MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ cơ sở mầm non nói “vô cùng rối bời” sau việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đi học

19-03-2021 - 13:44 PM | Xã hội

Cơ sở mầm non tư thục Phú An.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An.

Nữ chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An cho biết, buổi sáng đầu tiên đi học bé A. bình thường nhưng không chơi với các bạn. Sau giờ ngủ trưa cô giáo gọi, bé A. không dậy, mặt bé tím tái.

Ngày 17/3, tại nhóm mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra việc bé gái V.T.A. (SN 2019) có nhiều biểu hiện lạ về sức khoẻ trong ngày đầu đến trường và sau đó tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Ghi nhận của PV vào trưa 19/3, nhóm mầm non tư thục này đang tạm thời đóng cửa.

Chia sẻ với PV về sự việc đau lòng trên, bà G. (chủ cơ sở) cho biết, vào sáng 17/3 bé V.T.A. đến lớp buổi đầu tiên.

Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Do là buổi đầu đi học nên cô giáo cho rằng A. mới đi học nên chưa hoà đồng.

Đến trưa cùng ngày, cô giáo xúc cơm cho A. ăn, nhưng bé chỉ ăn được vài miếng thì cháu khóc, nên cô không ép vì sợ trẻ mới đi học chưa quen.

Sau đó cô giáo cho bé ngủ, đến đầu giờ chiều giáo viên gọi các học sinh trong lớp dậy thì A. vẫn nhắm mắt nhưng mặt có dấu hiệu tím tái.

Lúc này, cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho bé nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình.

Ít phút sau, nhà trường cùng người thân đưa bé đi viện nhưng A. không qua khỏi.

Chủ cơ sở này cho biết, sự việc xảy ra là một cú sốc lớn, và hiện bà G. tâm trí đang vô cùng rối bời.

Sau sự việc, bà này cũng đã trực tiếp đến chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí tới gia đình cháu A.

"Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng và chờ kết luận cuối cùng của công an", bà G. nói.

Trước đó, vào sáng 17/3 cháu V.T.A. được gia đình đưa đến nhóm lớp mầm non tư thục Phú An (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đây là buổi đầu tiên bé gái này đến lớp học.

Do buổi đầu đến lớp nên bé khóc theo bà, không theo cô. Đến trưa khi cô giáo cho các bé ăn trưa thì bé P. không ăn được mấy và đi ngủ bình thường.

Đến khoảng 14h15, khi các bạn ngủ dậy, cô giáo bật đèn thì phát hiện bé A. có tình trạng mệt, lả đi, hỏi bé không nói.

Thấy học sinh có biểu hiện lạ, giáo viên đã liên lạc với gia đình rồi lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nông nghiệp, nhưng đến chiều tối cùng ngày thì A. tử vong.

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên