MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu với ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang: Ít ai ngờ Quảng Ninh lại có những địa điểm như thế

05-10-2020 - 15:23 PM | Sống

Quảng Ninh không chỉ có biển, có đảo mà còn sở hữu vùng núi non hữu tình đẹp chẳng kém khu vực Tây Bắc.

Nhắc đến Quảng Ninh, dân du lịch sẽ nghĩ ngay tới vịnh Hạ Long lung linh và kỳ vĩ, Bãi Cháy lộng gió và nhộn nhịp, hay Trà Cổ hoang sơ và thanh bình. Tuy nhiên, nếu bạn là người ưa khám phá, trải nghiệm, nhưng lại không có nhiều thời gian để đi lâu, vùng đất Bình Liêu có thể sẽ là điểm đến lý tưởng trong mùa thu này của bạn.

Nằm cách Hà Nội khoảng 270 km, Bình Liêu là một huyện miền núi ở khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây vừa mang vẻ thơ mộng của Sapa với những cung đường đèo ngập cỏ lau ngút ngàn, lại ẩn giấu vẻ hùng vĩ của Hà Giang với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. 

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 1.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Theo nhiều tín đồ du lịch, bạn có thể tới Bình Liêu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Vào mùa hè, vùng đất này ít mưa và mát mẻ, còn thời điểm cuối thu đầu đông thì vô cùng dễ chịu. Thời điểm tháng 10 cũng trùng vào mùa cỏ lau và lễ hội mùa vàng tại Bình Liêu.

Để di chuyển tới Bình Liêu, du khách có 2 lựa chọn: đi xe máy tới thẳng Bình Liêu, hoặc đi xe khách đến Hạ Long rồi thuê xe máy tới Bình Liêu. Trong đó, cách thứ hai sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc. Giá xe khách tuyến Hà Nội - Hạ Long dao động trong khoảng 140.000-280.000 VNĐ/chiều.

Dù vậy, nếu là người năng động, ưa thử thách, bạn có thể thử cảm giác lái xe máy 7 tiếng liên tục để tới Bình Liêu như độc giả Tiên Nguyễn. Trên đoạn đường dài 270 km, đã có không ít lần cô gái trẻ “thót tim” khi gặp cảnh va chạm hay tắc đường. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều đáng giá khi Tiên Nguyễn được chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình nơi vùng núi Đông Bắc. Cô thậm chí không ngần ngại đánh giá: “Đây là cảnh rừng núi đẹp nhất mà tôi từng thấy, còn đẹp hơn cả Hà Giang”.

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 2.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Sau 7 tiếng lái xe, Tiên Nguyễn đã có mặt tại Bình Liêu vào lúc 3h chiều. Cô thuê phòng tại homestay “Bình Liêu Home”. Chủ của homestay là một thầy giáo dạy cấp 2, hướng dẫn khách lưu trú nhiệt tình như người nhà, thậm chí còn đích thân đưa cô gái trẻ đi khai báo y tế.

Một trong những thứ mà du khách tuyệt đối không nên bỏ qua khi tới Bình Liêu là các cột mốc biên ải. Tại đây có 64 cột mốc, nhưng dân du lịch thường tới ghé thăm ba cột mốc 1300, 1297/4 và 1305. Đặc biệt, đường lên cột mốc 1305 còn được nhiều người biết tới với cái tên “Sống lưng khủng long”. 

Hầu hết những cung đường đèo ở Bình Liêu đều rất đẹp, với những cánh đồng cỏ lau bay bay trong gió, giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng.

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 3.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Theo Tiên Nguyễn, từ ngã 3 Bình Liêu Home, bạn chỉ cần đi thẳng theo đường nhựa tầm 10 km. Tại đó, bạn sẽ thấy bảng hướng dẫn đường đi tới các cột mốc 1300, 1297/4 (hướng bên trái) và cột mốc 1305 (hướng bên phải).

Tiên Nguyễn cho rằng buổi chiều là thời điểm lý tưởng nhất để leo lên các cột mốc này. Du khách nên leo cột mốc 1300 trước vì nó khá thấp, chỉ mất tầm 10 phút là có thể tới đỉnh. Đứng từ đây, bạn có thể nhìn thấy vô số ngọn đồi trùng trùng điệp điệp phía xa. 

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 4.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Đi tầm 5 km, bạn sẽ tới cột mốc 1297/4. Tiên Nguyễn cho biết, đây là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn, xung quanh bốn phía chỉ toàn là đồi với đồi, núi với núi. Đường tới cột mốc 1297/4 có phần dốc hơn, mất khoảng 15 phút để tới nơi.

Đặc biệt, Tiên Nguyễn còn tiết lộ một chi tiết rất thú vị trong chuyến hành trình của mình. Đó là du khách có thể đỗ xe thoải mái ở các khu vực này, không cần sợ trộm cướp. Cô gái trẻ cũng khuyên mọi người nên chạy xe thật chậm để tránh va phải trâu bò trên đường đi về. 

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 5.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Một trải nghiệm độc đáo khác mà Tiên Nguyễn đã có dịp thử khi tới Bình Liêu là leo lên cột mốc 1305 ngắm bình minh. Nữ độc giả này đã dậy từ 3h sáng, dành 2 tiếng để leo hết con dốc để được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc. Cô gái trẻ cho biết, cảm giác hít khí trời trong lành, nhìn giọt sương ban mai còn đọng lại trên từng nhánh cỏ lau sậy, vươn tầm mắt nhìn bốn phương tám hướng xung quanh thực sự rất tuyệt vời. 

Nếu chưa thể tới Bình Liêu vào mùa thu này, bạn vẫn có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang rộng mênh mông, những cánh đồng cỏ lau bay theo gió cùng khung cảnh mây trôi lững lờ qua những bức ảnh tuyệt đẹp dưới đây của độc giả Tiên Nguyễn.

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 6.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 7.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 8.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Cách Hà Nội chỉ 270 km, có một chốn núi rừng mang tên Bình Liêu dành cho người bận rộn: Cũng có ruộng bậc thang và đồng cỏ lau đẹp chẳng kém Hà Giang - Ảnh 9.

(Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên