Căn nhà tuổi thơ của ông Trump "lột xác" sau nhiều năm hoang tàn, bán được gần 2 triệu USD
Một căn nhà từng bỏ hoang, ngập nước và mốc meo suốt nhiều năm — nơi Tổng thống Donald Trump từng sống thời thơ ấu — vừa tìm được chủ mới với giá 1,93 triệu USD, sau khi được cải tạo lại toàn bộ.
Theo hãng tin AP, căn nhà nằm ở khu Jamaica Estates, quận Queens (New York), do cha ông Trump — nhà phát triển bất động sản Fred Trump — xây dựng năm 1940. Ông Trump sống ở đây đến năm 4 tuổi, nhưng gia đình ông đã bán căn nhà từ lâu, không còn liên hệ sở hữu gì với nó.
Trong nhiều năm qua, bất động sản này đổi chủ liên tục. Theo dữ liệu từ Zillow, chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống năm 2017, căn nhà từng được bán với giá 2,14 triệu USD. Ở giai đoạn đó, chủ nhà còn cho thuê ngắn hạn qua Airbnb, kèm theo hình cắt bìa cứng kích thước thật của ông Trump, sách Nghệ thuật đàm phán, và trang bìa tạp chí People có ảnh ông đóng khung.
Đến năm 2019, căn nhà được rao bán 2,9 triệu USD nhưng ế khách. Sau đó, nó xuống cấp nhanh chóng: ống nước vỡ gây ngập úng, nấm mốc lan khắp nơi, thậm chí trở thành chỗ trú của một đàn mèo hoang.
Phải tới năm ngoái, nhà phát triển bất động sản Tommy Lin mới mua lại căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm này với giá chỉ 835.000 USD — rồi rót thêm 500.000 USD để tân trang trong 8 tháng, biến nó thành không gian sống sang trọng với bếp kiểu đầu bếp chuyên nghiệp, sàn gỗ họa tiết xương cá và phòng tắm phong cách spa.
Mức giá bán cuối cùng — 1,93 triệu USD — xuất hiện trên các trang bất động sản ngày 12/9, sau khi hợp đồng chuyển nhượng được một người mua giấu tên ký từ tháng 7.
Ông Gerald Magny, môi giới của RE/MAX Edge đại diện bên mua, cho biết căn nhà hiện không còn dấu vết nào liên quan đến quãng thời gian ông Trump từng sinh sống ở đây. Theo ông, việc căn nhà từng gắn với vị tổng thống "có thể tạo được sự chú ý nhất định, nhưng với người mua này, đó không phải là lý do khiến họ quyết định xuống tiền."
Việt Nam hàng ngày