MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốn đời Tổng thống Mỹ ngồi chung hàng ghế trong lễ tang ông Bush (cha): Không còn chỗ cho thù hằn

06-12-2018 - 11:23 AM | Tài chính quốc tế

Sau những cái bắt tay vụng về, ông Trump khoanh tay trước ngực và nhìn về phía trước, nơi đang đặt quan tài cố tổng thống George H. W. Bush.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tới dự lễ tang cựu Tổng thống Bush cha cùng gia đình những người tiềm nhiệm. Sau những bất đồng và chỉ trích, hình ảnh 4 đời tổng thống Mỹ cùng im lặng, ngồi chung một hàng và hướng về người quá cố thực sự mà một hình ảnh đầy cảm xúc mà thế giới có thể chứng kiến.

Ông Trump lúng túng bắt tay người tiềm nhiệm, Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama khi họ nhường cho ông vị trí đầu hàng ghế tại Nhà thờ Quốc gia Washington, nơi diễn ra tang lễ của cố Tổng thống Bush (cha).

Ông Trump không tới gần cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, người từng bị ông Trump đánh bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Khi thấy ông Trump và bà Melania, bà Clinton chỉ gật đầu nhưng không mỉm cười, một cách chào lịch sự. Cùng hàng ghế còn có Cựu Tổng thống Jimmy Carter và vợ ông, bà Rosalynn.

Tổng thống Trump ngồi xuống hàng ghế cùng những người tiền nhiệm, khoanh tay trước ngực và đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Ông Trump tới dự lễ tang người tiền nhiệm và được cả gia đình Bush chào đón dù không thể phủ nhận ông Trump từng nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống George Bush, con trai của cựu tổng thống quá cố và đánh bại Jeb Bush, một người khác của gia đình này, trong cuộc đua giành ghế ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Có lẽ, đây là khoảnh khắc lịch thiệp và đúng quy tắc trong chính trị nhất mà người ta từng nhìn thấy kể từ cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Điều tương tự đã không xảy ra trong tang lễ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, người có nhiều bất đồng với Tổng thống Trump, hồi đầu năm.

Sau sự ra đi của người tiền nhiệm, ông Trump đã tuyên bố một ngày quốc tang dành cho ông Bush. Ông Trump cũng đến cạnh quan tài vị Tổng thống quá cố khi được quàn ở Đồi Capitol và gọi điện cho cựu Tổng thống George W. Bush và bà Laura khi họ ở Washington để chuẩn bị tang lễ. Khoảnh khắc trong tang lễ vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ cho thấy những khác biệt, thù hận đã được gạt qua một bên.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích ông Obama khi nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của nước Mỹ còn tại nhiệm. Những thành tựu trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Obama cũng đã bị ông Trump phá bỏ. Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, bà Michelle Obama cũng tuyên bố sẽ không thể tha thứ cho ông Trump vì những gì ông này đã làm trong quá trình lãnh đạo nước Mỹ.

Cách những gia đình tiền nhiệm đối xử với nhau cũng khác những gì họ đối xử với gia đình ông Trump. Nhà Clinton trò chuyện một cách rất thân thiết với nhà Obama trước khi ông Trump đến. Bà Clinton và bà Obama còn trao cho nhau một cái ôm dài khi họ gặp nhau tại lễ tăng ông Bush cha.

Cựu Tổng thống George W. Bush (con) cũng tới bắt tay những vị tổng thống Mỹ và gia đình của họ tham dự tang lễ. Trong bài điếu văn, Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ đã ca ngợi tình bạn của cha mình với người tiền nhiệm Bill Clinton, người đánh bại ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1992. Đó là tình bạn không thể xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại dưới thời Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Cựu thủ tướng Canada Brian Mulroney, một người bạn lâu năm của ông Bush cha, cũng phát biểu tại buổi lễ khi nhấn mạnh rằng ông Bush cha là vị tổng thống mà tất cả những người đứng đầu các chính phủ trên thế giới đều biết rằng họ đang làm việc với một quý ông, một nhà lãnh đạo chân chính, người rạch ròi, kiện định và quả cảm.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên