MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức thư tay được ông Đoàn Ngọc Hải gìn giữ 1 năm, đăng lên MXH "truy tìm" người gửi

15-02-2022 - 21:06 PM | Sống

Bức thư gửi cho ông Đoàn Ngọc Hải có nét chữ đẹp hiếm thấy.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhiều lần nhận mình có cơ duyên đặc biệt với trẻ em vùng cao. Trong những chuyến lái xe xuyên Việt của mình, ông thường ghé lại các tỉnh miền núi để tặng quà, tặng sữa cho trẻ em. Cơ duyên ấy cũng đem về cho ông những niềm vui bất ngờ, như bức thư của một học sinh vùng cao. 

Khoe bức thư được nhận hồi tháng 3 năm ngoái, ông Đoàn Ngọc Hải nhận xét: "Nét chữ của cháu đẹp hiếm thấy. Với nét chữ đẹp như vậy thể hiện con người luôn phấn đấu và phấn đấu mãnh liệt, phấn đấu từng nét chữ không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm. Chắc chắn cuộc đời của cháu sau này sẽ hạnh phúc và đầy đủ.

Xem lại bức thư tôi chỉ biết được là cháu ở tỉnh Lào Cai, không biết được cụ thể địa chỉ nào để có dịp lên Tây bắc sắp tới tôi sẽ ghé thăm theo nguyên vọng của cháu.".

Bức thư tay được ông Đoàn Ngọc Hải gìn giữ 1 năm, đăng lên MXH truy tìm người gửi - Ảnh 1.
Bức thư tay được ông Đoàn Ngọc Hải gìn giữ 1 năm, đăng lên MXH truy tìm người gửi - Ảnh 2.

Bức thư được cô bé viết rất nắn nót, lời lẽ giản dị mà lễ phép.

Cô bé Lý Nguyễn Tường Vi năm ấy học lớp 6, bày tỏ lòng mến mộ, khâm phục ông Đoàn Ngọc Hải và muốn được gặp gỡ, cùng ông đi trao quà nếu ông ghé qua Lào Cai. Ngay sau khi ông Hải khoe bức thư lên facebook, người nhà của cô bé đã nhận ra và liên hệ với ông.

Cô bé người dân tộc Dáy, nay đã học lớp 7 và vẫn ngưỡng mộ ông Hải. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ cô bé trong chuyến đi tương lai.

Bức thư tay được ông Đoàn Ngọc Hải gìn giữ 1 năm, đăng lên MXH truy tìm người gửi - Ảnh 3.

Cô bé Tường Vi nay đã học lớp 7

Theo Bích Chi

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên