MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn nhà 500m2 với chi phí khủng, mất 8 năm mới hoàn thành: Gia chủ hé lộ cảm giác đặc biệt với nơi này

13-11-2023 - 07:42 AM | Lifestyle

Gia chủ đã mất 8 năm mới hoàn thành được căn nhà.

Tôn Nguyên - một nhà thiết kế nội thất đã mất 8 năm để xây dựng căn nhà của mình tại thành phố cổ Tô Châu (Trung Quốc). Căn nhà rộng 350m2, chưa tính khu vườn diện tích 100m2. Tổng chi phí xây dựng căn nhà khoảng 6 triệu USD (~145 tỷ đồng).

Tôn Nguyên lần đầu đến Tô Châu vào năm 1999, thời điểm anh mới tốt nghiệp Đại học. Bấy giờ, Tôn Nguyên nhận thấy trong khi các thành phố khác của Trung Quốc vẫn đang gia nhập đường đua "đô thị hoá" thì Tô Châu vẫn giữ được nét cổ kính với các toà nhà cũ, ít có nhà cao tầng.

Sau thời gian dài sinh sống tại Tô Châu và đã có gia đình nhỏ tại đây, Tô Nguyên thấy đã có mối liên hệ sâu sắc với thành phố cổ này. Cũng vì thế, anh mong muốn có một căn nhà riêng với khu vườn rộng lớn. Sau quá trình dài vất vả tìm kiếm, Tôn Nguyên đã tìm thấy một căn nhà cũ và quyết định mua nó, sau đó tiến hành cải tạo.

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 1.

Mặt tiền của căn nhà

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 2.

Căn nhà nằm tại thành phổ cổ Tô Châu

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 3.

"Việc tìm nhà cũng phải dựa vào 'cảm giác'. Ngay khi bước chân vào con hẻm này, chúng tôi đã hình dung nhiều viễn cảnh khác nhau về cuộc sống tương lai ở đây. Cứ như thể gia đình tôi đã sở hữu căn nhà rồi", Tôn Nguyên nhớ lại cái ngày anh đi xem nhà lần đầu tiên.

Căn nhà nằm trong một con hẻm, với hai bên đường có rất nhiều hàng ăn đặc sản của Tô Châu. Mỗi buổi sáng nơi đây vô cùng đông đúc, mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn khi bạn đang ăn uống tại các trung tâm thương mại. "Điều này thật tuyệt", Tôn Nguyên bày tỏ.

Nhiều người từng hỏi Tôn Nguyên, tại sao không chọn mua nhà ở các thành phố hiện đại mà lại chọn thành phố cổ kính này. Anh cho rằng nguyên nhân đến từ việc bản thân thấy sự gắn kết với thành phố và ngôi nhà.

Cùng đến thăm căn nhà của Tôn Nguyên.

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 4.

Một điểm nổi bật của căn nhà là có khu vườn rất đẹp, rộng đến 100m2. Ở phía Nam của căn nhà, gia chủ còn làm một bàn trà ở ven hồ để làm khu vực thư giãn

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 5.

Hồ cá koi trong nhà

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 6.

Phòng khách cạnh hồ cá koi là không gian đón tiếp bạn bè yêu thích của gia đình Tôn Nguyên

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 7.

Đứng từ đâu trong căn nhà cũng có thể nhìn thấy vườn cây xanh

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 8.

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 9.

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 10.

Phòng trà trên tầng 2 là không gian riêng tư của Tôn Nguyên - nơi anh ta có thể ngồi ngắm nhìn đường phố Tô Châu và thưởng thức tách trà

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 11.

Hầu hết không gian trong nhà đều dùng cửa kính trong suốt làm vách ngăn

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 12.

Căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 13.

Phong cách thiết kế nội thất đơn giản và hiện đại

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 14.

Tôn Nguyên dùng nhiều vật liệu tái chế để làm nội thất trong nhà

Chiêm ngưỡng căn nhà 500m2 tốn 8 năm mới hoàn thành, có khu vườn và bể cá koi đầy ấn tượng  - Ảnh 15.

Sau khi chuyển đến nhà mới, Tôn Nguyên có nhiều mối quan hệ thân thiết với hàng xóm. "Trước khi khởi công cải tạo nhà, chúng tôi đi dạo cùng với những ông bà, anh chị đã chuyển đến nơi ở mới khang trang hơn, song họ vẫn thích sống trong căn nhà cũ ở Tô Châu. Bởi nơi đây có những kỷ niệm tuổi thơ. Và sau khi quen biết hàng xóm, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về vùng đất này.

Có thời điểm sửa nhà gặp khó khăn vì máy móc không thể di chuyển, khi không đủ nhân sự, hàng xóm sẽ đến giúp đỡ chúng tôi. Có một lần khi chúng tôi đang di chuyển đá ở ngoài sân, một người anh hàng xóm đã chủ động đến giúp. Sau đó người anh ta lấm đầy bùn mà không hề có một lời phàn nàn. Tôi thấy được quay lại với mối quan hệ hàng xóm thân thiết khi còn nhỏ mà đã rất lâu rồi không cảm nhận được nữa", Tôn Nguyên nói.

Nguồn: Toutiao

Theo Vân ANh

Trí thức trẻ

Trở lên trên