MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây bút công nghệ: "Mỗi lần dùng tính năng này trên Android, tôi lại thấy nó thật lỗi thời so với iPhone"

04-02-2026 - 10:50 AM | Thị trường

Điều gây thất vọng là đây không phải do các nhà sản xuất Android không làm được mà họ quyết định không muốn làm.

Tại sao Android giờ này chưa có Face ID?

“Chúng ta có thể thôi giả vờ rằng cảm biến vân tay là đỉnh cao của bảo mật điện thoại hay không?” – cây bút Victor Hristov của Phone Arena đặt câu hỏi chỉ trích việc các mẫu điện thoại Android ngày nay chỉ dùng cảm biến vân tay để mở khóa thay vì dùng Face ID như trên iPhone.

Điều kỳ lạ là dù Face ID đã được chứng minh là phương thức mở khóa tiện lợi, các nhà sản xuất Android vẫn lãng quên tính năng này, khiến nhiều người dùng mỗi khi so sánh với iPhone lại có thứ để đánh giá thấp.

Theo Victor, mỗi khi chuyển sang một chiếc điện thoại Android, anh lại được nhắc nhở về một thứ cảm giác ngày càng lỗi thời: việc phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cảm biến vân tay để bảo mật sinh trắc học.

Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng sau nhiều năm sử dụng Face ID 3D trên iPhone, việc quay lại với cảm biến vân tay trên điện thoại Android cảm thấy như một sự cải lùi. Điều gây thất vọng là đây không phải do một hạn chế kỹ thuật kỳ lạ nào đó trên Android mà là một lựa chọn có chủ định từ phía các nhà sản xuất.

Không phải Samsung hay Google không thể làm được hệ thống Face ID 3D. Đơn giản là họ chọn không làm, chủ yếu để tránh việc phải có một lỗ đục lớn hơn một chút trên màn hình. Nhưng đây có vẻ là một quyết định yếu kém - Victor nhận định.

Liệu có thể có cả đầu đọc vân tay và Face ID 3D?

Hóa ra, bạn hoàn toàn có thể sở hữu cả một đầu đọc vân tay xuất sắc lẫn tính năng Mở khóa khuôn mặt 3D trên cùng một chiếc điện thoại Android. Một thương hiệu là Honor vẫn đang kiên trì đấu tranh để đưa sự kết hợp này trở thành tiêu chuẩn, nhằm mang lại cho người dùng Android tính năng Mở khóa khuôn mặt 3D mà họ xứng đáng được nhận.

Và nếu nhìn lại quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng điện thoại Android đã từng làm được điều này từ nhiều năm trước. Trang thông số kỹ thuật của PhoneArena dẫn chúng ta quay lại với những thiết bị như Huawei Mate 20 Pro từ năm 2018 — một chiếc máy sở hữu cả hai công nghệ. Đó đã là chuyện của 8 năm về trước.

Việc Honor vẫn tiếp tục ra mắt các dòng máy như Magic 8 Pro đã chứng minh rằng hiện nay không có rào cản kỹ thuật mới nào cả. Việc tích hợp cả đầu đọc vân tay và Face ID trên cùng một chiếc điện thoại Android vẫn là điều hoàn toàn khả thi.

Hầu hết điện thoại Android chỉ có Mở khóa khuôn mặt 2D

Chúng ta có thể nghe thấy ngay những lập luận phản bác đại loại là: "Chẳng phải chúng ta đã có nhận diện khuôn mặt tốt trên hầu hết điện thoại Android rồi sao?"

Về mặt kỹ thuật thì điều đó đúng. Android có một dạng nhận diện khuôn mặt nào đó, nhưng hầu hết các phương thức triển khai trên Android đều dựa vào hình ảnh camera 2D. Những hệ thống này có thể bị đánh lừa bởi ảnh chụp và thường không hoạt động được trong bóng tối.

Ngoại lệ duy nhất ở đây là các dòng Google Pixel gần đây, vốn sử dụng học máy để cải thiện khả năng mở khóa khuôn mặt 2D đến mức hệ thống đủ an toàn cho các giao dịch thanh toán. Điều đó rất ấn tượng, nhưng những chiếc điện thoại này vẫn thiếu phần cứng cảm biến chiều sâu — thứ giúp các hệ thống 3D trở nên an toàn tuyệt đối và đáng tin cậy trong mọi điều kiện.

Nói một cách rõ ràng, Android có nhận diện khuôn mặt nhưng chưa thể sánh bằng với FaceID trên iPhone.

Cần phải nói rõ rằng đây không phải là lời chê bai cảm biến vân tay. Mở khóa vân tay rất nhanh, đáng tin cậy và hoạt động tốt với nhiều người. Nhưng nhận diện khuôn mặt cũng vậy. Mở khóa khuôn mặt cũng có những bất tiện riêng, đặc biệt là khi đeo khẩu trang, nhưng đó chính là lý do tại sao chúng ta không nên phải chọn cái này hay cái kia khi hoàn toàn có thể sở hữu cả hai.

Lời chỉ trích này hướng tới iPhone (vốn chỉ có hệ thống Face ID) cũng như đối với điện thoại Android (thường chỉ có hệ thống vân tay bảo mật).

Vào năm 2026, chúng ta không nên phải lựa chọn giữa sự tiện lợi và bảo mật — chúng ta nên có cả hai.

Theo Quốc Vinh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên