MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy bộ sáng, ông chú vấp phải tảng đá 2 tấn, sợ hãi báo chính quyền, chuyên gia: Thưởng nóng 5.000 NDT

16-01-2024 - 13:29 PM | Sống

Bản tính tốt bụng, hay giúp đỡ người của ông đã mang lại kết cục tốt đẹp.

Những năm gần đây, dân làng ở những khu vực Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Sơn Đông (của Trung Quốc) thường xuyên nhặt được những di vật văn hóa quý giá còn sót lại từ nhiều nền văn minh ở lưu vực sông Hoàng Hà và lưu vực sông Dương Tử trong lịch sử. 

Trở lại năm 2011, người đàn ông tên Zhang, sống ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc hàng ngày đều dậy chạy bộ buổi sáng. Vì rất hay giúp đỡ mọi người nên ông Zhang được hàng xóm quý mến. 

Trong khi chạy bộ, đột nhiên ông Zhang vấp phải một tảng đá cắm dưới đất. Với bản tính tốt bụng, hay giúp đỡ, ông Zhang quyết định dùng xẻng đào nó lên với chủ ý giữ cho hàng xóm xung quanh an toàn, không vấp phải tảng đá mà ngã hay bị thương.

Ông Zhang không hề hay biết rằng hành động này đã vô tình đưa một trong những di vật quý giá thời cuối nhà Thanh ra ánh sáng.

Vì ông Zhang đã lớn tuổi nên cậu bé hàng xóm thấy vậy liền ra giúp đỡ ông đào tảng đá lên. Điều kỳ lạ là, càng đào thì càng thấy tảng đá càng lớn và cắm rất sâu xuống đất. Ông Zhang còn phát hiện những hoa văn kỳ lạ trên tảng đá. 

Chạy bộ sáng, ông chú vấp phải tảng đá 2 tấn, sợ hãi báo chính quyền, chuyên gia: Thưởng nóng 5.000 NDT - Ảnh 1.

Thấy vậy, ông Zhang gọi thêm hàng xóm trong làng đến giúp đỡ. Cuối cùng, với sự nỗ lực chung của nhiều người, tảng đá bí ấn này cũng được đào lên.

Hóa ra đó là một chiếc bàn đá khổng lồ. Dân làng lập tức lau sạch bàn đá, ông Zhang phát hiện trên mép bàn đá có khắc hai dòng chữ nhỏ, thông tin trên bàn đá cho thấy đây thực chất là vật dụng của Đạo Quang Đế (hay Thanh Tuyên Tông) - vị hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Đạo Quang Đế trị vì từ năm 1820 đến 1850.

Chạy bộ sáng, ông chú vấp phải tảng đá 2 tấn, sợ hãi báo chính quyền, chuyên gia: Thưởng nóng 5.000 NDT - Ảnh 2.

Chân dung Đạo Quang hoàng đế - vị hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Ông Zhang và những người hàng xóm ngay lập tức hoảng sợ. Sau khi bình tĩnh lại, ông Zhang lập tức liên lạc với Cục Di tích Văn hóa thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Sau khi nhận được thông tin, các chuyên gia đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành khảo cổ. 

Các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng bàn đá và kết luận bàn đá này nặng 2 tấn, có lịch sử hơn 160 năm, được chạm khắc từ loại đá cực kỳ quý hiếm và có giá trị sưu tầm đáng kể. 

Chạy bộ sáng, ông chú vấp phải tảng đá 2 tấn, sợ hãi báo chính quyền, chuyên gia: Thưởng nóng 5.000 NDT - Ảnh 3.

Để tránh gặp xui xẻo do lo sợ phạm vào đồ của hoàng đế, đông đảo hàng xóm của ông Zhang yêu cầu các chuyên gia xử lý giúp họ. Cuối cùng, các chuyên gia đã di dời toàn bộ chiếc bàn đá 2 tấn cùng các di vật văn hóa có liên quan.

Các chuyên gia nhận định, đây là những di vật quý giá, mang tính lịch sử nên ngay sau đó đã xin tỉnh thưởng 5.000 NDT cho ông Zhang.

Đây là điều mà ai cũng vui mừng và ao ước.

Tham khảo: Sohu

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên