MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chìm trong nợ nần nhưng bỗng được sống thoải mái nhờ 10,5 tỷ đồng bảo hiểm, kẻ thủ ác sa lưới vì bị chiếc điện thoại "bán đứng": Khi công nghệ được tận dụng để thực thi công lý

19-09-2023 - 16:27 PM | Tài chính quốc tế

Chìm trong nợ nần nhưng bỗng được sống thoải mái nhờ 10,5 tỷ đồng bảo hiểm, kẻ thủ ác sa lưới vì bị chiếc điện thoại "bán đứng": Khi công nghệ được tận dụng để thực thi công lý

Nhờ 1 chiếc điện thoại cùng 2 tấm thẻ của một nhân vật đặc biệt, cảnh sát đã thành công phá được một vụ án hóc búa.

*Bài viết dựa theo thông tin trên The Guardian.

Nữ doanh nhân người Anh không may mắn

Nisha Patel-Nasri là một nữ cảnh sát làm việc tại thành phố London (Anh). Ngoài công việc bảo vệ pháp luật, cô còn là một doanh nhân khi sở hữu một tiệm tóc và một công ty cho thuê ô tô.

Khi bắt đầu kinh doanh, Nisha đã vay một số tiền lớn từ gia đình để vận hành công ty. Ngoài ra nữ cảnh sát cũng dành dụm được khoảng 40.000 bảng, tương đương 1,2 tỷ đồng để mua một bất động sản.

Chồng của cô là Fadi Patel, phụ trách kinh doanh cùng Nisha. Tuy nhiên, nhiều người nhận định Fadi không chú tâm làm việc và thường bất hòa với vợ.

Theo The Guardian, Nisha Patel-Nasri đã không may qua đời vào đêm 11/5/2006. Sau hàng loạt điều tra, đội ngũ cảnh sát nước Anh đã phát hiện nguyên nhân tại sao Nisha bị sát hại tại nhà. Kẻ thủ ác chỉ giết người mà không cướp đi bất cứ độ vật này khiến cảnh sát này sinh nghi ngờ. Và cuối cùng, kẻ thủ ác bị bắt giữ lại chính là chồng nạn nhân.

Chìm trong nợ nần nhưng bỗng được sống thoải mái nhờ 10,5 tỷ đồng bảo hiểm, kẻ thủ ác sa lưới vì bị chiếc điện thoại "bán đứng": Khi công nghệ được tận dụng để thực thi công lý - Ảnh 1.

Cảnh sát phá án thành công nhờ điện thoại, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng

Được biết, sau thời gian dài điều tra điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của Fadi, cảnh sát đã phát hiện ra manh mối quan trọng.

Fadi đã gặp khó khăn về tài chính với khoản nợ lãi tín dụng lên tới 80.000 bảng, tương đương 2,4 tỷ đồng - gấp đôi giá trị căn nhà của hai vợ chồng đang sinh sống. Chính bởi vậy, anh đã quyết định thuê người mưu hại vợ.

Cảnh sát cũng chỉ ra, trước vài tuần khi Nisha qua đời, Fadi đã mua bảo hiểm nhân thọ cho cô. Nếu vợ mất, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường 350.000 bảng và Fadi là người thụ hưởng. Đây là một số tiền lớn, lên tới 10,5 tỷ đồng. Chưa hết hai vợ chồng còn có khối tài sản đáng kể, bao gồm một bất động sản, tiệm tóc và công ty cho thuê ô tô. The Guardian cho biết, Fadi có cơ hội thụ hưởng hơn 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến kẻ thủ ác sa lưới chính là dữ liệu bên trong chính chiếc điện thoại cá nhân của y. Nghiên cứu các dữ liệu trong điện thoại của Fadi, cảnh sát phát hiện anh đã gọi điện cho nghi phạm tới 6 lần. Vì vậy, đội ngũ cảnh sát nước Anh đã thành công phá được án và đưa vụ việc ra ánh sáng.

Tham khảo The Guardian

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên