MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng rể "Lọ Lem" gia tộc Samsung: Phải lòng tiểu thư tài phiệt rồi nhận kết đắng, chuẩn nguyên mẫu Beak Hyun-woo trong phim?

15-03-2024 - 09:20 AM | Lifestyle

Chuyện tình chàng rể lọ lem của gia tộc tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài.

Chủ đề liên quan đến những gia đình tài phiệt từ lâu đã không còn quá xa lạ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Tại đây, mặt tối trong cuộc sống của giới siêu giàu Hàn Quốc đã phần nào được tái hiện và thậm chí là lấy tư liệu từ những nhân vật có ngoài đời thật.

Gần đây bộ phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) cũng đã phơi bày cuộc sống của tiểu thư tài giỏi Hong Hae In (Kim Ji Won) và mối tình với người chồng có xuất thân khiêm tốn Baek Huyn Woo (Kim Soo Hyun). Sau khi bộ phim phát sóng 2 tập đầu tiên, hình ảnh chàng rể Beak Huyn Woo đã ngay lập tức được nhiều dân mạng xứ Hàn chú ý và cho rằng câu chuyện của nhân vật này có phần nào đó được xây dựng dựa trên Lim Woo Jae, chồng cũ của "đại tiểu thư" Samsung - Lee Boo-jin.

Chàng rể
Chàng rể

Nhân vật Beak Huyn-woo được cho là lấy nguyên mẫu từ "chàng rể Samsung" - Lim Woo Jae

Chàng nhân viên lọt vào mắt tiểu thư tài phiệt

Trong Queen of Tears, Baek Hyun Woo được mô tả là luật sư giỏi từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Tuy nhiên, xuất phát điểm của anh chỉ là con trai của một gia đình làm nông bình thường tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Hong Hae In là ái nữ tập đoàn Queens Group với cuộc sống "ngậm thìa vàng" sang chảnh từ bé. Sau khi đi du học nước ngoài về, cô tiểu thư này đã trở về làm thực tập sinh tại công ty gia đình và gặp Baek Hyun Woo.

Chàng rể

Chuyện tình của hai cặp đôi đều bắt đầu vào thời điểm tiểu thư tài phiệt làm thực tập sinh tại công ty gia đình

Giống như cặp đôi trong phim, Lim Woo Jae cũng có xuất phát điểm bình thường và bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Samsung C&T vào năm 1995. Được biết, Lim và Lee Boo-jin tình cờ gặp nhau khi anh tham gia một hoạt động tình nguyện do Samsung tổ chức. Khi đó, nàng "thiên kim tiểu thư" nhà Samsung đang là thực tập sinh tại công ty gia đình còn Lim Woo Jae chỉ là một nhân viên IT bình thường của tập đoàn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Lim Woo Jae và Lee Boo-jin đã phải lòng nhau. Tất nhiên, giống như các cặp đôi tài phiệt - lọ lem khác, tình yêu của họ cũng bị nhà gái cật lực phản đối vì xuất thân không cân xứng. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng, để đấu tranh cho tình yêu của mình, đại tiểu thư nhà Samsung đã có thời gian tuyệt thực để thuyết phục cha mẹ cho mình được cưới Lim.

Chàng rể

Tiểu thư nhà Samsung kiên quyết kết hôn với người chồng có xuất thân bình thường

Gia đình vợ chèn ép

Sau thời gian dài, cuối cùng, lễ cưới của Lim Woo Jae và ái nữ nhà Samsung Lee Boo-jin cũng chính thức được tổ chức vào tháng 8/1999. Đám cưới của ái nữ gia tộc giàu có bậc nhất xứ Hàn này đã ngay lập tức trở thành đề tài nóng đối với giới truyền thông, Lim Woo Jae sau đó cũng được công chúng gọi với biệt danh "chàng Lọ Lem" vì lấy được người vợ vừa xinh đẹp lại có gia thế đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ rằng, sóng gió thật sự lúc này mới chính thức bắt đầu với Lim. Truyền thông xứ kim chi cho hay, ngay sau đám cưới, Lim Woo Jae đã được đưa sang Mỹ du học trong vòng 7 năm liền theo sự điều phối của gia đình vợ.

Chàng rể

Cả Beak Huyn-woo và Lim Woo Jae đều bị gia đình vợ chèn ép, bắt sang nước ngoài du học

"Thời điểm chuẩn bị du học là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi đã khủng hoảng tới mức từng có ý định tự tử. Tôi ôm lấy vợ mình và khóc như một đứa trẻ" - ông Lim Woo Jae chia sẻ.

Với Beak Hyun-woo, anh chàng cũng không khá hơn khi bị gia đình nhà vợ sắp xếp cho sang Boston (Mỹ) học thêm bằng MBA. Mặc dù đã từ chối nhưng anh chàng vẫn luôn bị gia đình vợ thúc ép và tự thay anh quyết định mọi thứ.

Cái kết có giống nhau?

Sau thời gian dài bị gia đình nhà gái nỗ lực chia cắt, trong suốt thời gian dài, Lee Boo-jin và chồng phải sống xa nhau và chỉ được gặp gỡ trong dịp đặc biệt. Thời gian còn lại, cả hai đều buộc phải tập trung cho công việc. Khoảng cách xa xôi cộng với thời gian ở bên cạnh nhau không nhiều sau đó đã khiến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh.

Chàng rể

Cuộc hôn nhân của đại tiểu thư Samsung kết thúc vào năm 2014, quyền nuôi con trai chung của cặp đôi thuộc về Lee Boo-jin

Cuối năm 2014, Lee Boo-jin đệ đơn ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi thực chất đã ly thân từ 2 năm trước. Sau đó, phiên tòa ly hôn của cả hai cũng nhận được nhiều sự quan tâm dù phần thắng - bại đều đã được dự đoán trước khi Lee Boo-jin giành được quyền nuôi con và đền bù cho chồng cũ của mình một khoản tiền.

Cuộc hôn nhân thất bại của ái nữ tập đoàn Samsung với chàng trai có xuất thân bình thường đã cho thấy chuyện hoàng tử, công chúa kết hôn với "thường dân" và sống cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau dường như vẫn chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Với cặp đôi trong Queen of Tears, dù trong phim có nhiều tình tiết khác với chuyện tình của cặp đôi Samsung nhưng liệu họ có thể có được cái kết có hậu?

Chàng rể

Liệu cặp đôi trong Queen of Tears có cái kết đẹp?

Nguồn: Tổng hợp

Theo Thanh Tâm

Phụ nữ số

Trở lên trên