MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Thắng "hủy diệt" 4-0 trước Indonesia, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch

29-12-2021 - 22:18 PM | Sống

Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Thắng "hủy diệt" 4-0 trước Indonesia, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch

Với chiến thắng này, Chanathip và các đồng đội có thể hoàn toàn yên tâm hơn trong trận chung kết lượt về sắp tới.

Đúng 19h30 ngày 29/12 (giờ Việt Nam), trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia đã chính thức bắt đầu. Đây cũng là hai đội tuyển duy nhất bất bại từ đầu giải đến giờ. Lịch sử có phần nghiêng về người Thái khi họ đã 4 lần thắng Indonesia trong các trận chung kết AFF Cup.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, thủ môn Indonesia đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút rất mạnh của Chanathip. Bàn thắng sớm ở phút thứ 2 đã tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ Thái Lan, khiến họ chơi đầy hưng phấn.

Suốt khoảng thời gian sau đó, "Voi chiến" liên tục ép sân, không cho đối thủ có cơ hội lên bóng. Lối chơi tấn công máu lửa và đa dạng của Thái Lan khiến cho hàng thủ của Indonesia nhiều phen chật vật. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Nadeo Winata, Indonesia đã phải chịu nhiều bàn thua nữa.

Mãi tới phút thứ 40, Indonesia mới tạo ra được một tình huống nguy hiểm trước khung thành Thái Lan từ đường chuyên bên phía cánh trái. Đáng tiếc, Santosa lại sút vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.

Phút thứ 45, trung vệ Dolah dính chấn thương nên phải rời sân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Thắng hủy diệt 4-0 trước Indonesia, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, HLV Shin Tae-yong đã thay Elkan Baggott - trung vệ có chiều cao "khủng" 1m94 - vào sân để tăng cường khả năng phòng thủ và phản công. 

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn cho thấy quyền kiểm soát tốt trận đấu với bàn thắng tiếp theo ở phút thứ 52. Supachok tăng tốc bất ngờ khiến các cầu thủ Indonesia bối rồi, tạo điều kiện để Chanathip băng lên và nhân đôi cách biệt cho người Thái.

Với lợi thế dẫn trước, đoàn quân của HLV Alexandré Pölking chơi khá nhàn nhã trong những phút tiếp theo. Họ tạo ra được không ít những cơ hội nguy hiểm trước một Indonesia yếu thế hơn. 

Phút thứ 61, đội tuyển Indonesia tiếp tục bỏ lỡ một bàn thắng quý giá. Irfan Jaya bình tĩnh thực hiện một cú cứa lòng vào góc xa nhưng không thể khuất phục thủ môn Siwarak.

Không tận dụng được cơ hội, các học trò của HLV Shin Tae-yong đã phải trả giá bằng bàn thua thứ ba. Cú sút đầy quyết đoán của Supachok khiến thủ môn Indonesia đành ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Thắng hủy diệt 4-0 trước Indonesia, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch - Ảnh 2.

Ngay sau đó, Tristan Đỗ suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 4-0. Thế nhưng, cú đá phạt trực tiếp của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. 

Với chiến thắng gần như nắm chắc trong tay, HLV Alexandré Pölking quyết định đưa thủ môn Kawin vào sân để khích lệ. Anh mới nhận được tin cha qua đời ở quê nhà ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Trong những phút cuối trận, các cầu thủ áo đỏ xuống tinh thần rõ rệt. Cú dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 4-0 của Bordin Phala ở phút thứ 83 đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của người Indonesia. 

"Hủy diệt" Indonesia 4 bàn không gỡ, Thái Lan hoàn toàn có thể tự tin giành chiến thắng trong trận đấu chung kết lượt về vào ngày 1/1/2022 sắp tới.

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên