MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biết bạn trai nghèo không chê, sau cưới bố mẹ cho mua nhà: Làm thủ tục để chồng đứng tên xong lại quyết định ly hôn

11-02-2024 - 23:51 PM | Sống

Biết bạn trai nghèo không chê, sau cưới bố mẹ cho mua nhà: Làm thủ tục để chồng đứng tên xong lại quyết định ly hôn

Trước khi cưới tôi biết gia cảnh chồng không phải là khá giả nhưng sau khi kết hôn, sự thật đằng sau làm tôi sốc vô cùng.

*Đây là bài viết chia sẻ của một người phụ nữ được đăng tải trên Toutiao.

Tôi và chồng là bạn học đại học. Xuất thân ở nông thôn, tôi rất nỗ lực trong học tập, công việc. Học tập luôn đứng nhất, năng nổ tham gia hoạt động trường lớp, biết cách ăn mặc. Gia đình tôi cũng khá giả, mỗi tháng bố mẹ đều chu cấp đầy đủ cho tôi còn tiền lương hàng tháng tôi dùng để mua quần áo.

Biết bạn trai nghèo không chê, sau cưới bố mẹ cho mua nhà: Làm thủ tục để chồng đứng tên xong lại quyết định ly hôn- Ảnh 1.

Trong trường đại học, tôi cũng là nhân vật được nhiều người biết tới. Người theo đuổi tôi cũng không ít, nhưng tôi vừa ý nhất chồng tôi. Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi liền biết là người có thể cùng tôi đến đầu bạc răng long.

Trong lúc hẹn hò, chồng tôi cũng không làm những việc quá là lãng mạn, cũng chẳng tiêu nhiều tiền cho tôi. Ngược lại, có những lúc tiền tôi tiết kiệm được phải cho anh ấy vay. Lý do mà tôi cưới anh ấy là anh ấy là người ấm áp, ân cần, lúc ở bên anh ấy tôi có cảm giác an toàn.

Khi tốt nghiệp đại học, anh ấy cầu hôn tôi và đương nhiên tôi đã đồng ý. Nửa năm sau chúng tôi tổ chức hôn lễ. Trước khi cưới, bố mẹ tôi đến thăm gia đình anh. Gia đình anh ấy ở trong một ngôi nhà khá cũ. Bố mẹ anh anh đều là công nhân. Bố mẹ tôi hiểu, cảm thông và vẫn đồng ý cho tôi lấy anh.

Sau khi vợ chồng tôi kết hôn, mẹ chồng tôi nói rằng ở nhà thuê thì không phải cách tốt, nên bà cho chúng tôi ít tiền cho chúng tôi mua một căn hộ để ở.

Khi đi mua nhà, vì tôi không có hộ khẩu trong thành phố nên tôi mới bảo chồng đứng tên mua nhà. Nhưng anh ấy cứ chối đẩy, cứ ngập ngừng không nói ra lời. Nhân viên đứng bên cạnh thúc giục nên tôi đã đưa chứng minh thư của chồng cho nhân viên để anh ấy kiểm tra, tiến hành làm thủ tục. Không ngờ rằng, anh ấy nói chồng tôi có một căn hộ. Hơn nữa ngoài căn nhà mà bố mẹ chồng tôi đang ở lại thì gia đình chồng tôi còn có thêm một căn nhà nữa, đứng tên mẹ chồng tôi. Hóa ra là người chồng "nghèo" của tôi có những 3 căn nhà.

Biết bạn trai nghèo không chê, sau cưới bố mẹ cho mua nhà: Làm thủ tục để chồng đứng tên xong lại quyết định ly hôn- Ảnh 2.

Tôi mới hỏi chồng tôi về sự việc này, anh ấy mới nói bố mẹ chồng tôi muốn thử lòng tôi. Đợi đến khi nào tôi sinh con thì mới nói sự thật này cho tôi, nhưng không ngờ chuyện này lại bị phát hiện quá sớm. Nghe xong lời của chồng, tôi thật sự là muốn ly hôn.

Câu chuyện của người phụ nữ được nhiều cư dân mạng quan tâm. Có rất nhiều luồng ý kiến được đưa ra:

"Chúc mừng cô, tốt số lấy được gia đình nhà chồng có điều kiện nhé. Chỉ cần không thay lòng đồi dạ, số tài sản kia cũng đều là của chung."

"Vợ chồng đã kết hôn mà còn tính toán lợi ích tài chính quá chi li với nhau thì khó có thể đồng cảm cộng khổ lâu dài. Cô nên cân nhắc kỹ lưỡng về tư cách của người chồng này".

"Có thể đó là tài sản của bố mẹ chồng. Chồng bạn là người tự lập, không muốn nương nhờ tài sản của cha mẹ nên giấu chuyên đã đứng tên vài ngôi nhà. Giờ đây, 2 người cùng phấn đấu để có tài sản chung của vợ chồng. Quan trọng là tình cảm của cả hai đến đâu thôi. Đừng vì chút tự ái mà đánh mất gia đình nhé."

Hoa Thu

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên