MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ

10-02-2024 - 13:24 PM | Sống

Nhiều năm ở Việt Nam, anh Major đã "hòa tan" với văn hóa của người Việt. Và dù chưa nói tốt tiếng Việt song chàng rể Tây lại là tâm điểm gây cười mỗi khi gia đình sum họp.

Muốn con gái được học tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt 

Chị Thu Thảo (34 tuổi, quê ở Bình Định) kết hôn với anh Major Gardner (53 tuổi, quốc tịch Mỹ, giám đốc một công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Mỹ) cách đây 8 năm. Sau khi kết hôn, chị Thảo theo chồng sang Mỹ. Cặp đôi hiện có một bé gái hơn 5 tuổi.

Khi ở Mỹ, vì yêu thích sự yên tĩnh nên vợ chồng chị Thảo mua một căn biệt thự gỗ ở ngoại ô để sống. Ngôi biệt thự rộng rãi nằm trong khu du lịch, có nhiều cây xanh, hoa nở khắp nơi, dân cư thưa thớt, vô cùng yên bình. Hàng ngày, chỉ cần mở cửa ra là thấy thú rừng đi ăn xung quanh nhà, nai chạy, chim hót vang trời, không gian rất vui mắt, thú vị.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 1.

Chị Thảo và anh Major đã kết hôn được 8 năm.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 2.

Hơn 2 năm nay, anh chị về Việt Nam sinh sống và làm việc.

Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, vợ chồng chị Thảo cùng con gái đã về Bình Định sinh sống, làm việc. Chị Thảo tâm sự, chị thích về Việt Nam nhưng anh Major còn thích điều đó hơn cả chị.

Anh ấy nói rất thích văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam giàu tình cảm. Chồng mình muốn con gái phải biết về văn hóa quê mẹ và được học tiếng Việt. Ba mẹ của anh Major ở bên Mỹ đã có người lo nên anh không phải suy nghĩ nhiều về việc đó”, chị Thảo tâm sự.

Rể Tây là tâm điểm gây cười của cả nhà

Trở về Việt Nam, chị Thảo làm công việc dạy tiếng Anh còn anh Major mở công ty du lịch.

Trước khi kết hôn với chị Thảo, anh Major cũng đã có một thời gian sống và làm việc tại Việt Nam. Chị Thảo chia sẻ, qua ngần ấy thời gian, anh Major ít nhiều đã “hòa tan” với văn hóa Việt Nam.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 3.

Anh Major lần thứ 2 đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 4.

Major thích cảm giác gia đình sum vầy đón năm mới.

Lúc trước anh Major rất ngại khi phải tham gia các bữa tiệc của gia đình vì không hiểu tiếng Việt, rồi bị mời uống rượu bia nữa.

Nhưng giờ khi đã quen, anh thích tham gia các bữa tiệc gia đình. Khi mọi người nói chuyện, anh không hiểu nhưng nhìn mặt ai cũng vui vẻ nên anh cũng vui theo.

Buồn cười nhất là anh ấy nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng anh ấy nói chỉ mình anh ấy hiểu, mọi người không hiểu nên ai cũng phá lên cười, làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Chẳng những vậy, Majorcòn biết chọc cười mọi người với những từ tiếng Việt ít ỏi mà anh học được”, chị Thảo kể.

Năm nay là năm thứ 2, anh Major đón Tết ở Việt Nam. Là người đàn ông ấm áp, anh Major rất thích Tết vì chứa đựng nét văn hóa riêng, đặc biệt là hình ảnh gia đình sum vầy bên nhau, cùng ăn bữa cơm và chúc nhau điều tốt lành trong năm mới, tạm bỏ lại tất cả những lo toan, bộn bề trong cuộc sống.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 5.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 6.

Chị Thảo kể, vào ngày Tết, anh Major rất thích ăn các món nhẹ nhàng như canh rau củ, mắm dưa cà ăn cùng bánh tét. Món mắm dưa cà được làm từ nguyên liệu là dưa leo, cà pháo trộn cùng gia vị đường, tỏi, ớt, mắm nêm. Mắm nêm là đặc sản miền Trung, hương vị đặc trưng được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên đối với người nước ngoài, không phải ai cũng ăn được món này.

Ba ở một mình nên những ngày giáp Tết, gia đình chị Thảo sắp xếp cùng ông ngoại chuẩn bị Tết cho có không khí. Mọi người cùng trang trí nhà cửa, nấu những món ăn đặc sản Bình Định như: Nem chua, tré,... Chàng rể Tây rất thích thú với công việc sắp xếp nhà cửa, pha trà, bưng bê đồ cúng giúp ba vợ, thậm chí ngồi tiếp khách dù không rành tiếng Việt lắm. Người vui nhất, chắc hẳn chính là ba của chị Thảo.

Trước đây khi còn ở bên Mỹ, mỗi năm Tết đến là chị Thảo nhớ nhà da diết. Qua mạng xã hội, thấy ở Việt Nam ai ai cũng rộn ràng đón Tết, chị càng buồn hơn, cứ ước được một lần về ăn Tết với ba và người thân. Giờ thì điều ước đã thành hiện thực.

Chiều vợ Việt, giám đốc Tây để lại cơ ngơi khủng ở Mỹ về Bình Định sống, mê một món không dễ ăn ở quê vợ- Ảnh 7.

Năm qua là một năm thành công rực rỡ với vợ chồng chị Thảo. Công việc kinh doanh của anh Major ở bên Mỹ khá thuận lợi. Hai vợ chồng mở được công ty du lịch tại Việt Nam.

Trong năm mới, vợ chồng chị Thảo dự định phát triển dự án du lịch, mang hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp đến với bạn bè thế giới cùng những dịch vụ chuyên nghiệp và an toàn khi đến với Việt Nam.

Thỉnh thoảng vợ chồng chị Thảo sẽ về Mỹ 1 tháng để thăm ba mẹ chồng, thăm nhà cửa, sắp xếp công việc rồi quay lại Việt Nam.

Ảnh: NVCC

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên