MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyến tàu tử thần ở Đài Loan: Người con sợ hãi lẩm bẩm "Mẹ còn bị kẹt, mẹ muốn cháu ra ngoài trước"

03-04-2021 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Chuyến tàu tử thần ở Đài Loan: Người con sợ hãi lẩm bẩm "Mẹ còn bị kẹt, mẹ muốn cháu ra ngoài trước"

Các nhân chứng may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn tàu hỏa gây thương vong lớn ở Đài Loan đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng và ám ảnh.

Theo thông tin mới nhất từ nhà chức trách Đài Loan, vụ tai nạn tàu hỏa, số hiệu 408 Taroko xảy ra ở thành phố Hoa Liên vào sáng nay, đã ghi nhận 51 người thiệt mạng, 146 người bị thương. Dự kiến con số thương vong sẽ còn tăng lên.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ huyện Hoa Liên ngay trong buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, nhà tang lễ hiện không đủ số lượng tủ đông cần thiết để cung cấp do nhu cầu về tủ đông trước và sau lễ Thanh minh là rất lớn.

Cơ quan chức năng đã buộc phải huy động tủ đông của các doanh nghiệp phục vụ tang lễ trên địa bàn để giải quyết tình trạng thiếu thốn cấp bách trước mắt.

Chuyến tàu tử thần ở Đài Loan: Người con sợ hãi lẩm bẩm Mẹ còn bị kẹt, mẹ muốn cháu ra ngoài trước - Ảnh 1.

Do số lượng nạn nhân quá lớn nên số tủ đông tại nhà tang lễ Hoa Liên không đủ cung cấp buộc hội tang lễ địa phương phải điều động khẩn cấp. Ảnh: LTN

"Mẹ con muốn con thoát ra trước"

Trong khi đó, anh Hoàng và con trai, hai nhân chứng may mắn thoát nạn, đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ và ám ảnh trên chuyến tàu tử thần.

Theo lời kể của tài xế Dương Nghi Trung với hãng tin CNA (Đài Loan), sau khi vụ việc xảy ra, các hành khách hoảng loạn chạy thoát thân. Cha con anh Hoàng chỉ muốn về nhà thật nhanh để đoàn tụ với gia đình nên đã chặn đầu chiếc xe taxi của anh.

Mãi đến khi về tới gần nhà, anh Hoàng mới trấn tĩnh và tường thuật câu chuyện kinh hoàng với tài xế họ Dương.

Chuyến tàu tử thần ở Đài Loan: Người con sợ hãi lẩm bẩm Mẹ còn bị kẹt, mẹ muốn cháu ra ngoài trước - Ảnh 2.

Người mẹ ôm ghì người con trai sau khi biết con trai thoát nạn. Ảnh: CNA

Anh Hoàng kể, đoàn tàu đột ngột phanh gấp và tạo ra một âm thanh rất chói tai. "Chúng tôi, những người đã mua vé đứng, khi đó đang ngồi trên sàn tàu theo quán tính bị trượt về phía trước dọc theo lối đi khoảng 7 hoặc 8 hàng ghế. Mọi người nháo nhào, đè chen chúc lên nhau. Tiếp sau đó là một vụ va chạm dữ dội. May mắn thay, chúng tôi ngồi ở toa cuối cùng nên khi tàu phanh gấp, trong đầu chúng tôi chỉ có một linh cảm. Chắc chắn đã xảy ra va chạm lớn rồi".

Anh kể tiếp rằng, khi xác định xảy ra tai nạn, các hành khách bắt đầu tìm cửa để thoát thân; còn những toa đã vào đường hầm, một số người phá cửa sổ để ra ngoài, một số người trèo lên nóc tàu, một số người bê bết máu, một số khác thì tìm kiếm người thân; khoảng 40, 50 xe cấp cứu réo còi ầm ĩ. Khi đó, anh chứng kiến một đứa trẻ cùng khoang được giải cứu. Đứa bé cứ lẩm bẩm: "Mẹ con còn bị kẹt ở ghế. Mẹ muốn con thoát ra ngoài trước".

Khi tài xế Dương đưa hai cha con về đến nhà, mẹ của cậu bé hớt hải chạy ra, ôm ghì con vào lòng và nói: "Lo chết mất thôi. Tốt rồi. Không bị sao là tốt rồi, không bị sao là tốt rồi".

Theo An An

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên