MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điểm “mụn” gây hỗn loạn ở “con đường đắt nhất hành tinh“

26-02-2014 - 08:10 AM |

Con đường được mệnh danh là "đắt nhất hành tinh" là đoạn nằm giữa hai dự án giao thông “khủng” của thủ đô Hà Nội là hầm chui Kim Liên và đường Kim Liên kéo dài.

Đoạn đường này đã hoàn thành và thông xe từ lâu nhưng đang để lại một đoạn nút thắt cổ chai, bên cạnh đó còn có những vấn đề khiến cho đoạn đường này bị hỗn loạn vào mỗi buổi giờ cao điểm trong ngày...gây bức xúc cho người đi đường khiến


Những điểm nhấn gây hỗn loạn ở đoạn đường cổ chai

Tình trạng giao thông hỗn loạn tại điểm giao cắt giữa phố Xã Đàn với phố Phạm Ngọc Thạch, đặc biệt chỗ đoạn trước cổng Đình Kim Liên hàng ngày đang có diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân bức xúc.

Nguyên nhân dẫn đến việc ùn tắc, hỗn loạn ở khu vực này là do đây là tuyến giao thông trọng điểm từ hầm Kim Liên ra phố Xã Đàn và Phạm Ngọc Thạch, tạo thành nút cổ chai.

Cả tuyến đường từ hầm chui Kim Liên lên đường Xã Đàn hoặc từ đường Lê Duẩn rẽ vào đường Xã Đàn đang thênh thang...

... thì đến đoạn trước cổng đền Kim Liên bị chặn bởi một cây xanh và các khối bê tông nằm chềnh ềnh áng ngữ giữa đường.

Người đi đường phải lách qua một bên tránh

Người cố phi xe lao qua những khối bê tông.

Theo ghi nhận từ phía người dân, đây là hần đất "bất khả xâm phạm" của các gia đình do chưa được đền bù nên, chính quyền và người đi đường không thể chưng dụng mảnh đất của họ để làm đường đi. Hằng ngày các chiến sĩ công an và dân phòng phải luôn túc trực để điều tiết giao thông - vào giờ cao điểm người dân được phép đi lên vỉa hè trước cửa đình Kim Liên.

Người đi đường được "mở đường máu" thoát khỏi cảnh ùn ứ bằng một con hẻm nhỏ trong ngõ ngỏ tắt sang đường Xã Đàn.

Tuy nhiên, vào giờ tan tầm khu vực này vẫn ùn tắc kéo dài từ hầm Kim Liên - hướng đi Xã Đàn.

Một vấn đề khá bất cập ở điểm giao cắt giữa phố Xã Đàn với phố Phạm Ngọc Thạch đó vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bên cạnh đó việc có một chốt cảnh sát giao thông nằm ở giữa đường đi cũng khiến cho các phương tiên giao thông đi lại hỗn loạn.

Vào giờ cao điểm, các phương tiện cứ theo nhau đi vào vạch chỉ đường dành cho người đi bộ sang đường.

Luồn lách qua chốt cảnh sát giao thông để qua đường.

Khu vực này gần trường học, vào các giờ cao điểm các em học sinh tới trường và tan trường về nhà phải đi qua chốt giao thông này cùng lúc các phương tiện chen vào đây nên rất nguy hiểm.

Tại khu vực này, đèn tín hiệu giao thông đã được cắm trên đường, tuy nhiên nó lại được cắm trên đất của một tòa nhà và bị che khuất.

Người đi đường rất khó hiểu mỗi khi đi qua đây và họ luôn được lực lượng dân phòng hướng dẫn.

Theo Thành An

ngatt

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên