MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái chủ động theo đuổi tình yêu, lấy chồng được thừa hưởng cả nghìn mét đất

07-08-2023 - 15:57 PM | Sống

Cô gái chủ động theo đuổi tình yêu, lấy chồng được thừa hưởng cả nghìn mét đất

Những tưởng cái kết hoàn hảo là đây nhưng bước vào hôn nhân cặp đôi phải đối mặt với rất nhiều sóng gió.

Xưa nay người ta vẫn ngần ngại với việc 1 cô gái chủ động "theo đuổi" 1 chàng trai, đặc biệt là khi anh ấy có điều kiện tốt về mọi mặt. Nhưng câu chuyện dưới đây sẽ tiếp thêm động lực cho các cô gái chủ động đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.

Cô gái vùng nông thôn xinh xắn tên A Hạ (Quảng Đông, Trung Quốc) vì thất tình nên đi du lịch 1 mình giải khuây. Nhưng cô gái này cũng rất thông minh, cô không đi ngao du 1 cách vô nghĩa để gặm nhấm nỗi buồn. A Hạ xin làm việc trên 1 con tàu du lịch quốc tế, vừa được trả lương hậu hĩnh vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp.

A Hạ là người dẫn chương trình của bộ phận giải trí và cũng là huấn luyện viên nhảy Zumba. Nhiệm vụ chính của cô mỗi ngày là khuấy động phong trào và kéo cảm xúc của mọi người thật vui vẻ.

Dù cả ngày chìm trong không khí sôi động nhưng đêm về cô gái trẻ vẫn rất buồn, cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mối tình đã qua.

Cô gái chủ động theo đuổi tình yêu, lấy chồng được thừa hưởng cả nghìn mét đất - Ảnh 1.

Thất tình lại gặp được định mệnh

Vào năm 2018, A Hạ đi tàu từ Thiên Tân đến Nhật Bản và cô đã gặp được định mệnh đời mình qua chuyến du ngoạn này.

Khi A Hạ đang rửa tay thì cảm giác có ai đó nhìn mình sau lưng. Điều này khiến cô vô cùng kinh hãi chỉ muốn bỏ chạy. Bất ngờ, quay đầu lại thì trước mặt A Hạ là anh chàng ngoại quốc đẹp trai với mái tóc lãng tử và đôi mắt xanh. Cô nàng bỗng nhiên thấy "tim đập chân run".

Sau khi làm quen A Hạ mới biết anh chàng này người Anh, tên tiếng Trung là Đại Bạch, cũng là nhân viên trên tàu như mình. Điều khác biệt là Đại Bạch ở thuyền khác chuyển qua và chỉ ở đây 3 tháng.

Cô nàng dường như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng nghĩ đến 3 tháng lại quá mạo hiểm để bắt đầu 1 mối quan hệ.

Cô gái chủ động theo đuổi tình yêu, lấy chồng được thừa hưởng cả nghìn mét đất - Ảnh 2.

Theo 1 cách tự nhiên nhất, cả hai trò chuyện với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Khi A Hạ vẫn còn đắn đo nhiều thứ thì khoảnh khắc tại phòng tập Gym đã khiến cô quyết tâm "cọc đi tìm trâu".

Đại Bạch trong bộ đồ thể thao với body săn chắc, thần thái tỏa nắng "đốn gục" trái tim thiếu nữ. Dù chứng kiến nhiều mối quan hệ kiểu "đồ ăn nhanh" trên tàu nhưng A Hạ vẫn có niềm tin vào người đàn ông này.

Một lần, khi A Hạ nhìn thấy Đại Bạch đẩy tạ, cô giả vờ không biết gì và xin được đàn anh "chỉ giáo". Vô tình, các động tác khiến họ gần gũi hơn, khoảng cách rút ngắn tạo ra "phản ứng hóa học" kì diệu.

"Tấn công" thông minh và cái kết đẹp cho cô nàng chủ động

Thời gian 3 tháng cũng sắp hết. A Hạ sẵn sàng buông bỏ sự dè dặt để chủ động níu giữ Đại Bạch. Anh chàng này có vẻ khá ngây thơ trong chuyện tình cảm, được cô gái xinh đẹp "bật đèn xanh" mà vẫn vô tư dạy A Hạ chơi trống, chơi ghi ta. 

Không thể chịu được trạng thái này mãi, A Hạ quyết định thú nhận tình cảm sau 1 lần say rượu.

Cặp đôi bên nhà ngoại (ảnh trái) và nhà nội (ảnh phải)

Nhưng Đại Bạch giống như người đàn ông gỗ đá, không rõ anh không hiểu thật hay cố tình không chịu hiểu tình cảm của A Hạ. Anh ấy không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước lời tỏ tình chân thành của A Hạ.

Để bảo vệ tình yêu của mình, A Hạ đã nghĩ ra một cách "cực đoan" khác để ép Đại Bạch phải rõ ràng.

Cô mời 1 anh chàng ngoại quốc đẹp trai đến lớp học Zumba. A Hạ vẫn rất thông minh trong việc kiểm tra tình cảm thực sự của đối phương.

Đại Bạch - 1 chàng trai ngay thẳng vụng về cuối cùng cũng thấy mình bị đe dọa. Mỗi buổi tập anh lại chủ động gọi A Hạ về phòng để hạn chế gần gũi anh chàng kia.

Thật không ngờ cách này đã phát huy tác dụng. Trong lễ hội mùa xuân năm đó, Đại Bạch đã mượn rượu tỏ tình: "Trước giờ anh vẫn luôn thích em". A Hạ vô cùng hạnh phúc vì sự cố gắng của mình cũng được hồi đáp.

Không lâu sau A Hạ đưa Đại Bạch về quê ra mắt. Anh chàng chu đáo mang rất nhiều quà cho nhà vợ và còn xung phong rửa bát sau bữa cơm.

Những tưởng cái kết hoàn hảo là đây nhưng bước vào hôn nhân cặp đôi phải đối mặt với rất nhiều sóng gió.

Đại Bạch mất việc, anh phải về Anh với cha mẹ. Trong khi đó cha A Hạ bệnh nặng, mẹ cô cũng mới gặp tai nạn, vợ chồng mới cưới phải xa nhau 1 thời gian. Sau vài năm thử thách, những email, tin nhắn, cuộc gọi từ 2 nơi xa xôi giúp giải tỏa nỗi nhớ nhung cuối cùng cũng có kết quả.

Mọi chuyện ổn thỏa, cặp vợ chồng A Hạ - Đại Bạch đoàn tụ và vẫn cùng nhau đi về giữa 2 bên nội ngoại.

Bố mẹ A Hạ rất vui mừng và coi Đại Bạch như con trai, họ còn trao quyền thừa kế cho con rể và con gái cả nghìn mét đất. 

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên