MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái có 1 năm kinh nghiệm đi xin việc: Yêu cầu mức lương hơn 200 triệu/tháng, nhà tuyển dụng chỉ nghe 5 từ này liền nhận vào làm

14-07-2024 - 23:00 PM | Sống

Cô gái Trung Quốc này chia sẻ kinh nghiệm đi phỏng vấn, đàm phán lương cao thành công lên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác cao.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về câu chuyện một cô gái Trung Quốc chỉ có một năm kinh nghiệm, tìm được việc làm với mức lương 60.000 NDT/tháng (khoảng hơn 210 triệu đồng), sau khi trả lời một câu hỏi của nhà tuyển dụng, chỉ với 5 từ.

Theo đó, người phụ nữ trẻ đăng tải bài viết trên nền tảng mạng xã hội Threads với tiêu đề: "Điều điên rồ nhất bạn từng nói trong một cuộc phỏng vấn xin việc là gì?"

Cô gái có 1 năm kinh nghiệm đi xin việc: Yêu cầu mức lương hơn 200 triệu/tháng, nhà tuyển dụng chỉ nghe 5 từ này liền nhận vào làm- Ảnh 1.

Cô gái có khả năng chuyên môn và tràn đầy tự tin khi trả lời câu hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng. Ảnh minh họa.

Sau đó, cô chia sẻ chính câu chuyện của mình. Cô cho biết, chỉ sau 1 năm đi làm, cô đã chán công việc hiện tại và nộp đơn xin ứng tuyển vị trí nhà nhà thiết kế UI/UX cho một công ty khác lớn hơn. Sau 1 tuần xem xét hồ sơ, cô được hẹn tới phỏng vấn.

Tại đây, khi được nhà tuyển dụng hỏi mức lương mong muốn, cô thẳng thắn đề xuất là 60.000 NDT/tháng (khoảng hơn 210 triệu đồng). Và bởi vì kinh nghiệm làm việc chỉ có 1 năm và mức lương rất cao. Nhà tuyển dụng liền hỏi ngược lại cô: “Tôi muốn biết tại sao bạn nghĩ mình xứng đáng với mức lương này?”

Cô không hề do dự mà tràn đầy tự tin đáp vỏn vẹn 5 từ: “Bởi vì tôi rất giỏi”. Khép lại buổi phỏng vấn, cô đi về và nhận được thông báo đã trúng tuyển.

Bài đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã kể về trải nghiệm phỏng vấn xin việc của chính họ, nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những trường hợp cho thấy sự tự tin, khả năng ứng xử khôn khéo thì cũng không ít chia sẻ đầy hài hước thế này:

- Khi tôi đến phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi cung hoàng đạo của tôi. Tôi đáp: “Cung bọ cạp” và trùng hợp nhà tuyển dụng cùng cung với tôi nên họ đã nhận tôi.

- Khi họ hỏi: “Ngoại ngữ của bạn không tốt, tại sao tôi phải thuê bạn vào vị trí này?” Tôi lúc đó tràn đầy tự tin trả lời: “Tôi học giỏi lắm”. Hai ngày sau tôi được thông báo trúng tuyển.

- Khi tôi đang tìm việc làm bán thời gian vào năm thứ nhất, có lẽ lúc đó tôi còn là một cậu bé quá tự tin vào chính mình nên đã nói với sếp rằng: “Nếu không nhận em, anh sẽ phải hối hận”. Cuối cùng, tôi đã được nhận.

Nguồn: ETtoday.

Minh Hà

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên