MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyến xe lúc 11 giờ đêm và dòng tin nhắn 10 chữ của người cha dành cho con trước giờ thi khiến bao người rưng rưng

21-06-2022 - 13:32 PM | Sống

Cha luôn dành cho con một tình yêu thương vô bờ bến, người duy nhất thương yêu mà không cần điều kiện.

Triết gia Cicero từng nói: “Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình”. Cha trong mường tượng của mọi người là một người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng thật khoan dung. Tình yêu cha dành cho con chẳng ồn ào như cái cách mà người ta thường hay nghĩ mà nó chỉ âm thầm và lặng lẽ thôi.

Chỉ cần một cử chỉ, một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn, một cái ôm của cha đều khiến ta cảm thấy an toàn và ấm áp. Tuổi thơ của con luôn có cha bên cạnh, cha chứng kiến mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời của con, chở che cho con những lúc yếu lòng nhất. Người đàn ông đó dành cho chúng ta một tình yêu thương vô bờ bến, người duy nhất thương yêu mà không cần điều kiện.

Có thể, cha vụng về trong cách yêu thương con cái, có thể đôi lúc cha gắt gỏng mắng con... nhưng người đàn ông đó luôn yêu con theo cách riêng tuyệt vời nhất. Dường như chẳng có một từ ngữ nào có thể gọi tên được thứ tình cảm thiêng liêng đó, nó chỉ đơn giản là “cha”, vậy thôi.

Mới đây, trên MXH lan truyền bài đăng của một sĩ tử sinh năm 2007, câu chuyện đã khiến rất nhiều người xúc động. Một dòng tin nhắn của cha dành cho con với chỉ vỏn vẹn 10 chữ: “Nín đi, ba về mai chở em đi thi nha”.

Chuyến xe lúc 11 giờ đêm và dòng tin nhắn 10 chữ của người cha dành cho con trước giờ thi khiến bao người rưng rưng - Ảnh 1.

Dòng tin nhắn đầy yêu thương gửi cho con gái. Nguồn: Cháo Hành Miễn Phí

Được biết, chủ nhân của bài viết là một sĩ tử sinh năm 2007 có tên T.N. Cô bạn vừa phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 16 và 17. Cũng giống như bao sĩ tử khác, nữ sinh không khỏi lo lắng trước một kỳ thi quan trọng như thế. Đó là chưa kể lúc bấy giờ, cha của cô bạn đang phải đi công tác xa nhà, mẹ cô bạn thì bận rộn công việc nên T.N phải tự thân vận động mọi thứ.

Trước ngày thi, T.N có nhận được một cuộc gọi hỏi thăm từ xa cha mình. Những lời động viên của cha khiến T.N không kìm nổi cảm xúc của mình. T.N đã khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ con nhõng nhẽo: “Mai con phải tự đi thi, bạn con bận rồi. Con lo quá”. 

Bất ngờ là sau một hồi im lặng, cha của T.N đã nói với T.N rằng: Vậy để ba ra bắt chuyến coi được không, giờ cũng trễ 5h rồi sợ hết xe”. Và rồi nói là làm, dù đang công tác ở xa, cha T.N vẫn quyết định bắt chuyến xe cuối cùng, gác lại tất cả những công việc để trở về nhà, “tháp tùng” cô con gái nhỏ đi thi.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi thi cử xong xuôi, nghe được lời cha kể lại, T.N mới biết để có mặt tại nhà vào lúc 11h trên chuyến xe tốc hành đấy, người cha đã phải vất vả như thế nào.

“Hôm đó, chỉ còn một chuyến xe cuối mà còn không có ghế nên ba phải ngồi ở chỗ đi lên, đi xuống rộng vỏn vẹn 2 gang tay. Chẳng những thế, ba không được nghỉ ngơi, phải né ra né vô để người khác di chuyển. Chuyến xe hôm đó có giá 300 nghìn. Mình khóc khi nghe được và cảm thấy thương ba vô cùng. Chỉ vì một tiếng khóc lo sợ con không thi được mà ba phải lặn lội như thế. Đây là động lực to lớn để giúp mình làm bài một cách tốt nhất”, T.N kể lại.

Chuyến xe lúc 11 giờ đêm và dòng tin nhắn 10 chữ của người cha dành cho con trước giờ thi khiến bao người rưng rưng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời động viên tới nữ sinh và bày tỏ ngưỡng mộ người cha trong câu chuyện này:

- Em có một người ba thật tuyệt vời, em cũng là một cô bé ngoan nữa. Chúc gia đình em hạnh phúc và riêng em có kết quả thi thật tốt nè.

- Ấm lòng thật sự, đọc mà cảm thấy năng lượng tình yêu thương lan toả ngập tràn trái tim luôn. Chúc em thi tốt, đạt kết quả như mình mong muốn nha! Và dù có thế nào đi nữa thì vẫn có ba ở đằng sau sẵn sàng bao bọc chở che.

- Chúc em trưởng thành khoẻ mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần. Sau này nếu cuộc sống có chút bão giông, mong em hãy luôn nhớ, và nắm chặt lấy sợi dây yêu thương mà gia đình và những người thương yêu em đã dày công bện chắc, như hiện tại, để giữ bản thân lại không rơi xuống nữa. Nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi cho lại sức, rồi nhất định phải leo lên, sống tiếp cuộc đời rực rỡ như em đã từng. Nhất định đừng bao giờ bỏ cuộc, em nhé!

Theo Huỳnh Đức

Trí thức trẻ

Trở lên trên