MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Thái Lan 0-0, Việt Nam chính thức trở thành "cựu vương" tại AFF Cup 2020: Đáng tiếc, phép màu đã không xảy ra!

26-12-2021 - 19:57 PM | Sống

Tuyển Việt chính thức dừng bước tại AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận bán kết.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12. Sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải đối mặt với một nhiệm vụ khá khó khăn nếu muốn tiến vào chung kết: thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn, hoặc ghi nhiều hơn 2 bàn để đá tiếp hiệp phụ hoặc đá luân lưu. 

Lần này, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của trung vệ Tiến Dũng. Đây là sự bổ sung kịp thời cho đội hình khi mà Duy Mạnh và Đình Trọng không thể ra sân vì chấn thương.

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, các học trò của HLV Park Hang-seo đã gây ra không ít sóng gió trước khung thành của đối phương. Việt Nam chơi pressing mạnh mẽ, khiến đội bạn có phần bất ngờ và xử lý bóng không tốt. 

Hòa Thái Lan 0-0, Việt Nam chính thức trở thành cựu vương tại AFF Cup 2020: Đáng tiếc, phép màu đã không xảy ra! - Ảnh 1.

Tiến Linh, Tấn Tài và Quang Hải lần lượt có những tình huống dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành Thái Lan chật vật nhiều phen. Đội bạn gần như không thể phản công trước lối chơi vô cùng nhiệt huyết và chặt chẽ của Việt Nam.

Phút thứ 20, Hà Đức Chinh ngã trong vòng cấm địa của đối phương, nhưng Việt Nam chỉ được hưởng quả phạt góc. 3 phút sau, Quang Hải nỗ lực cướp bóng, giúp Tấn Tài băng lên dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Sau khi cản phá tình huống nguy hiểm của Tiến Linh, thủ môn Chatchai đã bị đau và buộc phải rời sân bằng cáng. Sự thay đổi người bất đắc dĩ này càng tăng thêm bất lợi với Thái Lan.

Phút thứ 35, Quảng Hải khiến thủ môn mới bên đội bạn bất ngờ trước cú sút phạt đầy nguy hiểm. Đáng tiếc là Siwarak vẫn kịp bắt bóng sau 2 nhịp nên chưa có bàn thắng được ghi cho đội tuyển Việt Nam.

Cuối hiệp 1, từ quả phạt góc của đồng đội, Tấn Tài đã đánh đầu chệch cột dọc đội bạn. Hồng Duy có pha đi bóng rất hay, nhưng Quang Hải lại dứt điểm vọt xà ngang. Thủ môn Nguyên Mạnh cũng có pha cứu thua xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam sau cú đá góc hẹp hiểm hóc của Bunmathan.

Hòa Thái Lan 0-0, Việt Nam chính thức trở thành cựu vương tại AFF Cup 2020: Đáng tiếc, phép màu đã không xảy ra! - Ảnh 2.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn liên tục nắm giữ thế trận và dồn ép Thái Lan, nhưng còn thiếu chút may mắn để thành bàn. 

Sang hiệp 2, Công Phượng và Hồng Duy vào sân thay cho Đức Chinh và Văn Toàn, tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải hai lần có cơ hội uy hiếp cầu môn đối phương nhưng vẫn chưa thể thành công.

Phút thứ 63, Văn Đức xâm nhập khéo léo vào vòng cấm của Thái Lan. Tuy nhiên, cả hai cú đá của anh lại không thể vượt qua hàng thủ đội bạn. Tiến Linh cũng dứt điểm ngay sau đó nhưng bóng đi quá nhẹ. 

6 phút sau, HLV Park Hang-seo tung Tuấn Anh vào sân thế chỗ Văn Đức trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Thái Lan đã lấy lại thế chủ động và chơi có phần lấn át đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, các cầu thủ của chúng ta vẫn đang nỗ lực tấn công hết mình.

Phút thứ 80, đội tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu xuống sức, không còn gây sức ép như trước ở bên phần sân đối phương. Tuấn Anh đã phải nhường nhỗ cho Xuân Mạnh chỉ sau ít phút vào sân do không duy trì được thể lực.

Rốt cuộc, đội tuyển Việt Nam đành ngậm ngùi cầm hòa Thái Lan với tỷ số 0-0, chính thức rời giải đấu AFF Cup 2020 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên