MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này bị dị ứng theo mùa nhưng thực chất cô đang mắc ung thư phổi đã di căn vào não

29-09-2020 - 21:05 PM | Sống

Một bác sĩ cho rằng người phụ nữ này bị ho mãn tính do mắc dị ứng theo mùa, trong khi bác sĩ khác lại chẩn đoán đây là hiện tượng trào ngược dạ dày.

Gina Hollenbeck, 43 tuổi, là một y tá làm việc tại phòng khám chuyên tư vấn sức khỏe phụ nữ. Dù công việc đầy bận rộn và có 2 cậu con trai nhỏ, người phụ nữ này vẫn luôn quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Do đó, Gina đã để ý khi những cơn ho đột ngột xuất hiện vào tháng 6/2015. Cô chia sẻ: “Vào thời điểm đó, tôi đang ăn chay trường, thường xuyên chạy bộ và chơi quần vợt. Thật kỳ lạ khi mỗi lần lên cơn ho, tôi lại khạc ra đờm”.

Tới cuối tháng 7, khi tình trạng này không có xu hướng cải thiện, Gina nhận ra bản thân đang sụt cân nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm làm y tá, người phụ nữ này biết giảm cân bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư .

Chẩn đoán sai

Bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này bị dị ứng theo mùa nhưng thực chất cô đang mắc ung thư phổi đã di căn vào não - Ảnh 1.

Các triệu chứng chủ yếu của ung thư phổi bao gồm ho dai dẳng và ngày trở nên tồi tệ hơn, tức ngực, mệt mỏi, thiếu năng lượng, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Gina đã hẹn gặp bác sĩ phụ trách của mình để hỏi ý kiến. Cô cho biết: “Tôi kể về tình trạng của bản thân và hỏi có thể chụp X-quang phổi hay không. Tuy nhiên, anh ấy lại cho rằng những người còn trẻ và người thường xuyên tập luyện như tôi ít có khả năng mắc bệnh. Bác sĩ chỉ nghĩ đây là hiện tượng dị ứng theo mùa ”.

Lời tư vấn của bác sĩ khiến Gina cảm thấy có lý. Do đó, cô bắt đầu dùng thuốc dị ứng và đợi hai tuần để xem liệu các triệu chứng có cải thiện hay không. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong đợi. Cô cho biết: “Tình trạng này ngày càng trở nên trầm trọng đến mức mỗi khi cười, tôi sẽ phải ho”.

Sau khi loại bỏ khả năng mắc dị ứng theo mùa, người phụ nữ này bắt đầu nghĩ đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi . Vì vậy, cô gọi cho một bác sĩ tai mũi họng và giải thích về tình trạng của mình. Cơn ho trở nên dữ dội hơn khiến Gina kiệt sức. Lần này, cô hy vọng bản thân sẽ được chụp X-quang phổi.

Người phụ nữ này chia sẻ: “Bác sĩ khám cổ họng và cho rằng tôi đang bị trào ngược axit dạ dày. Anh ấy kê thuốc uống và hẹn hai tuần sau đến khám lại. Dù thất vọng, tôi vẫn làm theo chỉ định của bác sĩ”. Vào tháng 8, một triệu chứng mới bỗng nhiên xuất hiện: Gina cảm thấy vai trái đau kinh khủng.

Cô đến gặp một bác sĩ chỉnh hình và chụp X-quang để tìm ra lời giải đáp cho cơn đau vai. Theo Gina: “Họ không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào ở khu vực này. Cuối cùng, tôi trở về nhà với một hộp thuốc giãn cơ”. Trên thực tế, đau xương có thể xuất hiện do khối u phát triển mạnh trong phổi, từ đó gây ảnh hưởng đến cột sống. Vào thời điểm đó, người phụ nữ này liên tục sụt cân và thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Gina cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân đang làm khổ các y tá khác tại phòng khám. Cơn ho kéo dài dai dẳng và tôi chỉ muốn ai đó chụp X-quang phổi cho mình. Cơ thể đang cạn kiệt sức lực trong khi những người khác lại cho rằng tôi quá lo lắng về sức khỏe của mình”.

Kết luận gây sốc

Bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này bị dị ứng theo mùa nhưng thực chất cô đang mắc ung thư phổi đã di căn vào não - Ảnh 2.

Ung thư phổi không tế bào nhỏ là loại ung thư phổi thường gặp nhất trong những người không hút thuốc. Hơn nữa, chúng phổ biến hơn ở phụ nữ so với nam giới và có nhiều khả năng xuất hiện ở người trẻ tuổi.

Cuối cùng, vào tháng 10, người phụ nữ này quyết định cần tìm hiểu rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Gina liên lạc với người bạn làm việc tại một trung tâm chẩn đoán hình ảnh để chụp X-quang phổi.

Ngay sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ X-quang hoảng hốt nói với người phụ nữ này: “Ở thùy trên bên trái của phổi có một khối u. Đây là trường hợp khẩn cấp cô cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa phổi ngay”. Gina cảm thấy mệt mỏi, thậm chí khó để ngồi dậy để nói chuyện với bác sĩ. Sau đó, cô được đưa đi làm sinh thiết.

Theo người phụ nữ này: “Họ nói khối u thuộc loại ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC). Tôi hoàn toàn sốc khi nhận được thông tin này. Tại sao một người không hút thuốc và không tiếp xúc với khói thuốc lá như tôi lại mắc ung thư phổi?”. Theo Hiệp hội Ung bướu Hoa Kỳ, NSCLC chiếm 80-85% trong các loại ung thư phổi.

Bác sĩ cho biết Gina có ba khối u ở thùy trên bên trái của phổi và ung thư đã lan tới các hạch bạch huyết giữa ngực, tác động tới khí quản và chặn động mạch phổi. Hơn nữa, ung thư phổi có xu hướng “thích lên não” nên cô phải chụp cộng hưởng từ ngay lập tức. Cuối cùng, Gina được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 và có khả năng không bao giờ chữa khỏi được.

Người phụ nữ này chia sẻ: “Họ tìm thấy ung thư trong não tôi và nói tôi có khả năng chỉ còn sống được 10 tháng nữa”.

Hành trình điều trị

Vào tháng 1/2016, cô phẫu thuật để loại bỏ một khối u lớn trong não. Sáu tuần sau đó, Gina được đưa đi xạ phẫu Cyberknife. Bác sĩ cũng tiến hành cắt bỏ thùy trái của phổi nhưng một thời gian sau ung thư lại tái phát trong não của cô.

Vào tháng 3/2019, Gina gặp phải những cơn đau bụng dữ dội. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ung thư đã phát triển đến tim và tuyến tụy của cô. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, một liệu pháp được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận gần đây mang tên Lorlatinib đã giúp Gina lấy lại hy vọng.

Hiện nay, Gina đã đẩy lùi được căn bệnh ung thư, dù cô vẫn phải tiếp tục thực hiện các liệu pháp cho tới hết phần đời còn lại. Người phụ nữ này chia sẻ: “Khi biết tôi mắc ung thư phổi, hầu hết mọi người đều cho rằng tôi là người nghiện hút thuốc. HIện nay, chất lượng cuộc sống trở lại bình thường và tôi đã có đủ khả năng làm những điều mình yêu thích. Tôi luôn khuyến khích mọi người tin tưởng vào bản thân. Nếu có điều gì đó không ổn, đừng bao giờ phớt lờ hay bỏ qua. Nếu được chẩn đoán sớm hơn, có lẽ đến hiện tại tôi đã không cần phải lo lắng về căn bệnh ung thư của mình”.

Theo Health

Theo Mai Nhung

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên