MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Malaysia: Chúng ta phải chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng để hạ gục Việt Nam!

15-12-2018 - 14:56 PM | Sống

Tờ báo Malaysia cho rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần phải chiến đấu với tinh thần như những chiến binh thực thụ nếu muốn đánh bại Malaysia.

Trước trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, tờ Bharian đã có bài bình luận với nhan đề: "Chúng ta cần phải chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng" để khích lệ tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Tác giả Hamshahril Hamdan mở đầu: "Sự nhẹ nhõm trộn lẫn với lòng biết ơn đã đến với các CĐV Malaysia khi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ghi được 2 bàn gỡ ở Bukit Jalil sau khi nhận 2 bàn thua đáng trách trong hiệp 1. Hóa ra, sự diện diện của 88.482 người hâm mộ đã giúp các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh. Và họ đã được đền đáp.

Lúc đầu, 8 vạn CĐV đã rất lo lắng, đặc biệt là ở khả năng phòng thủ. Nhưng sau các bàn gỡ của Syahmi Safari và Shahrul Saad, cảm giác lo lắng ấy đã tan biến. 

Bây giờ, dù không được chơi dưới sự cổ vũ của hơn 8 vạn CĐV ở Bukit Jalil, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe càng phải chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng để hạ gục Việt Nam".

 Báo Malaysia: Chúng ta phải chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng để hạ gục Việt Nam! - Ảnh 1.

Báo Malaysia cho rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần chiến đấu với giọt mồ hôi cuối cùng để đánh bại Việt Nam.

Tờ báo Malaysia cũng cho rằng Việt Nam có những "đường chuyền sát thủ" tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho hàng phòng ngự của HLV Tan Cheng Hoe. Đây là lúc mà Malaysia cần phải đặc biệt cảnh giác khi thi đấu tại Mỹ Đình.

"Việt Nam luôn có khả năng tạo ra những đường chuyền sát thủ từ khu vực trung tâm. Đây chính là lý do khiến Malaysia nhiều lần bị chao đảo ở trận lượt đi. Cầu thủ Việt Nam có tốc độ và kỹ thuật rất đáng gờm. Khả năng phản công của họ là cực kỳ sắc bén và nhiệm vụ của Malaysia là phải ngăn chặn được những chân chuyền lợi hại của họ.

Malaysia cũng phải tận dụng tối đa những tình huống cố định và cần bình bình tĩnh trước những áp lực mà phía Việt Nam tạo ra. Tất nhiên, sẽ không dễ dàng để phô diễn được sức mạnh của mình dưới áp lực ở sân Mỹ Đình nhưng Malaysia cần phải chiến đấu bằng sự tập trung cao độ với những cái đầu lạnh.

Tối nay, những CĐV Malaysia có mặt ở Mỹ Đình sẽ giống như "chiếc đuôi của chú hổ" vậy. Chúng ta cần tận dụng sức mạnh từ sự cổ vũ của họ, và chiến đấu tới những giọt mồ hôi cuối cùng. Chúng tôi cùng tất cả những người Malaysia sẽ cùng cầu nguyện cho các bạn!".

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên