MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia

05-10-2024 - 17:08 PM | Lifestyle

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia

Liveshow “Cảm xúc tháng 10” diễn ra tại Phòng hoà nhạc lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam tối 4/10 đã để lại rất nhiều thương nhớ cho khán giả về một Hà Nội hào hùng, lãng mạn, một Hà Nội đẹp ở mọi chiều không gian, ký ức, một Hà Nội đủ sôi động, căng tràn sức trẻ trong cuộc sống hôm nay.

Chương trình ca nhạc đặc biệt “Cảm xúc tháng 10” do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự tham gia biểu diễn của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc nước nhà, đồng thời là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga; cùng đông đảo các nghệ sĩ - ca sĩ: NSƯT Phương Uyên, Anh Thơ, Quang Hà, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Đào Nguyên Vũ, Ngọc Định, Khánh Ly, Quang Tú, Hương Ly, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Huyền Trang, Hà Quỳnh Như, Thùy Linh, Thảo Nhi, Rapper Mezzo; Pianist NSƯT Trịnh Minh Trang và Bùi Đăng Khánh; Saxophone Hoàng Tùng, Duy Mạnh. 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 1.

"Cảm xúc tháng 10" là chương trình quan trọng, được đầu tư lớn của Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhân Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chào mừng 68 năm và hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (1956 - 2024). Chương trình cũng là sự tiếp nối truyền thống của Khoa Thanh nhạc, thực hiện những đêm nhạc lớn phục vụ khán giả yêu nghệ thuật.

Xuyên suốt chương trình năm nay, khán giả được cùng Hà Nội đi qua bao thăng trầm, đắm chìm vào khung cảnh Hà Nội mỗi thời kỳ lại có một vẻ đẹp riêng đáng nhớ, qua 4 chương: Thăng Long Hà Nội, Hà Nội ngày tháng cũ, Hà Nội những mùa nhớ và Khúc hát người Hà Nội. 

Chương mở đầu Thăng Long - Hà Nội là những bản nhạc hào hùng của Hà Nội một thời hoa lửa, Hà Nội của những ngày còn kháng chiến sục sôi. Mở đầu là “Người Hà Nội” - một kiệt tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, qua phần thể hiện của NSƯT Lan Anh cùng ca sĩ Tuấn Anh. Ca khúc ca ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử lên con người và thành phố trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp. 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 2.

NSƯT Lan Anh.

Tiếp đó là “Hà Nội linh thiêng hào hoa” (Sáng tác: Lê Mây) qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng; “Bài ca Hà Nội” (Sáng tác: Vũ Thanh) qua phần biểu diễn của ca sĩ Tuấn Anh; “Tình yêu Hà Nội” (Sáng tác: Hoàng Vân) biểu diễn Quang Tú; “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Sáng tác: Phan Nhân) biểu diễn NSND Quốc Hưng. 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 3.

Ca sĩ Lê Anh Dũng.

Chương 2 Hà Nội ngày tháng cũ khắc họa Hà Nội của một thời hòa bình, một Hà Nội xưa với những nét đẹp đặc trưng còn mãi trong tâm trí mỗi người dân Thủ đô. Khán giả được thưởng thức “Hà Nội ngày tháng cũ” (Sáng tác: Song Ngọc) qua phần thể hiện của NSƯT Lan Anh; “Gửi người em gái” (Sáng tác: Đoàn Chuẩn - Từ Linh) qua phần thể hiện của Phúc Tiệp; “Chiều phủ Tây Hồ” (Sáng tác: Phú Quang) qua phần thể hiện của NSƯT Tân Nhàn. 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 4.

NSƯT Tân Nhàn.

“Mơ về nơi xa lắm” (Sáng tác: Phú Quang) qua phần biểu diễn của ca sĩ Ngọc Định cùng Pianist Bùi Đăng Khánh; “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” (Sáng tác: Phú Quang) thể hiện NSƯT Phương Uyên; “Hà Nội 12 mùa hoa” (Sáng tác: Giáng Son) song ca Khánh Ly - Hương Diệp. 

Chương 3 Hà Nội những mùa nhớ là khung cảnh của Hà Nội qua các mùa tạo nên một Hà Nội vẻ đẹp đa diện. Đó là “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Sáng tác: Trịnh Công Sơn) biểu diễn NSƯT Phương Nga, Pianist NSƯT Minh Trang; Guitar Xuân Thịnh; Saxophone Hoàng Tùng; “Em ơi Hà Nội phố” (Sáng tác: Phú Quang) biểu diễn: NSND Quang Thọ; “Mùa xuân làng lúa làng hoa” (Sáng tác: Ngọc Khuê) biểu diễn Anh Thơ; “Hà Nội mùa lá rụng” (Sáng tác: Quốc Trụ) biểu diễn: Mạnh Hoạch; “Tìm em - Mùa thu muộn” (Sáng tác: Đoàn Bổng - Lê Vinh), biểu diễn: Đào Nguyên Vũ; “Sóng đàn Hà Nội” (Sáng tác: An Thuyên) biểu diễn: Thảo Nhi, Thuỳ Linh, Quỳnh Như, Huyền Trang… 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 5.

NSND Quang Thọ.

Chương 4 Khúc hát người Hà Nội là những ca khúc thể hiện vẻ đẹp con người Hà Nội hào hoa và thanh lịch, ca ngợi những người giữ cốt cách người Hà Nội, hay cũng là tâm tình, hơi thở người Hà Nội đương thời. Đó là “Hà Nội nơi tìm về” (Sáng tác: Thành Chung) qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng; “Xẩm Hà Nội” (Sáng tác: Nguyễn Quang Long) qua phần biểu diễn của Hương Ly kết hợp Rapper Mezzo; “Phố nghèo” (Sáng tác: Trần Tiến) qua phần biểu diễn Quang Hà; “Ngẫu hứng phố” (Sáng tác: Trần Tiến) Quang Hà hát cùng Hương Ly; “Khúc hát Người Hà Nội” (Sáng tác: Trần Hoàn)… 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 6.

Phần song ca của Quang Hà và Hương Ly.

Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 10” do Học viện ANQG VN tổ chức là nơi quy tụ những tinh hoa của nền âm nhạc Việt Nam.  Ở đó có NSND Quang Thọ tuổi 75 nhưng tiếng hát vẫn đầy ấm, tình cảm. Giọng hát trầm ấm của NSND Quốc Hưng với “Hà Nội niềm tin và hy vọng” như thắp lên ngọn lửa chiến thắng. Chương trình cũng đón chào sự trở lại của Quang Hà. 

“Cảm xúc tháng 10”: Tỏa sáng những ngôi sao các thế hệ của Học viện Âm nhạc Quốc gia- Ảnh 7.

MC Mỹ Lan và Lê Anh.

Bên cạnh đó, MC Mỹ Lan và Lê Anh đã góp vào chương trình những câu chuyện cũng đầy thơ mộng, đầy hoài niệm và gần gũi về Hà Nội. Mỗi nghệ sĩ, ca sĩ là một mảnh ghép hòa chung vào bữa tiệc âm nhạc “Cảm xúc tháng 10” thêm trọn vẹn. Mỗi tiết mục, khán giả đều dành cho nghệ sĩ những tràng pháo tay tán thưởng dài không ngớt, là minh chứng sức hút của chương trình âm nhạc đặc sắc, được khán giả chờ đợi mang thương hiệu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: Bình Quách - Dũng Mô Mô

PV

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên