MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bằng tốt nghiệp loại giỏi, cựu sinh viên FTU vẫn bị công ty lớn từ chối: Không chủ động, không biết mình yếu kém, mãi mãi "giậm chân tại chỗ"

17-09-2020 - 10:27 AM | Sống

Từ một sinh viên nhiệt huyết, luôn tự hào về những gì mình đã làm được trong 4 năm học đại học, anh chàng này đã rất thất vọng vì năng lực của mình không được các công ty lớn "nhận định" đúng. Bởi thế, hành trình nhìn nhận lại bản thân, cải thiện kỹ năng sau đó đã giúp anh đạt được mong ước bấy lâu.

Tốt nghiệp đại học, bước vào môi trường công sở, không phải bạn trẻ nào cũng dễ dàng và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Thậm chí, đã có không ít bạn trẻ bị shock, hay có cảm xúc thất vọng khi môi trường mơ ước bấy lâu nay lại không được như bản thân suy nghĩ trước đó.

Một cựu sinh viên ĐH Ngoại Thương, đã ra trường được vài năm và hiện đang có một công việc khá ổn định trong một công ty lớn, nhớ lại khoảng thời gian bản thân vừa mới tốt nghiệp và cũng vất vả đi tìm việc theo đúng nguyện vọng. Anh cho biết, đây không phải là câu chuyện của riêng một bạn sinh viên nào cả mà có rất nhiều trường hợp đã và đang gặp phải.

Bởi vậy, từ những kinh nghiệm của bản thân, anh "rút ruột" chia sẻ câu chuyện sau khi ra trường của mình. Có cả thất vọng, có cả căng thẳng, anh đã tự mình vượt qua khó khăn vì nhận thấy bản thân còn yếu kém và cần cải thiện. Dưới đây là câu chuyện cụ thể:

"Chỉ cần các bạn nhớ một điều rằng: Các bạn sẽ không bao giờ đơn độc một mình.

Những mộng tưởng tan biến 

Ngày cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, mình cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Vậy là bao năm đèn sách miệt mài, mình cũng đạt được mong ước bấy lâu. Bằng giỏi đại học danh tiếng, 2 năm đầu tham gia câu lạc bộ tích cực, cũng từng trải qua vài công việc part-time theo đúng chuyên ngành, mình mạnh dạn rải CV của mình vào cơ số các công ty khác nhau với niềm tin vào viễn cảnh lương cao việc tốt đang chờ đón. 

Những tưởng cuộc đời sẽ ưu ái một tân cử nhân Ngoại Thương bằng giỏi, với nhiệt huyết và kiến thức dồi dào, nhưng sự thật vốn khác xa với những gì mình vẫn tưởng. Các công ty lớn từ chối mình vì sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm, số khác chỉ trả mình mức lương bèo bọt vài đồng, thêm vào đó là phải làm những việc trái chuyên ngành, toàn những thứ mới toanh, không đúng đam mê và lĩnh vực mình yêu thích. 

Không chấp nhận thực tại, mình không hài lòng được với một công việc nào trong một thời gian khá dài. 3 tháng thất nghiệp - khoảng thời gian đó thực sự là khó khăn lớn đối với mình. Nhưng cùng với đó theo thời gian, mình cũng dần nhận thức được thực tế khốc liệt của thị trường tuyển dụng và đánh giá đúng hơn vị trí, khả năng của bản thân mình, rằng mình còn nhiều yếu kém và thiếu sót.

Làm việc

Sau cùng, cũng là may mắn cho mình, nhờ sự tận dụng được các mối quan hệ, kiên trì làm đẹp cho CV và tích cực tìm việc, mình được nhận vào làm ở một công ty nhỏ với công việc ở bộ phận Marketing. Nghề marketing từ trước tới nay vẫn được coi là một nghề sáng tạo, nhưng chính sự sáng tạo ấy lại là một áp lực lớn đối với mình khi đi làm. 

Những ngày đầu làm việc, mình thường xuyên bị thiếu ý tưởng, chậm deadline, những kế hoạch truyền thông mình đánh giá cao thì bị xem nhẹ và kèm theo đó là những lời chê trách vì thiếu năng lực và kiến thức chuyên môn. Mình rơi vào trạng thái stress cực độ. 

Trước kia khi đi thực tập, đối với công việc mình không cần phải gắn trách nhiệm quá lớn lao, còn giờ đây khi công việc là đồng tiền bát gạo, mọi thứ trở nên rối hơn bao giờ hết. Ngày nào mình cũng đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya, tiền lương ít ỏi, không tụ tập, không bạn bè, có những lúc mình chỉ muốn bỏ quách công việc mà đi chỗ khác, nhưng nghĩ lại bỏ rồi thì tiền đâu mà ăn, mà trang trải hằng ngày, có phải sống cho mỗi mình mình nữa đâu mà làm bừa được mãi...

Nhận thức 

Có những ngày đầu khó khăn như thế, con người ta mới học được cách trưởng thành. Sau thời gian dài áp lực và căng thẳng, mình nhận thấy nguyên nhân chính khiến mình chán nản công việc là ở bản thân đã suy nghĩ sai. Mình đã thích và lựa chọn marketing vì hào quang của những người thành công trong nghề mang lại và cảm giác có gì đó hoàng tráng hơn các công việc khác. 

Mình chưa hoàn toàn hiểu về nghề marketing cũng như những khó khăn mà người làm trong nghề gặp phải. Và mình đã đặt kì vọng quá nhiều, cứ ngỡ đi làm rồi sẽ có tiền tiêu, sẽ có sếp tốt chỉ bảo tận tình, có đồng nghiệp chân thành để mình chia sẻ, nhưng tất cả những điều đó sẽ không đến nếu mình cứ mãi không chủ động trong công việc và nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn.

Bằng tốt nghiệp loại giỏi, cựu sinh viên FTU vẫn bị công ty lớn từ chối: Không chủ động, không biết mình yếu kém, mãi mãi giậm chân tại chỗ - Ảnh 1.

Đổi thay 

Đối với một người mới đi làm, điều quan trọng và trước nhất chính là bồi đắp lòng tin và tạo dựng được những mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Trước khi bàn đến những công việc chuyên môn phức tạp thì ít nhất hãy chứng tỏ mình là một người trẻ cầu tiến, cởi mở, biết lắng nghe và không ngại khó. Hãy học cách quan tâm đến mọi người nhiều hơn và tinh tế trong từng hành động nhỏ:

"Sếp mình thích loại trà nào?"

"Chị trưởng phòng thích màu sắc trang trí ra sao?"

"Đồng nghiệp xin nghỉ vì vấn đề cá nhân thì hỏi thăm như thế nào?"

"Sẽ có rất rất nhiều thứ mình cần phải học trước cả công việc chuyên môn để biết đường quảng giao và thăng tiến."

Đối với công việc, nếu bạn cảm thấy mình bị stress quá nhiều, thì phần lớn là do bản thân chưa đủ năng lực và cần cải thiện. Đừng vội thấy khó khăn đã nản lòng rồi cho rằng mình không hợp, đừng nhảy việc hết chỗ nọ đến chỗ kia mà hãy cho bản thân thêm thời gian để thích nghi và cố gắng. 

Khi cố gắng ở lại với công việc đã kể trên, mình không những hiểu ra được nhiều điều mà còn cảm thấy ngày càng gắn bó và yêu nghề hơn nữa. Thay vì lầm lũi đi về sớm hôm, mình đã chủ động kết thân và hòa đồng hơn với đồng nghiệp, anh chị, bạn bè. Mình đã cởi mở đề nghị được học hỏi và mạnh dạn nhận những dự án lớn hơn. Mình tinh tế hơn trong việc quan sát nét mặt và hành động của mọi người để biết cách cư xử sao cho phù hợp. Và dần dần khi tất cả những khó khăn ban đầu được hóa giải, mình lại thấy cuộc đời thật đáng sống và bình yên".

Theo PV

Báo Dân Sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên