MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện "bỏ phố về quê" của giới trẻ Nhật Bản

02-09-2023 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Chuyện "bỏ phố về quê" của giới trẻ Nhật Bản

Cuộc sống thành thị sôi động cũng là nơi họ phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh. Câu chuyện "bỏ phố về quê" dần trở nên phổ biến.

Anh Sato Yuta đã rời thành phố 4 năm trước để tới một làng nhỏ có tên Nanmoku, đây là nơi có tỉ lệ người già trên 65 tuổi lớn nhất trong các làng khác ở Nhật Bản. Anh Yuta đang trồng hoa tại đây. "Điều tôi thích nhất khi đến đây là thiên nhiên và con người tốt bụng".

Dân số ở ngôi làng này đang giảm, chỉ có khoảng 2.000 người sống ở làng Nanmoku. Đây là tình trạng chung của nhiều ngôi làng khác tại Nhật Bản – một trong những nơi có dân số già nhất thế giới.

Tỷ lệ sinh đang giảm đều xuyên suốt nhiều năm qua. Mọi người đang sống lâu hơn và đa số người trẻ di chuyển tới thành thị để sinh sống và làm việc. Nhưng gần đây, một xu hướng trái ngược lại xuất hiện. Từ sau đại dịch COVID-19, càng nhiều người trẻ quyết định rời xa thành thị và trở về nông thôn.

Chuyện bỏ phố về quê của giới trẻ Nhật Bản - Ảnh 1.

Họ đang chọn lối sống bình yên, đánh đổi cơ hội nghề nghiệp cho không gian rộng, đánh đổi cuộc sống thành thị cho sự thanh bình.

Những người hàng xóm của anh Yuta rất vui mừng vì có cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống.

Ông Ichikawa Takashi - Người dân làng Nanmoku nói: "Những cặp vợ chồng mới thường có con và điều này rất tuyệt vời. Nơi này sẽ có thêm sức sống".

Ban đầu anh Yuta chưa quen với môi trường sống mới, nhưng anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân trong làng, họ thuê anh chăm sóc bảo tàng lịch sử tự nhiên. Ngoài công việc ở bảo tàng và trồng hoa, anh Yuta có công việc khác đó là chuyển phát đồ ăn trưa từ nhà hàng trong làng.

 

Thế giới hôm nay

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên