MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả

09-03-2023 - 11:05 AM | Lifestyle

Câu chuyện về 2 vợ chồng trẻ chọn vào rừng sống an nhàn, bình yên làm những người ưa chủ nghĩa xê dịch và khám phá cảm thấy hứng thú.

Những mẩu chuyện "bỏ phố về quê", "bỏ nhà lên rừng xuống biển" có lẽ không còn lạ gì với chúng ta. Mỗi người lại có một cuộc sống khác nhau và quyết định sống ra sao cũng là quyền lựa chọn của họ.

Mới đây, trên diễn đàn Toutiao có đăng tải câu chuyện về 2 vợ chồng ngoại quốc cùng nhau rong ruổi khắp cánh rừng rộng lớn, quyết tâm xây nhà gỗ giữa rừng và sống hòa hợp với thiên nhiên. Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự quan tâm và tò mò từ người dùng mạng.

Khi đam mê "trú ẩn" trỗi dậy

Người đàn ông tên Jacob cùng với vợ của anh là Sara đã từ bỏ tất cả mọi thứ họ có để tới một khu rừng mưa nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương bắt đầu một cuộc sống mới độc đáo. Trong hành trình này, cặp vợ chồng trẻ luôn đồng hành và kề cạnh bên nhau, chứng minh hôn nhân viên mãn cũng như sự hòa hợp về sở thích, quan điểm.

Jacob từng là một giáo viên tiểu học kiêm kiến trúc sư. Do ảnh hưởng từ cha mình, Jacob từ nhỏ đã có niềm đam mê với sáng tạo, anh thường xuyên trang trí, tự làm những món đồ thủ công mỹ nghệ. Môi trường sống của Jacob khá tự do, có lẽ vì vậy mà anh quyết định bỏ việc, nắm tay vợ vào rừng sâu sinh sống.

Vào năm 16 tuổi, chàng trai này từng trải nghiệm 1 chuyến du lịch bụi. Anh tự mình tìm đến khu trú ẩn gần nhà và rất hào hứng với cuộc sống đặc biệt này. Anh được ở trong một căn nhà nhỏ, sống giữa thiên nhiên và lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.

Từ lúc đó, Jacob lúc nào cũng mơ về 1 ngôi nhà nhỏ ở giữa rừng. Anh sẽ được tận hưởng một cuộc sống thoải mái, tích cực, không cần phải lo lắng quá nhiều. Jacob tin đây sẽ là một nơi "nuôi dưỡng tâm hồn" thực thụ.

Bằng nhiều nỗ lực, Jacob cũng xây được căn nhà nhỏ như mong ước ở giữa rừng. Tuy nhiên thời điểm này anh chưa quyết định sẽ rời bỏ cuộc sống hiện tại để bắt đầu 1 hành trình mới.

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 1.

Trong khi đó, vợ của Jacob - Sara xuất phát điểm là một người mẫu nổi tiếng. Cô vốn tiếp xúc rất nhiều với ánh đèn sân khấu hào nhoáng, chuyên nghiệp và lộng lẫy. Thế nhưng, trong một lần phải vào rừng để quay phim, Sara choáng ngợp trước "căn nhà trong mơ" của Jacob. Dù ngôi nhà nhỏ xíu nhưng trong mắt cả 2 người nó lại là "nơi trú ẩn" tuyệt vời nhất.

Từ đó trở đi, Sara yêu Jacob, yêu cả những ý tưởng táo bạo, thú vị của anh. Cặp đôi bước tới một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, cùng nhau viết nên câu chuyện hôn nhân đặc biệt.

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 2.

Cuộc sống đầy bất tiện nơi "thâm sơn cùng cốc"

Sau khi bén duyên, Sara tình nguyện nghỉ việc để cùng Jacob dựng xây tổ ấm đặc biệt. Ban đầu cặp vợ chồng trẻ dành 2000 USD (47 triệu đồng) và 11 tuần để chế tạo 1 chiếc cabin bán tải di động. Thế nhưng không lâu sau đó, họ vô tình nhìn thấy 1 căn nhà nhỏ và cũ bị bỏ hoang, vì thế nảy ra ý tưởng làm lại ngôi nhà này.

Họ tự tay xây dựng ngôi nhà có vật liệu đặc biệt, chủ yếu đến từ gỗ, rác thải tái chế. Ngay cả rêu trên mái nhà họ cũng lấy từ cây trong rừng. Sau 18 tháng, 2 vợ chồng Jacob - Sara chính thức có một căn nhà đơn sơ chỉ rộng 8m2.

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 3.
Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 4.

Căn nhà gỗ tuy rất nhỏ nhưng vẫn có đủ phòng khách và bếp ăn. Mặc dù không có chỗ để tắm và vệ sinh nhưng cặp đôi vẫn rất thoải mái vì cánh rừng rộng bạt ngàn. Jacob đã tự chế 1 vòi tắm ngoài trời và nguồn nước lấy từ giếng lên.

Căn nhà quá nhỏ nên vợ chồng Jacob còn không có lấy 1 chỗ đi vệ sinh kín đáo. Cuộc sống "lộ thiên" có khá nhiều bất cập nhưng không khiến họ chán chường. Ngược lại, cặp đôi trẻ tuổi chấp nhận mọi bất cập ấy và sống rất thoải mái, vui vẻ.

Thời gian trước, Jacob và Sara quyết định nuôi thú cưng và họ tới trạm cứu hộ nhận vài chú chó. Sau đó, cảm thấy không gian sống quá chật chội, cặp đôi quyết mở rộng diện tích căn nhà. Họ dành 18 tháng để lên kế hoạch và xây căn nhà gỗ lâu đài. Sau khi hoàn thiện, căn nhà rộng 83m2, có 3 gian thông nhau và vẫn giữ thiết kế cũ.

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 5.
Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 6.

Đổi lấy 1 điều quý báu hơn cả

Không thể phủ nhận rằng cuộc sống trong rừng của 2 vợ chồng Jacob - Sara có rất nhiều bất tiện. Tuy nhiên cặp đôi cũng đã cố gắng cùng nhau hoàn thiện căn nhà và sở hữu 1 "nơi trú ẩn" tuyệt vời, bao người ngưỡng mộ.

Dù bỏ lại cuộc sống có người thân, bạn bè, có những bữa tiệc xa xỉ, hoành tráng, những mối quan hệ đa dạng… cặp đôi vẫn không hề hối tiếc. Rời xa những ồn ào và náo nhiệt, đổi lại Jacob và Sara có được sự bình yên và tự do. Đó có lẽ là thứ giá trị nhất mà cặp đôi có được trong hành trình tìm "nơi trú ẩn" này.

Bỏ việc, vợ chồng trẻ vào rừng ‘nuôi dưỡng tâm hồn’: Xây nhà gỗ 8m2, sống ‘lộ thiên’ nhưng đổi lại 1 điều quý báu hơn cả - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, họ cũng nhận ra niềm hạnh phúc khi được ở cạnh nhau, cùng theo đuổi đam mê và sở thích. Có rất nhiều cách để hạnh phúc và mỗi chúng ta lại chọn hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên