MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già

14-06-2023 - 07:10 AM | Lifestyle

Ngôi nhà khang trang được hoàn thiện sau 1 năm rưỡi, là không gian thoáng đãng và ấm áp mà Yu Chen Tao dành tặng bố mẹ.

Yu Chen Tao (sinh năm 1997) từng theo học tại trường Đại học kiến trúc Thẩm Dương, Trung Quốc. Vào năm 2 đại học, Chen Tao nhận được điện thoại của bố mẹ nói rằng ngôi nhà ở quê đã có dấu hiệu hư hỏng và dột nát. Bố mẹ Chen Tao muốn anh hỗ trợ sửa sang lại ngôi nhà, tuy nhiên anh quyết định xây mới và tự mình thiết kế để tiết kiệm chi phí thuê kiến trúc sư. Bên cạnh đó, Chen Tao cũng tìm đến giáo viên trong trường để được tư vấn và hỗ trợ công đoạn thiết kế ngôi nhà.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 1.

Ngôi nhà 520m2 được KTS Chen Tao thiết kế tặng bố mẹ

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 2.

Ngôi nhà có cửa kính rộng để đón ánh sáng tự nhiên

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 3.

Phòng khách ở tầng 1

Ngôi nhà của gia đình Chen Tao nằm ở ngoại ô thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trước khi xây mới, ngôi nhà cũ có những nhược điểm về vị trí khiến gia đình Chen Tao không thực sự hài lòng. Cụ thể, ngôi nhà quay mặt về hướng Đông, lưng dựa vào một ngọn đồi ở hướng Tây khiến mùa hè rất nóng, mùa đông lại rất lạnh. Chen Tao muốn ngôi nhà quay mặt về hướng Nam, ngoài ra, xung quanh còn phải có cây cối để không gian thêm mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 4.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 5.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 6.

Khoảng sân rộng 30m2 nằm giữa ngôi nhà

KTS trẻ Chen Tao đã bắt đầu phác thảo thiết kế ngôi nhà. Anh nhận thấy việc đặt một chiếc sân rộng khoảng 30m2 ở giữa nhà là một phương án hợp lý. Khu vực này sẽ được bao quanh bởi phòng khách, nhà bếp, phòng ăn thông qua một lớp cửa kính. Nhờ vậy, các thành viên trong gia đình có thể quan sát nhau cũng như giúp ngôi nhà thêm sáng sủa, thông thoáng hơn.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 7.

Bản vẽ thiết kế ngôi nhà 4 tầng do Chen Tao thực hiện

Ngôi nhà mới của gia đình Chen Tao có 4 tầng và rộng khoảng 520m2. Phong cách thiết kế mà anh chàng lựa chọn khá đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ. Gia đình anh quyết định chỉ sinh hoạt ở tầng 1 và tầng 2. Tầng 3 và tầng 4 sẽ cho thuê để giảm áp lực tài chính. Hai tầng này có thiết kế giống nhau và đều được trang bị đầy đủ phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 8.

Nội thất trong phòng khách khá đơn giản, mộc mạc

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 9.

Phòng ngủ ở tầng 2 có cửa kính trong suốt để nhìn ra bên ngoài

Phòng ngủ của bố mẹ Chen Tao nằm ở tầng 2 của căn nhà. Căn phòng được thiết kế với một chiếc tường kính lớn thông với cửa sổ giúp đón ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào trong.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 10.

Phòng khách có diện tích khá rộng rãi

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 11.

Chiếc cửa sổ độc đáo nhìn từ trong nhà ra ngoài sân

Thời gian hoàn thiện ngôi nhà này kéo dài hơn 1 năm rưỡi và diễn ra trong lúc Chen Tao đang học đại học. Vì chưa từng thử thiết kế ngôi nhà nào trước đó nên Chen Tao cảm thấy vô cùng áp lực. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, chàng kiến trúc sư trẻ đều gọi điện về nhà để nắm được tiến trình thi công, đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 12.

KTS trẻ Chen Tao trong ngôi nhà xây cho bố mẹ

Trong quá trình xây dựng, Chen Tao đã có ý định lựa chọn phong cách thiết kế hiện đại giúp không gian thoáng mát và tươi trẻ. Tuy nhiên, anh chàng nhận ra rằng phong cách này không phù hợp với bố mẹ cũng như khó có thể tìm được chất liệu nội thất phù hợp. Cuối cùng, Chen Tao quyết định thiết kế nội thất trong nhà bằng gỗ để không gian thêm nhẹ nhàng và ấm áp.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 13.

Phòng làm việc của Chen Tao

Có thể thấy, gỗ là chất liệu chính được chàng KTS trẻ lựa chọn cho ngôi nhà tặng bố mẹ. Những món đồ lớn như kệ sách, bàn ăn, khung cửa hay thậm chí là trần nhà cũng được làm bằng gỗ để tạo sự kết nối.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 14.

Chiếc bàn gỗ to được đặt trong phòng ăn

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 15.

Bàn bếp được thiết kế theo 2 kích thước khác nhau

Căn bếp là nơi mẹ và bà của Chen Tao thường xuyên sử dụng, vì vậy anh lựa chọn thiết kế dạng mở để khói và mùi khi nấu nướng không ảnh hưởng đến không gian bên trong. Để mẹ dễ dàng sử dụng, Chen Tao cho xây bàn bếp theo 2 chiều cao khác nhau. Một bàn cao 75cm để nấu ăn, bàn 85cm dùng để rửa rau củ và vệ sinh bát đĩa.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 16.

Gia đình không sử dụng TV mà thay vào đó là chiếc máy chiếu chiếu thẳng vào bức tường lớn phía trước sofa

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 17.

Gia đình chàng KTS trẻ gồm có 5 người gồm bố mẹ, ông bà và Chen Tao

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 18.

Ngôi nhà cũng có một chiếc sân nhỏ ở phia sau

Căn nhà được hoàn thiện vào kỳ nghỉ đông của Chen Tao và cũng vừa đúng lúc chào đón năm mới. Tổng chi phí xây dựng và trang trí ngôi nhà rơi vào khoảng 2,2 tỷ đồng. Bà của Chen Tao qua đời khi ngôi nhà đang hoàn thiện, nhưng anh chàng cảm thấy luôn có bóng hình của bàn trong căn nhà này.

Sau khi chuyển đến nhà mới, mẹ Chen Tao phụ trách việc quản lý 2 tầng cho thuê. Ban đầu, chàng KTS trẻ dự đình dành một khoảng đất sau nhà để trồng tre, nhưng sau đó đã thay bằng rau xanh để gia đình có thể tự cung tự cấp.

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 19.

Sân sau rộng rãi dùng để trồng rau xanh

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 20.

Từ ngoài hiên có thể quan sát được các thành viên trong gia đình qua hệ của kính lớn

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 21.

Một gó nhỏ trong căn nhà rộng 520m2

Chàng kiến trúc sư trẻ thiết kế biệt thự 520m2 để bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 22.

Toàn cảnh ngôi nhà chụp từ bên ngoài

Theo Sohu

Theo Hoài Thu

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên