MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống

17-05-2023 - 10:03 AM | Lifestyle

"24 tuổi - nghỉ việc - cắt tóc ngắn - đặt một hình xăm lên da và quyết định chuyển ra đảo sống" là câu chuyện của cô gái trẻ Lê Huyền khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều mình thích.

2 tháng sống ở Phú Quý - phải giàu mới ra đảo sống?

"24 tuổi - nghỉ việc - cắt tóc ngắn - đặt một hình xăm lên da và quyết định chuyển ra đảo sống.

Mình không phải con nhà giàu. Mình cũng không thất tình, stress hay gặp một cú sốc tâm lý gì, chỉ đơn giản là mình thích biển , thích trải nghiệm và mình đã quyết định xin nghỉ làm , gom góp tháng lương cuối cùng và chuyển ra đảo sống ."

Đây là câu chuyện của cô gái đến từ Phú Thọ - Lê Huyền. Vốn là người đam mê xê dịch, yêu thích hòa mình với thiên nhiên và ham tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, con người ở những vùng đất mới, năm 24 tuổi Huyền đã quyết định đầy táo bạo: nghỉ công việc có mức lương ổn định và ra đảo sống. Bằng tháng lương cuối cùng nhận được từ công ty, Huyền chọn điểm đến là đảo Phú Quý , Bình Thuận.

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 1.

Chiếc xe Cub màu hồng luôn gắn bó với Huyền từ hồi mới đặt chân lên đảo Phú Quý.

Đã từng 2 lần đặt chân lên đảo Phú Quý trước đó nên với Huyền khi ra đảo sống lần này cô không thấy bỡ ngỡ hay xa lạ gì. Lê Huyền chia sẻ bản thân cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp, sự lãng mạn, bình yên của nơi đây từ những lần đi trước và hơn thế nữa cô thích biển, thích khám phá, những năm tháng tuổi trẻ cô muốn cháy hết mình vì đam mê đó: "Đây là lần thứ 3 mình đến Phú Quý, quả thực mình đã đến rất nhiều nơi và phải lòng nơi này. Nếu hỏi lý do vì sao thì nhiều lắm, nhưng nếu để chọn một lý do lớn nhất thì mình thích sự bình yên ở đây. Sự bình yên đến từ những bãi biển trong xanh, từ những ngôi nhà làng chài xinh xắn, đến những chú chó đáng yêu đi đâu cũng bắt gặp,... Phú Quý mang một nét đẹp khiến mình mê mẩn."

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 2.

Hoàng hôn trên bờ biển Phú Quý

Với mức sống bình thường trên đảo, Huyền cho biết mỗi tháng chi tiêu hết khoảng 5 - 6 triệu đồng. Cô bạn đánh giá mức chi tiêu này là hợp lý và rẻ hơn nhiều so với những ngày cô sống ở Hà Nội, trung bình mỗi tháng khoảng 10 triệu.

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 3.

Thời gian đầu rời phố thị, một mình dọn ra đảo sống một cuộc sống mới, môi trường thay đổi khiến Huyền nhớ gia đình, bạn bè, và đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Những dần dần, cô quen với nhịp sống trên đảo và bắt đầu hòa nhịp với thiên nhiên, con người nơi đây.

"Mỗi ngày ở Phú Quý đều là một ngày đặc biệt đối với mình. Buổi sáng mình dành thời gian làm việc, buổi chiều sẽ đi lặn, đi bắt ốc, tắm biển, vẽ tranh, chơi với chó, có những hôm mình sẽ đi nhặt rác cùng các bạn trẻ ở đây,... Mình có cả một list danh sách cần làm ở Phú Quý mà vẫn chưa làm xong."

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 4.

Sống trên đảo, Huyền có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những điều bình dị nhất.

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 5.

Đảo Phú Quý xinh đẹp và thơ mộng trong ống kính của cô gái trẻ.

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 6.

"Điều tuyệt vời nhất sau 1 tháng là mình đã biết bơi thành thạo, từ một đứa sợ nước đến bây giờ mình có thể thoải mái vùng vẫy giữa biển. Và đến tháng thứ 2 mình đã biết lặn, cảm giác sung sướng nhất là khi mình có thể tận mắt chứng kiến những

Ra đảo, điều đầu tiên cô gái 9x làm là thuê ngay một căn nhà nhỏ để ở với giá 2 triệu đồng/tháng, một chiếc xe máy nhỏ xinh để thuận tiện cho việc đi lại, khám phá trên đảo. Mỗi ngày sẽ tự nấu những món mình thích, lâu lâu sẽ đi cafe hay thỉnh thoảng cũng thưởng thức một bữa "ăn hàng".

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 7.

Trên đảo Phú Quý đồ ăn cũng phong phú không kém gì ở Thủ đô hay bất kỳ một thành phố lớn nào khác, nhưng giá rẻ hơn rất nhiều.

Bỏ chốn thị thành, cô gái trẻ cầm tháng lương cuối cùng ra đảo sống - Ảnh 8.

Sống trên đảo 2 tháng, Huyền vẫn chưa muốn quay trở lại đất liền. Với Huyền cuộc sống trên đảo cho mình rất nhiều. Từ sức khỏe cho đến tinh thần, cô gái trẻ cảm thấy phấn chấn và năng lượng hơn khi sống trên hòn đảo này. Không còn là một cô gái suy nghĩ nhiều nữa, Huyền sống tự do, vui vẻ, lạc quan như đã tìm được thế giới dành cho mình.

"Mình thấy tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời, mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng, người chọn lập gia đình, người chọn công việc, người chọn sẽ trở thành người giàu có,... vì vậy họ sẽ chọn cho mình cách sống khác nhau, không ai giống ai. Thế nên theo mình, tuổi trẻ là để hưởng thụ và làm điều mình thích cũng là một lựa chọn. Chỉ cần sự hưởng thụ và điều mình thích đó không vượt quá quy chuẩn xã hội, phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của mình thì đều là sự lựa chọn đúng đắn. Mọi người thường nói tài sản vô giá của con người là tuổi trẻ, thế nên mình sử dụng tài sản đó một cách có ý nghĩa nhất là được." Huyền chia sẻ.

Hiện nay, không chỉ riêng Huyền mà nhiều bạn trẻ khác cũng lựa chọn đảo Phú Quý là điểm trải nghiệm sống dài ngày. Đa phần họ đều là những người trẻ có niềm đam mê khám phá, thích tìm tòi và muốn thay đổi một không gian sống mới để trải nghiệm và cân bằng lại tâm trạng.

Với Huyền hay những bạn trẻ khác, tuổi trẻ cần một lần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để biết rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và xinh đep đến nhường nào.

Theo Lâm Thùy Dương

Tiền phong

Trở lên trên