy, bà lão vẫn quyết định đem nó về nhà. Cụ Lý vứt khúc gỗ ở một xó nhà và quên bẵng đi.

Bà lão nhặt được khúc gỗ sần sùi, mục nát: Chuyên gia vừa nhìn đã khẳng định báu vật xuất hiện- Ảnh 1.

Trong lúc tìm kiếm dược liệu, bà lão tình cờ nhặt được một khúc gỗ sần sùi, xấu xí. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, một đoàn khảo cổ ở địa phương tới làng của cụ Lý để tìm kiếm các món cổ vật. Nào ngờ, khi tới căn nhà của bà, sau khi phát hiện ra khúc gỗ, nhóm khảo cổ rất có hứng thú với nó. Họ đã yêu cầu bà lão để cho họ đem khúc cây đi kiểm tra.

Hàng xóm quanh nhà bà Lý hay tin liền chạy tới xem. Trong mắt họ, khúc gỗ này chẳng khác gì một thứ bỏ đi. Thế nhưng, các nhà khảo cổ cho biết khúc cây này thực chất là một món cổ vật. Nó được tạo ra để làm một cái ống đựng bút.

Bà lão nhặt được khúc gỗ sần sùi, mục nát: Chuyên gia vừa nhìn đã khẳng định báu vật xuất hiện- Ảnh 2.

Các nhà khảo cổ cho bà lão biết khúc cây này thực chất là một món cổ vật giá trị. (Ảnh: Sohu)

Cái ống đựng bút này được làm từ gỗ cây mơ. Họ cũng cho biết cái ống bút này tuy nhìn vẻ ngoài đơn giản nhưng các nghệ nhân tạo ra nó phải có tay nghề rất cao. Nó được chạm trổ cẩn thận từng chi tiết và giống thật tới mức khiến nhiều người nhầm lẫn. Món đồ này tuy không có vẻ ngoài bắt mắt nhưng lại là loại cổ vật hiếm có và rất giá trị. Cái ống đựng bút có từ thời nhà Minh và có giá trị khoảng 17.000 đến 18.000 NDT (khoảng 57 triệu đến hơn 61 triệu đồng).

Sau khi biết tin, bà Lý rất vui mừng vì món đồ tưởng chừng là rác hóa ra lại là món đồ cổ có giá trị như vậy. Hàng xóm xung quanh đều chúc mừng bà đã nhận được món quà quý do trời ban.

*Nguồn: Sohu


Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ số

Trở lên trên