MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cô dâu" U85 chụp ảnh cưới cùng chàng trai 24 tuổi: chuyện hậu trường người mẹ của 39 đứa con khiến ai cũng ngỡ ngàng

06-02-2024 - 10:39 AM | Sống

"Cô dâu" U85 chụp ảnh cưới cùng chàng trai 24 tuổi: chuyện hậu trường người mẹ của 39 đứa con khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền một bộ ảnh cưới của một bà lão U90 cùng chàng trai trẻ tuổi khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều bất ngờ và cảm động.

Khi chụp những tấm hình này, chàng trai đương độ tuổi 24, còn "cô dâu" đã 85 tuổi, cách biệt 61 tuổi. Vậy tại sao một cậu trai đang tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất lại đi chụp bộ ảnh kết hôn với một bà lão già nua?

Nhiếp ảnh gia nhận nhiệm vụ chụp bộ ảnh cũng rất bất ngờ. Đến khi anh hoàn thành xong công việc của mình và ngồi lại nói chuyện phiếm với chàng trai, anh mới dám hỏi sự tình, biết được sự thật đằng sau khiến anh không khỏi cảm thấy bất ngờ và cảm động.

Vậy chàng trai là ai? Bà lão là ai? Mối quan hệ giữa họ thực chất là gì?

Người bà vĩ đại Đường Tài Anh

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1983, khi bà Đường vô tình bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bà tốt bụng ôm nó về nhà, sau đó chạy ngược chạy xuôi tìm trung tâm cứu hộ và bảo trợ trẻ em nhưng không nhận lại được sự giúp đỡ. Bà cùng chồng quyết định nhận nuôi đứa bé này.

(Đường Tài Anh cùng chồng là Trương Phúc Lâm)

Mọi thứ dường như đã được ông trời sắp đặt, sau khi nhận nuôi đứa trẻ đó, cuộc sống của ông bà đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả dường như đã được ông trời sắp đặt, trong hơn 10 năm sau, ông bà liên tục nhận nuôi những đứa trẻ không may mắn bị bỏ rơi. Được biết, tổng cộng ông bà đã nhận nuôi 39 người cháu nuôi.

(Đường Tài Anh đã nuôi dạy 39 người con)

Khi nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi này, câu chuyện của bà Đường dần được nhiều người biết đến hơn, bà không chỉ trở thành "bà" của những đứa trẻ bị bỏ rơi này mà còn trở thành người "bà" trìu mến trong tiếng gọi của đông đảo cộng đồng mạng…

Câu chuyện của chàng trai Trương Giai Cảng

Trương Giai Cảng cũng là một trong những đứa trẻ được bà Đường nhận nuôi. Cùng với anh còn có người anh trai sinh đôi là Trương Giai Hồi. Hai anh em bị bỏ rơi ngay trước cổng bệnh viện. Bà Đường khi đó đã nhận nuôi rất nhiều người con, nhưng vì không nỡ nhìn hai đứa trẻ bị bỏ lại nên bà đành ẵm chúng về chăm sóc. Và đó cũng là những người cháu nuôi cuối cùng của ông bà.

(Trương Giai Hồi- bên trái và Trương Giai Cảng- bên phải chụp cùng mẹ nuôi)


Nếu có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi những đứa trẻ này, bà Đường sẽ phối hợp làm thủ tục, đưa cháu đến với gia đình mới có điều kiện tốt hơn. Cuối cùng, đã có 33 đứa trẻ tìm được gia đình mới của riêng mình. Người bà nuôi vì các cháu mà hạnh phúc khôn xiết.

(Đường Tài Anh chụp ảnh cùng các con, cháu)

Khi đưa Trương Giai Cảng đi vào năm 2000, bà Đường vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng không nỡ. Đứa trẻ này tuy không phải thông minh nhất, nhưng là đứa con sống tình cảm, có gì ăn ngon cũng nghĩ đến ông bà đầu tiên, cũng hay chủ động giúp đỡ họ việc nhà.

Về phần Trương Giai Cảng, anh cũng thật sự coi ngôi nhà đầy tình thương đó là gia đình đích thực, coi bà Đường là mẹ của mình. Anh cũng thích được mọi người gọi là con trai của ông bà Đường thay vì làm cháu. Khi được đón đến ngôi nhà mới, cả ngày trong lòng anh buồn rầu nhớ mẹ, đến cơm cũng không muốn ăn. Bố mẹ nuôi cũng lo lắng đứa trẻ này có vấn đề, chưa được vài tháng đã đem anh mang trả lại người mẹ cũ. Đồng thời họ cũng đòi bà Đường trả phí 2000 tệ (tương đương 6.870.000 VND) cho những ngày nhận nuôi này. Bà tuy rất nghèo nhưng vẫn lôi ra một xấp tiền nhàu nát, dứt khoát nhận lại người con này.

Từ đó trở đi, Trương Giai Cảng được sống cùng những người cha mẹ mà anh thương yêu nhất.

Bộ ảnh cưới của hai người cách biệt 61 tuổi

Thời gian trôi qua, cậu con trai ngày ấy đã trưởng thành, trở thành một người lính cứu hỏa.

(Trương Giai Cảng trở thành một người lính cứu hỏa)

Sau khi trưởng thành và có cho mình một công việc anh thầm mơ ước, trong lòng anh vẫn luôn trăn trở một điều. Anh từng nghe mẹ mình nói chuyện với bạn, cuộc đời này của bà tiếc nuối nhất là vẫn chưa từng được mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Dù chỉ là một câu nói bâng quơ của bà, Trương Giai Cảng vẫn nung nấu trong mình nhiều năm qua, mong một ngày giúp mẹ thực hiện niềm mong ước.

(Trương Giai Cảng cùng mẹ)

Đến năm 2020, sức khỏe của hai ông bà đều không ổn định. Anh Trương cảm thấy không thể đợi được nữa. Vì để mẹ mình và chính bản thân không tiếc nuối về sau, anh đã quyết định tổ chức chụp ảnh cưới cho hai ông bà.

Tuy nhiên một vấn đề mới lại xảy đến, ông lão đột nhiên phát bệnh không thể đến buổi chụp hình. Anh Trương đành đích thân đưa mẹ mình đến và chụp một bộ ảnh trước, chờ đến khi cha bình phục rồi lại chụp cho họ một bộ hình sau.

Vì vậy mà chúng ta đã có một bộ hình cưới gây chấn động của hai mẹ con cách nhau 61 tuổi.



Bộ hình cưới của 2 người cách nhau 61 tuổi


Tuy nhiên sau cùng, người chồng của bà bệnh ngày một nặng mà qua đời, không thể cùng bà thực hiện ước nguyện.

Cuộc sống luôn có những điều tiếc nuối, chúng ta đều không có lựa chọn, chỉ có thể sống hết mình, cho đi thật nhiều và tận hưởng ý nghĩa của từng ngày trôi đi. Người tốt ắt sẽ có phúc báo.

Hoa Thu

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên