MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, nhận về 1 thứ vô giá

11-07-2023 - 18:03 PM | Sống

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lão Dương và vợ đều đã ngoài 60, bình thường sống rất tằn tiện, nay bỗng quyết định bán nhà, chẳng lẽ bị người ta lừa?

Hành trình mở ra chân trời mới

Vợ chồng ông Dương 60 tuổi ở Trung Quốc mới mua 1 chiếc ô tô sau nhiều năm sống tằn tiện. Ông bà quyết định thực hiện 1 chuyến du lịch để kỉ niệm tuổi về hưu. Lái chiếc xe mới mua, bắt đầu chuyến du lịch, nhìn nụ cười hạnh phúc của vợ, Lão Dương nhận ra, đã lâu lắm kể từ ngày cưới, ông mới thấy bà cười tươi như vậy.

Trạm dừng đầu tiên của hai người là cố đô Tây An - một nơi tương đối gần để ông bà có thể thích nghi dần với chuyến du lịch tự lái. Mấy năm gần đây, trên mạng xã hội rầm rộ những điểm đến thú vị tại Tây An khiến đôi vợ chồng già rất khao khát muốn đi.

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, con cái trách móc cũng không hối hận vì đã có một thứ vô giá - Ảnh 2.

Rất nhiều năm rồi ông Dương và vợ mới đi du lịch

Khi xe chạy đến đô thị Tây An, họ bị choáng ngợp bởi những kiến trúc nhà cổ, những bức tường thành cao và vững chãi, cảm giác như thước phim lịch sử hiện ra trước mắt. Không chỉ vậy, họ còn được nếm thử nhiều món ăn độc đáo, ngon miệng.

Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm đi du lịch trước đó nên cặp vợ chồng già đã gặp không ít khó khăn: đi 5, 6 nơi mới tìm được khách sạn ưng ý do không đặt phòng trước, sức khỏe ông bà không còn sung sức như khi còn trẻ nên việc di chuyển như vậy là quá sức.

Trong tháng tiếp theo, họ đi khắp các tỉnh lân cận, nhìn thấy những thác nước chảy róc rách, những ngọn núi hùng vĩ, nhấp nhô, và trải nghiệm bữa tiệc tối cùng những vị khách xa lạ. Đôi khi trở lại khách sạn vào buổi tối, họ quá mệt mỏi để nói chuyện cùng nhau, nhưng trái tim họ rất mãn nguyện.

Quyết định bán nhà đi du lịch

Hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, Lão Dương và vợ trò chuyện về quyết định mà họ đã đưa ra hai tháng trước, và bây giờ nghĩ lại, dường như họ đã quyết định đúng.

Hai tháng trước, Lão Dương và vợ nhận tin người hàng xóm của họ, Lão Lý đã ra đi. Lòng nặng trĩu, hai người đến nhà tang lễ nhìn mặt ông lần cuối.

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, con cái trách móc cũng không hối hận vì đã có một thứ vô giá - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Lão Lý có 3 người con, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như không hòa thuận do tranh chấp quyền sở hữu đất đai. Lão Lý tức giận nên đã đuổi tất cả ra khỏi nhà. Do đó, khi bị đột quỵ, không một ai ở cạnh ông để cứu giúp, và như vậy, ông đã mãi mãi ra đi.

Nghĩ đến đây, vợ chồng Lão Dương trầm tư suy nghĩ: “Cuộc đời này làm ăn vất vả, bận rộn như vậy, cuối cùng mục đích sống là để làm gì?”

Lão Dương giãi bày với vợ: “Khi còn trẻ, tôi rất muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ chúng ta có tiền và rảnh rỗi, tại sao chúng ta không đi du lịch?"

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, con cái trách móc cũng không hối hận vì đã có một thứ vô giá - Ảnh 4.

Nhưng đi du lịch cần chi phí lớn, hai vợ chồng đã đưa ra một quyết định táo bạo, họ bán căn nhà ở khu tập thể cũ và không báo trước với con cái, vì biết chắc chắn chúng sẽ ngăn cản.

Ngôi nhà cũ tuy khá dột nát nhưng có vị trí đẹp, gần trường tiểu học nên không mất nhiều thời gian để tìm được người mua. Có được 700.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng), đôi vợ chồng già tìm mua một chiếc ô tô để có thể tự lái đi du lịch thay vì các phương tiện công cộng.

Ra ngoài được mấy hôm thì các con điện hỏi sao ông bà không có ở nhà. Ông bà chỉ nói là đi du lịch theo đoàn, bọn nhỏ chỉ nhắc nhở vài câu chú ý an toàn khi ra ngoài, không nói gì thêm. Ông bà có chút buồn và bất lực vì thấy con mình dường như vô tâm.

Tai nạn bất ngờ

Lão Dương và vợ cảm thấy đã sẵn sàng để đi đến Tây Tạng. Quãng đường dài hơn 1000km, Lão Dương lái xe mấy ngày liền, cảm thấy toàn thân như tê liệt.

Tai nạn bất ngờ xảy đến, trên sườn đồi, vài tảng đá rơi bất ngờ lăn xuống khiến hai người giật mình, trong tích tắc, chiếc xe đã tông vào đá. Hai vợ chồng vô cùng kinh hãi, đoạn đường này không có sóng điện thoại nên không thể gọi cứu hộ. May mắn đến khi mặt trời sắp lặn, họ cũng được người dân địa phương giúp đỡ và đưa về một nhà trọ.

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, con cái trách móc cũng không hối hận vì đã có một thứ vô giá - Ảnh 5.

Sau khi mở điện thoại di động lên, Lão Dương phát hiện các cuộc gọi nhỡ của con, vội vàng gọi lại, không ngờ vừa bắt máy đã nghe trách móc: “Bố mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Hai người vẫn hành động bồng bột như thanh niên mà không nghĩ đến hậu quả sao? Làm sao bố mẹ có thể bán nhà, thậm chí còn tự lái xe du lịch? Bố mẹ có thể đảm bảo an toàn cho bản thân không? Hai người mau trở về đi!"

Suy nghĩ kỹ lại về những khó khăn gặp phải dọc đường đi và những lời của con cái, họ quyết định trở về nhà.

Hối tiếc nhưng không hề hối hận

Sau khi vợ chồng Lão Dương về nhà, họ bị chỉ trích gay gắt, con cái nói nhiều người già bị lừa khi ra ngoài du lịch, lại còn mang theo số tiền lớn như vậy.

Nhưng con cái đối xử với cha mẹ bằng thái độ như vậy có đúng không? Con cái luôn muốn cha mẹ không can thiệp vào cuộc sống của mình, muốn tự do quyết định nhưng lại không cho cha mẹ cái quyền đó.

Cặp vợ chồng 60 tuổi giấu con bán nhà, cầm hơn 2 tỷ đồng đi du lịch khắp nơi, con cái trách móc cũng không hối hận vì đã có một thứ vô giá - Ảnh 6.

Vợ chồng ông Dương không hối hận vì đã sống hết mình để trải nghiệm. Ảnh minh họa

Khi biết bố mẹ có ý tưởng đi du lịch, hãy sắp xếp cho họ một chuyến đi phù hợp, thay vì mù quáng đổ lỗi cho họ về số tiền họ đã bỏ ra.

Sau tất cả, vợ chồng Lão Dương có chút tiếc nuối vì chưa chuẩn bị kỹ cho chuyến đi nên khi gặp phải khó khăn, họ không thể xoay xở. Nhưng họ không hề cảm thấy hối hận về quyết định của mình:

"Nhà cũng đã bán, trải qua hết thảy những gì nên trải qua, xem ra đến cuối đời chúng ta cũng không còn gì để hối hận đúng không?"

Theo Toutiao

Hoàng Châu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên