MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng phản bội mà kẻ thứ 3 lại là em gái, người vợ có màn xử lý khiến ai cũng phải thán phục

03-03-2024 - 10:12 AM | Lifestyle

Điều khiến Tần Di không thể chấp nhận được là chồng mình có mối quan hệ mờ ám với em gái mình.

Đằng sau hào quang của ngôi sao điện ảnh Tần Di là cuộc hôn nhân bi kịch chẳng khác những bộ phim bà từng đóng. Nhưng người phụ nữ kiên cường này lại tự viết cho mình cái kết "hoàn hảo".

Năm 1983 khi Tần Di đang bận rộn chuẩn bị tang lễ cho chồng mình thì đột nhiên bà thấy 1 chàng trai trẻ tiến đến bên linh sàng gọi:"Bố"...

Chồng phản bội mà kẻ thứ 3 lại là em gái, người vợ có màn xử lý khiến ai cũng phải thán phục- Ảnh 1.

Màn cầu hôn trên đỉnh núi là điềm báo cho cuộc hôn nhân "yểu mệnh"

Vào 1 ngày mùa đông năm 1922, Tần Di vừa bước sang tuổi 16 một mình đến thành phố Thượng Hải nhộn nhịp với đam mê làm phim. Mọi thứ bắt đầu vô cùng khó khăn nhưng với sự chăm chỉ, niềm tin và nhiệt huyết cô gái ấy đã chinh phục được những đạo diễn có tiếng.

Trong quá trình quay phim, Tần Di gặp được nhà sản xuất Trần Thiên Quốc. Người đàn ông tuổi tứ tuần này mạnh mẽ theo đuổi người đẹp bằng nhiều cách. Tần Di ban đầu từ chối nhưng cuối cùng cũng bị khuất phục.

Đó là 1 ngày 2 người cùng nhau đi leo núi. Trên đỉnh núi cheo leo, Thiên Quốc quỳ xuống cầu hôn Tần Di. Dù có tình cảm nhưng bà vẫn chưa sẵn sàng kết hôn nên đắn đo. Không ngờ, người đàn ông đang dịu dàng bỗng biến sắc, chạy đến mép vực dọa: "Nếu em không đồng ý, anh sẽ nhảy xuống". Vậy là Tần Di đã gật đầu trong miễn cưỡng. Bà kết hôn khi mới 17 tuổi.

Chồng phản bội mà kẻ thứ 3 lại là em gái, người vợ có màn xử lý khiến ai cũng phải thán phục- Ảnh 2.

Tần Di thời trẻ

Gả cho 1 người đàn ông trưởng thành, có danh tiếng ngỡ tưởng cuộc sống của cô diễn viên trẻ sẽ nở hoa nhưng không.

Trần Thiên Quốc là 1 người đàn ông nghiện ngập và bạo lực. Sự tàn khốc của hôn nhân đã khiến Tần Di sợ hãi tìm mọi cách chạy trốn khỏi người chồng tàn nhẫn.

Năm 1944, được sự giúp đỡ của bạn bè người thân, Tần Di lấy hết can đảm lên chuyến tàu tự do, chạy thoát khỏi "móng vuốt" của Thiên Quốc.

Tái hôn với người chỉ gặp 2 tháng và vụ ngoại tình gấp đôi đau đớn

Một ngày tham dự bữa tiệc từ thiện, Tần Di gặp được nam diễn viên Hàn Quốc Jin Yan. Ánh mắt 2 người chạm nhau mà như có 1 dòng điện chạy qua họ. Họ cứ miên man trò chuyện đến tận khuya.

Sự hợp tác trong bộ phim khiến cả Tần Di và Jin Yan đều cùng nhau tỏa sáng. Và khán giả đã vô cùng phấn khích khi cặp đôi "phim giả tình thật". Họ đã kết hôn sau 2 tháng tìm hiểu.

Ngỡ Tần Di sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 – người đàn ông cùng tần số với bà nhưng vẫn là… không.

Jin Yan nghiện rượu, ông sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Điều khiến Tần Di không thể chấp nhận được là chồng mình có mối quan hệ mờ ám với em gái mình.

Vì 2 đứa con nhỏ, Tần Di miễn cưỡng tiếp tục cuộc hôn nhân ấy. Bà học cách dùng sự dịu dàng và bao dung để giải quyết lỗi lầm của chồng. Ngay cả khi Tần Di rơi nước mắt thì lúc Yan tỉnh dậy bà vẫn chào đón chồng bằng 1 nụ cười.

Bà từng chia sẻ: "Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi quá mềm lòng".

Chồng phản bội mà kẻ thứ 3 lại là em gái, người vợ có màn xử lý khiến ai cũng phải thán phục- Ảnh 3.

Năm 1965, con trai họ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và phải điều trị rất tốn kém. Đây là áp lực cực kì nặng nề với Tần Di vì sức khỏe của Yan cũng không được tốt. Tần Di cùng lúc phải chăm sóc chồng và con.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, năm 1983, Jin Yan qua đời. Trước khi chết, ông nắm tay vợ và nói lời xin lỗi sau cùng. Tại tang lễ xuất hiện 1 chàng trai tự nhận là con của Jin Yan và tiết lộ sự thật đau đớn. Nhưng Tần Di chọn cách dịu dàng chấp nhận sự tồn tại của chàng trai vì người có lỗi không phải những đứa trẻ.

Tha thứ cho họ đôi khi là bao dung với chính mình

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, Tần Di đã viết nên một huyền thoại với lòng bao dung và nghị lực. Ở tuổi 85, Tần Di không còn gánh nặng chồng con. Mỗi khi màn đêm tĩnh lặng, bà lại nằm trên giường một mình, lặng lẽ nhìn lại những vinh quang, nhục nhã, đau đớn và niềm vui.

Tần Di đã qua đời vào năm 2022 nhưng mọi chuyện xảy ra với bà vẫn là những giai thoại khiến người trong nghề cảm phục.

Nhiều người nói Tần Di dại dột, mềm yếu và dung túng cho cái sai. Bởi sự phản bội mà bà nhận được không phải từ người chồng mình tin tưởng và từ cả em gái nữa. Đó là nỗi đau không gì diễn tả được. Nhưng hành xử cao thượng như Tần Di được mấy ai!

Chồng phản bội mà kẻ thứ 3 lại là em gái, người vợ có màn xử lý khiến ai cũng phải thán phục- Ảnh 4.

Bà từng chia sẻ: "Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi quá mềm lòng".

Suy cho cùng, trước sự sống và cái chết, mọi đau khổ đều không có gì đáng ngạc nhiên. Những ngày cuối đời bà đã sống thoải mái và làm những việc ý nghĩa cho cộng đồng.

Tha thứ hay hận thù cũng chỉ là sự lựa chọn từ cảm xúc. Không ai khẳng định được đúng sai chính xác nhưng nhìn xem, người đàn ông ấy bại liệt nằm 1 chỗ, đến khi chết đi chỉ toàn là day dứt, ân hận và cầu xin tha thứ. Còn người vợ cả thiên hạ cho là dại dột vẫn bình yên, thanh thản và mỉm cười đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

Vậy nên, dù cuộc đời có đem đến cho bạn bất hạnh gì, người khác có đối xử với bạn tệ bạc thế nào thì hãy cứ làm gì khiến mình thoải mái là đủ rồi. Bởi bình yên ở trong tâm hồn còn hạnh phúc đến từ trong tim, không phải do ai ban phát hay quy định.

Theo VV

Phụ nữ số

Trở lên trên